xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tranh cãi quanh trợ lý Lê Huy Khoa: Hãy vì cái chung

Hoàng Tú

Trong lĩnh vực bóng đá, những ngày gần đây, cộng đồng mạng và giới truyền thông đã có hai luồng trái chiều, ủng hộ và không ủng hộ khi ông Lê Huy Khoa, trợ lý ngôn ngữ cho HLV Park Hang-seo ở đội U23 và Olympic Việt Nam tại Giải châu Á và ASIAD 2018 đã "kể chuyện nội bộ".

Ông Khoa có vi phạm điều gì khi kể chuyện nội bộ đội U23 và Olympic Việt Nam trong hai cuốn sách mà ông đã viết cũng như đã nói trong talkshow "U23 - Chúng ta cần thất bại để trưởng thành" hôm 22-9? Với nội dung trong hai cuốn sách, Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh đã xác nhận là VFF đã nắm thông tin từ trước và không thấy có vấn đề gì với nội dung trong đó. Trả lời báo chí, ông Lê Hoài Anh cho biết các điều khoản quy định về phát ngôn giữa VFF và trợ lý Lê Huy Khoa tương đối rõ ràng. Theo ông Hoài Anh, ông Khoa chỉ được phép phát ngôn về những gì liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách (có quy định cụ thể trong hợp đồng).

Tóm lại là chưa có gì rõ ràng. Bởi nếu ông Khoa có vi phạm thì VFF cũng rất dễ dàng kiện ông Khoa, còn ngược lại, chính VFF phải là nơi phát ngôn chuyện "đúng, sai" của ông Khoa trong câu chuyện này trước công luận. Đau nhất đối với ông Khoa là không ít người đã bày tỏ quan điểm công khai trên mạng xã hội khi nói rằng ông Khoa đã lợi dụng hình ảnh của đội U23. Nói cho dễ hiểu hơn là ông Khoa bị tố "ăn theo" hiệu ứng U23 Việt Nam. Trong khi đó, HLV Park Hang-seo, trở lại Việt Nam từ ngày 22-9, cũng biết những sự việc này của ông Khoa nhưng không có ý định chia tay người trợ lý ăn ý.

Do đâu người đời lại nghĩ xấu như thế về ông Khoa? Trước khi kết luận, tôi xin được nhắc lại những chuyện cũ không hay về "ăn theo bóng đá Việt Nam" đã từng khiến cho dư luận bất bình và giận dữ suốt nhiều năm qua: Một cựu phó chủ tịch phụ trách truyền thông lên xe diễu hành mừng công và phó chủ tịch khác xuất hiện khi các đội tuyển có thành tích nhưng "mất tích" khi các đội sa sút.

Chính những hình ảnh không hay của một số người trong thượng tầng VFF đã khiến dư luận giờ đây khi nhìn vào bóng đá là thường thấy và ngửi được "mùi". Chính vì vậy khi có được chút ít "hương thơm" U23, Olympic thì làm gì mà không khéo, ngay lập tức sẽ bị nhiều người lên án ăn theo cũng là điều dễ hiểu.

Ông Khoa đã nhắn tin với người viết trong tâm trạng không vui và muốn được tĩnh lặng. Tôi nghĩ mọi người cũng nên tôn trọng ông Khoa và tất cả nên dừng ở đây. Đừng quên, trong vai trò phiên dịch, ông Khoa không chỉ dịch đủ, dịch đúng mà ông còn truyền được cái "hồn" của nhà cầm quân người Hàn Quốc đến các tuyển thủ. Chỉ cần nhìn cách các tuyển thủ gần gũi và luôn nói tốt về ông Khoa, bấy nhiêu cũng đủ để cho chúng ta thấy và hiểu được rằng: ông Khoa đã làm tốt và vượt ngoài mong đợi đối với vị trí của một người phiên dịch.

Ngày 8-11-2018, Việt Nam sẽ làm khách trên đất Lào và đây là trận đầu tiên của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018, đấu trường quan trọng nhất dành cho đội tuyển quốc gia, khác rất xa so với hai thành công vượt bậc đối với hai đội U23 và Olympic. Còn chuyện đúng - sai, giữa ông Khoa với VFF, đó là chuyện riêng của hai bên, dẫu rằng người hâm mộ có quyền đòi hỏi cũng như chờ đợi VFF giải quyết công khai, minh bạch về trường hợp ông Lê Huy Khoa có hay không vi phạm hợp đồng với VFF.

Còn lúc này, tất cả hãy vì cái chung, vì bóng đá Việt Nam tại AFF Cup 2018 mà dừng lại.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo