xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kém nhóm đầu 5 điểm rồi đấy, ông Wenger!

Anh Dũng - Ảnh: Reuters

(NLĐO) - Trận đấu đáng xem nhất vòng 2 Ngoại hạng Anh giữa đương kim vô địch Leicester City và Arsenal kết thúc với tỉ số hòa 0-0, phản ánh đúng tính chất tẻ nhạt mà 2 đội bóng thể hiện

Pha cứu bóng của Petr Cech sau pha dứt điểm cận thành của Riyad Mahrez ở cuối trận hòa nhạt nhẽo
Pha cứu bóng của Petr Cech sau pha dứt điểm cận thành của Riyad Mahrez ở cuối trận hòa nhạt nhẽo

Nhìn sự khó chịu ra mặt của 2 trụ cột Mesut Ozil và Oliver Giroud khi bị HLV Arsene Wenger cất trên ghế dự bị hơn 75 phút dù trên sân, Arsenal thi đấu bế tắc, người hâm mộ "pháo thủ" cũng cảm thấy ngán ngẩm thay cho 2 ngôi sao tấn công này. Tuy nhiên, có lẽ CĐV Arsenal cũng được an ủi phần nào vì đối thủ Leicester City cũng có một ngày thi đấu kém cỏi, nhờ vậy mà trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 0-0, giúp hai đội rời sân King Power với 1 điểm vui vẻ.

Suốt 90 phút so tài, điểm nhấn đáng chú ý nhất có lẽ là pha đốn ngã của hậu vệ Hector Bellerin với cầu thủ dự bị Ahmed Musa bên phía Leicester ở những phút cuối trận. Tuy nhiên, trong tư thế quan sát thuận lợi, trọng tài Mark Clatenburg lại không cho đội đương kim vô địch Ngoại hạng Anh được hưởng phạt đền. Sau tình huống tranh cãi này, Leicester có 2 cơ hội nữa để ghi bàn nhưng lần lượt Riyad Mahrez và Danny Drinkwater đều bỏ lỡ đáng tiếc.

HLV Ranieri và đồng nghiệp Wenger (trái) dường như chưa tìm được cách làm mới lối chơi của đội nhà ở mùa giải mới
HLV Ranieri và đồng nghiệp Wenger (trái) dường như chưa tìm được cách làm mới lối chơi của đội nhà ở mùa giải mới

So với những đối thủ lớn khác như Man United, Man City hay Chelsea, cả Arsenal và Leicester đều có khởi đầu kém ấn tượng hơn rất nhiều. Thậm chí, một đội bóng thất thường như Liverpool của HLV Juergen Klopp còn được xếp vào nhóm tranh ngôi vô địch dù mới gây sốc khi thua Burnley 0-2. Ngược lại, theo Daily Mail bình luận thì những gì Arsenal và Leicester thể hiện như thể mục tiêu của họ chỉ là cạnh tranh suất dự Europa League.

Nhìn những pha phối hợp sai địa chỉ liên tục của Arsenal, trong khi Leicester đá đúng một bài phòng ngự phản công nhanh bằng bóng bổng vốn đã trở nên quá quen thuộc từ mùa giải trước, dường như hai nhà cầm quân Arsene Wenger và Claudio Ranieri cũng không biết phải làm gì để đổi mới đội bóng.

Dù chặng đường Ngoại hạng Anh mới chỉ bắt đầu, nhưng nhìn màn so tài thiếu chất và nhạt nhòa, các CĐV Arsenal và Leicester không thể không lo, khi mà ngay từ ngày mở màn, những ông lớn khác đều tranh nhau tăng tốc, thể hiện quyết tâm vô cùng lớn.

Tuy nhiên, Wenger đáng bị chỉ trích hơn vì trong tay của ông có quá nhiều ngôi sao nhưng 2 trận liền chỉ mới giành vỏn vẹn 1 điểm. Nếu không kịp cải thiện, "pháo thủ" sẽ bị nhóm dẫn đầu bỏ xa. Hiện tại, cách biệt giữa họ với 3 ứng viên M.U, Man City và Chelsea đã là 5 điểm.

Trước đó, Man City đại thắng chủ nhà Stoke 4-1, vươn lên dẫn đầu với 6 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại +4 như M.U (ít số bàn thắng hơn). Chelsea cũng toàn thắng trận thứ hai, 2-1 trước chủ nhà Watford, nhờ pha lập công quyết định tuần thứ hai liên tiếp của Diego Costa.

Diễn biến trận Stoke - Man City 1-4

Diego Costa ghi bàn quyết định giúp Chelsea lội ngược dòng thắng Watford 2-1

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo