xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Được bơm hàng chục triệu USD nhưng tuyển Trung Quốc vẫn rơi cảnh tệ hại

Tường Phước - Ảnh: Internet

(NLĐO) – Bóng đá Trung Quốc đang đi vào "ngõ cụt" vì thiếu tài năng trầm trọng dù lãnh đạo nước này đang mơ tưởng tương lai tươi sáng khi đầu tư hàng chục triệu USD vào đội tuyển

Được bơm hàng chục triệu USD nhưng tuyển Trung Quốc vẫn rơi cảnh tệ hại - Ảnh 1.

Tuyển Trung Quốc rệu rã thua 0-1 trước Qatar ở trận đấu giao hữu mới đây

Giấc mơ bá chủ bóng đá châu Á của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày càng xa vời khi đội bóng được dẫn dắt bởi chiến lược gia người Ý Marcello Lippi - nhà vô địch World Cup 2006 - đang rơi vào cảnh bế tắc vì thiếu hụt tài năng trầm trọng dù được đầu tư tiền triệu USD.

Tuyển quốc gia Trung Quốc từ lâu đã trở nên yếu kém và đang thụt lùi so với các cường quốc bóng đá Đông Á và Tây Á. Hôm 7-9 mới đây, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Marcello Lippi đã thua 0-1 trước Qatar trong trận giao hữu quốc tế trên SVĐ Khalifa, Doha và sau đó họ bị cầm hòa 0-0 trước đội bóng Bahrain kém hơn đến 38 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. 

Sau thành tích tệ hại trên, làn sóng chỉ trích và phản đối kịch liệt của truyền thông và người hâm mộ bóng đá Trung Quốc nhằm vào thầy và trò chiến lược gia 70 tuổi người Ý dâng cao. Thậm chí, nhiều ý kiến đòi tẩy chay, giải tán đội tuyển trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc.

Được bơm hàng chục triệu USD nhưng tuyển Trung Quốc vẫn rơi cảnh tệ hại - Ảnh 2.

HLV Marcello Lippi đang "đau đầu" trước thực trạng tuyển quốc gia Trung Quốc

Ông Lippi hiện là HLV tuyển quốc gia được trả lương cao nhất thế giới với thu nhập từ 23 đến 27 triệu USD mỗi năm, cũng cảm thấy xấu hổ và sốc trước màn trình diễn tệ hại của các học trò trong trận đấu với Qatar. "Tôi đã sẵn sàng tinh thần để đón nhận những chỉ trích từ fan hâm mộ", ông Lippi cho biết sau trận hòa Barhain (hạng 113 FIFA) hôm 10-9 và cũng lên kế hoạch sẽ từ chức HLV trưởng tuyển quốc gia Trung Quốc sau Asian Cup 2019 diễn ra ở UAE vào tháng 1.

"Tôi thật sự quá sốc và lo lắng trước thực trạng hiện tại của đội tuyển. Nếu Asian Cup diễn ra vào tuần tới thì chắc chắn tôi không thể xoay xở kịp. Hy vọng thời gian còn lại tôi sẽ khiến đội bóng khá hơn", HLV Lippi – người từng dẫn dắt tuyển Ý vô địch World Cup 2006 cho biết.

Được bơm hàng chục triệu USD nhưng tuyển Trung Quốc vẫn rơi cảnh tệ hại - Ảnh 3.

Giải đấu hàng đầu của Trung Quốc Super League sử dụng quá nhiều chân sút ngoại

Ông Lippi đã tiếp quản và cải thiện khá tốt đội tuyển quốc gia Trung Quốc cách đây 2 năm, nhưng phong độ ở thời điểm hiện tại thì quá "bết bát". Trong 21 trận đấu vừa qua, đoàn quân của Lippi chỉ thắng thắng 8 trận và để thua 8 trận. Thành tích kém cỏi ấy khiến họ không có vé dự World Cup 2018 vừa rồi tại Nga và ông Lippi cũng đối mặt với áp lực nặng nề từ chiếc ghế HLV trưởng.

Giải thích cho thực trạng đội bóng, HLV Lippi cho biết tuyển quốc gia đang thiếu hụt tiền đạo trầm trọng khi giải đấu hàng đầu của Trung Quốc Super League (CSL) chỉ sử dụng các chân sút ngoại đắt giá và ít tận dụng nội binh. Hiện tại, ông chỉ tin dùng Wu Lei – cầu thủ ghi bàn hàng đầu gốc Trung Quốc ở CSL nhưng anh này lại ít khi nhận được sự tương tác, hỗ trợ từ các đồng đội ở tuyển.

Hôm 10-9, LĐBĐ Trung Quốc cho biết ông Guus Hiddink, một HLV nổi tiếng nay đã 71 tuổi sẽ đào tạo lứa U21 của Trung Quốc và mức lương mà chiến lược gia Hà Lan kiếm được cũng không hề nhỏ, trên dưới 4 triệu Euro sau thuế mỗi năm. Thu nhập ấy còn nhiều hơn cả HLV trưởng tuyển Anh Gareth Southgate, người vẫn dẫn dắt "Tam sư" giành hạng 4 World Cup 2018.

Dù được sự trợ giúp của các HLV kỳ cựu, nổi tiếng nhưng nhiều chuyên gia nhận định bóng đá Trung Quốc trong tương lai gần vẫn chưa thể cải thiện, sánh ngang với các cường quốc bóng đá châu Á vì hệ thống đào tạo tài năng trẻ vẫn chưa ổn định, nếu không nói là còn yếu kém, thiếu hụt. Độ tuổi các tuyển thủ xuất quân ở trận giao hữu với Qatar vừa rồi lên đến 30, thậm chí tiền vệ Zheng Zhi nay đã 38 tuổi vẫn phải "nai lưng" cày cuốc cho tuyển quốc gia.

Dù các trung tâm đào tạo bóng đá, học viện trẻ mọc lên như nấm trong thời gian qua nhưng chất lượng đào tạo không tốt nên phải mất vài năm nữa thì bóng đá Trung Quốc mới có thể thu được "quả ngọt". Vì vậy, giấc mơ tham dự VCK World Cup của Chủ tịch Tập Cận Bình nói riêng và người hâm mộ bóng đá Trung Quốc nói chung vẫn còn khá xa vời.

Lần gần nhất họ tham dự sân chơi đẳng cấp nhất hành tinh cũng đã khá lâu, từ năm 2002. Nguyên nhân không phải là vấn đề cầm quân của Lippi, mà là một "căn bệnh" kinh niên của đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc. Thiếu bột nên "phù thủy" cỡ Lippi - giúp Quảng Châu Everangde vô địch Champions League châu Á - cũng khó gột nên hồ!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo