xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lee Nguyễn quên chuyện không vui với Kiatisak

Anh Dũng

(NLĐO) - Dù khá buồn vì thua đậm HAGL 0-3, Lee Nguyễn vẫn dành cho HLV Kiatisak những cái bắt tay chân tình khi cả hai tái ngộ trên sân Pleiku sau trận đấu

Lee Nguyễn gặp Kiatisak, Bầu Đức chúc mừng sinh nhật Trần Minh Vương

Ba bàn thắng của Công Phượng, Văn Toàn và Trần Minh Vương đã giúp CLB HAGL giành chiến thắng với tỉ số 3-0 thứ hai liên tiếp ở hai lượt trận, lần này nạn nhân là CLB TP HCM. Việc tiếp tục đặt niềm tin vào các chân sút ngoại của HLV Mano Polking rõ ràng đã gặp rất nhiều vấn đề mà nếu không kịp khắc phục, CLB TP HCM có nguy cơ sẽ phải đua trụ hạng mùa này.

Đáng chú ý là sau trận đấu, Lee Nguyễn và HLV Kiatisak đã dành cho nhau một cuộc nói chuyện ngắn vui vẻ. Điều đó cho thấy họ đều là những người rất chuyên nghiệp, sẵn sàng bỏ qua những khúc mắc trong quá khứ để cống hiến cho bóng đá.

Lee Nguyễn quên chuyện không vui với Kiatisak - Ảnh 2.

Bầu Đức chúc mừng Trần Minh Vương

Trở lại trận đấu, HLV Kiatisak đã không thể mạo hiểm sử dụng Tuấn Anh khi chưa bình phục hoàn toàn chấn thương, vì vậy nhà cầm quân người Thái đã sử dụng lại đúng đội hình xuất phát ở trận thắng Viettel 3-0 tại vòng đấu trước. Dù vậy, đội bóng phố núi chỉ chơi khởi sắc hơn khi HLV Kiatisak tung Công Phượng vào sân.

Chỉ 4 phút sau khi vào sân, Công Phượng đã toả sáng với pha dứt điểm bằng chân trái trong vòng cấm địa, mở tỉ số trận đấu cho HAGL. Bàn thắng có công rất lớn của Trần Minh Vương khi có pha băng vào bất ngờ rồi tung cú sút cực mạnh khiến thủ môn Thanh Thắng phải đấm bóng đến đúng vị trí của Công Phượng, tạo điều kiện để chân sút xứ Nghệ ghi bàn thắng bằng chân trái ở trận đấu thứ hai liên tiếp.

Lee Nguyễn quên chuyện không vui với Kiatisak - Ảnh 3.

Lee Nguyễn bắt tay HLV Kiatisak và có cuộc trò chuyện ngắn với người thầy cũ

Sau khi Lee Nguyễn bỏ một cơ hội tuyệt vời để gỡ hòa cho CLB TP HCM ở phút 45, HAGL đã không để cho đối thủ có thêm cơ hội nào khác trong 45 phút hiệp 2. Lần lượt Văn Toàn và Minh Vương khép lại một đêm ác mộng của CLB TP HCM bằng hai bàn thắng, trong đó, pha lập công trên chấm 11 mét của Minh Vương được xem là món quà mừng sinh nhật của anh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo