xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hai "lão tướng" trên đường đua

Bài và ảnh: Quang Liêm

Tuy mới bước vào tuổi lên 2 nhưng Giải Xe đạp quốc tế VTV - Cúp Tôn Hoa Sen 2017 đã thu hút nhiều sự quan tâm của giới chuyên môn vì tính hấp dẫn. Trong đó, thấp thoáng trên đường đua là 2 "lão tướng" ở 2 cương vị khác nhau

Sinh năm 1966, HLV kiêm VĐV đội đa quốc tịch CCN đến từ Thái Lan Lex Nederlof năm nay vừa tròn 51 tuổi nhưng ông vẫn là một trong những tay đua chủ lực của đội. Được đồng đội lẫn VĐV trên đường đua yêu quý gọi là người Hà Lan bay, "lão tướng" người vùng Oostvoorne (phía Nam Hà Lan) cũng không xa lạ gì với giới xe đạp chuyên nghiệp khu vực châu Á. CCN là một trong những đội hiếm hoi đa quốc tịch nhưng đạt chuẩn của Liên đoàn Xe đạp thế giới (UCI).

Cựu binh có hơn 25 năm thi đấu này đạt nhiều thành tích đáng nể, gần đây nhất là ngôi quán quân tại Giải Melaka Governor’s Cup 2013. Đến với xe đạp khá trễ, doanh nhân người Hà Lan này tình cờ khám phá được niềm đam mê của mình khi đang công tác ở Thái Lan. Đua thử rồi chợt nhận ra đây mới chính là đam mê của đời mình, Lex bỏ tất cả để lập đội, tham dự từ những giải nhỏ đến các giải đấu lớn nhằm tích điểm và được UCI công nhận. Thậm chí, ông còn quyết định sinh sống hẳn tại Thái Lan để có thể tiếp tục đam mê của mình.

Qua tuổi 50, Lex vẫn lặn lội đi học thêm nhằm có thể vừa trở thành một HLV vừa tiếp tục thi đấu. Đến nỗi, "thầy phù thủy" xe đạp Việt - HLV Đỗ Thành Đạt phải thốt lên: "Đó là một người đáng phục với sự nhẫn nại và kiên cường trên đường đua". Dưới sự dẫn dắt của "lão tướng" Lex, CCN luôn nằm trong nhóm 10 CLB chuyên nghiệp của khu vực Đông Nam Á và là một đội đua quốc tế mạnh tại giải VTV lần này.

Hai lão tướng trên đường đua - Ảnh 1.

Lex Nederlof (24), HLV kiêm VĐV đội đa quốc tịch CCN đến từ Thái Lan

Trong khi đó, với giới thể thao, dù là VĐV, HLV, lãnh đạo ngành hay là một phóng viên vừa vào nghề, cái tên Dư Hải luôn được xem là một biểu tượng cho sự đam mê của nghề báo. Bước vào tuổi 65, cái tuổi đúng ra đã có thể nghỉ ngơi, nhà báo Dư Hải vẫn luôn có mặt ở những điểm nóng của thể thao Việt Nam. SEA Games 29 vừa kết thúc ngày 31-8 tại Malaysia, sáng 1-9, ông lại có mặt tại Hà Nội bằng chuyến bay thẳng từ Kuala Lumpur để dự giải xe đạp cùng con "beo già" (xe Honda Rebel 250 cc) của mình.

Hai lão tướng trên đường đua - Ảnh 2.

Nhà báo Dư Hải

Từng từ chối đi định cư nước ngoài dù có nhiều cơ hội, ông Hải tìm đến nghề báo với nghiệp của một phóng viên ảnh thể thao. Gắn bó với Báo Thể thao TP HCM từ năm 1986, tay máy Dư Hải được giới chuyên môn trong nước thán phục bởi những khung hình thể thao đậm tính nghệ thuật của ông với từng sự kiện lớn của Việt Nam như Asiad, SEA Games… cùng các tên tuổi như Trần Quang Hạ, Hồ Nhất Thống, Cao Ngọc Phương Trinh, Hoàng Xuân Vinh hay kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên. Ngay cả Phó Trưởng BTC Cúp Truyền hình TP HCM - giải xe đạp lâu nhất Việt Nam - ông Lê Văn Phú, cũng phải thốt lên: "Nhà báo Dư Hải đi cúp truyền hình còn nhiều hơn cả tôi với 29/29 lần".

Bền bỉ, đầy nhiệt huyết, chính những "lão tướng" tràn đầy nhựa sống này đã giúp các tay đua trẻ có thêm nghị lực, dù trước mặt họ là đường xa hay đèo cao…

l Sau chặng 9 vào sáng 10-9 với 24 vòng quanh TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam), Lê Văn Duẩn (VUS TP HCM) vẫn mặc Áo xanh, còn Áo vàng thuộc về Changpad Kritsada của IAC (Singapore). 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo