xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

M.U vào bán kết FA Cup với siêu phẩm Rashford

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Nỗi ám ảnh với những thất bại tại London mùa này đã không thể ngăn Man United vượt qua West Ham ngay trên sân Upton Park với tỉ số 2-1, đoạt vé vào bán kết cúp FA rạng sáng 14-4.

Chấp nhận cảnh “được ăn cả, ngã về không” ở giải đấu cuối cùng có thể mang lại một danh hiệu cứu vãn cho cả mùa bóng, Man United nhanh chóng tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, cơ hội nguy hiểm đầu tiên lại thuộc về chủ nhà West Ham khi mới phút thứ 5, Manuel Lanzini phối hợp với Enner Valencia bên cánh trái và tung cú dứt điểm hiểm hóc ở cự ly chưa đầy 10m. May cho đội khách Man United là thủ môn De Gea hết sức tự tin, đón đỡ pha bóng này.

Andy Carroll bị các hậu vệ Man United theo sát

Andy Carroll bị các hậu vệ Man United theo sát

Phút 18, Marouane Fellaini đột phá vào vòng cấm địa West Ham và cú sút tiếp theo của tiền vệ người Bỉ bị thủ thành Darren Randolph đẩy vọt xà. Jesse Lingard sau đó cũng có cơ hội “nắn gân” người giữ thành West Ham nhưng một lần nữa, Randolph lại là người chiến thắng.

Sau giờ nghỉ, West Ham đẩy cao đội hình tấn công nhưng khi chưa kịp lấy lại thế trận, họ đã để thủng lưới từ một tình huống phản công chớp nhoáng của Man United. Phút 53, Ander Herrera cướp bóng từ giữa sân và chuyền ngay cho Anthony Martial. Bóng sau đó đến chân Marcus Rashford và tiền đạo 18 tuổi này lập tức cho hai hậu vệ Tomkins và Ogbonna của West Ham “ngửi khói” trước khi tung cú dứt điểm tuyệt đẹp vào góc cao khung thành đội chủ nhà.

Pha ghi bàn thuộc hàng siêu phẩm của Rashford

Pha ghi bàn thuộc hàng siêu phẩm của Rashford

Man United tiếp tục nâng tỉ số lên thành 2-0 phút 67 sau một tình huống bóng lộn xộn trước cầu môn West Ham. Anthony Martial dứt điểm bật người một hậu vệ chủ nhà và Fellaini nhanh chân đưa bóng nằm gọn trong lưới của Darren Randolph.

Fellaini (27) ghi bàn khá may mắn, nhân đôi cách biệt cho M.U

Fellaini (27) ghi bàn khá may mắn, nhân đôi cách biệt cho M.U

Với những chân sút tốt nhất hiện có như Dimitri Payet, Andy Carroll hay Enner Valencia thế nhưng West Ham hoàn toàn bế tắc trong phần lớn thời gian trận đấu. Mãi đến phút 77, từ quả đá phạt góc cánh phải của Dimitri Payet, Andy Carroll rồi James Tomkins thực hiện hai pha đánh đầu liên tiếp để đánh bại De Gea.

De Gea chọn sai vị trí, để Tomkins (5) phá lưới nhà

De Gea chọn sai vị trí, để Tomkins (5) phá lưới nhà

Hơn 10 phút còn lại là quá ít để West Ham toan tính một cuộc lội ngược dòng trên sân nhà. Sau 12 trận đấu liên tiếp vắng mặt vì chấn thương, Wayne Rooney được tung vào sân ở phút… 90 thay cho Rashford, tín hiệu cho thấy “gã Shrek” đã sẵn sàng trở lại trong thành phần Man United ở giai đoạn căng thẳng nhất của mùa giải.

Rooney trở lại với pha tranh bóng cùng hậu vệ West Ham

Rooney trở lại với pha tranh bóng cùng hậu vệ West Ham

Tỉ số 1-2 được giữ nguyên đến hết trận và Man United giành quyền lọt tiếp vào bán kết FA Cup, chờ đối đầu cùng Everton. West Ham trongt khi đó phải ngậm ngùi chấp nhận trận đấu thứ 12 liên tiếp không thể thắng Man United trên mọi đấu trường.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo