24/10/2016 00:23

Chelsea - M.U 4-0: Ngày về ác mộng của Mourinho

(NLĐO) - "Người đặc biệt" trở nên tầm thường trong ngày trở lại sân Stamford Bridge khi M.U với đội hình khô cứng đã thảm bại 0-4 trước Chelsea hiệu quả của Conte đêm 23-10

Pedro mở tỉ số cho Chelsea ngay giây thứ 37

Thua Guardiola, hòa Juergen Klopp rồi bây giờ trở thành bại tướng của Antonio Conte, HLV Jose Mourinho không còn là "Người đặc biệt" trong mắt các CĐV Man United, những người đã đặt rất nhiều kỳ vọng khi "Quỷ đỏ" mời được nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đến sân Old Trafford. Trong chuyến trở lại Stamford Bridge, Mourinho trở nên tầm thường nếu so sánh với người đồng nghiệp đối diện Antonio Conte, khi Man United để cho Chelsea giành trọn 3 điểm bằng một chiến thắng hủy diệt.

Khi thấy Fellaini có tên trong đội hình xuất phát, còn Mata ngồi ghế dự bị, nhưng CĐV M.U đã có dự cảm không lành. Có điều, chẳng riêng gì Fellaini thi đấu kém cỏi mà toàn bộ đồng đội của anh cũng đều có một ngày thi đấu dưới sức.

Cahill nhân đôi cách biệt cho Chelsea ở phút 21

Sau khi để Pedro lợi dụng sự thiếu ăn ý của bộ đội Smalling và Blind để thoát xuống đánh bại thủ môn De Gea ngay ở giây 37, hàng phòng ngự Man United không những chẳng thức tỉnh mà còn liên tiếp để Chelsea hành hạ trong suốt 90 phút còn lại. Hậu quả là phút 21, Herrera phá bóng lóng ngóng sau pha phạt góc của Chelsea, tạo điều kiện cho Gary Cahill sút cận thành nhân đôi cách biệt.

Hazard nâng tỉ số 3-0 ở phút 62

Sang hiệp 2, HLV Mourinho tung Mata rồi Martial vào sân nhưng trừ một vài tình huống tấn công sáng sủa, M.U không làm gì được đội chủ nhà. Sự cơ động của Kante ở tuyến giữa, cùng với lối chơi bùng nổ của Eden Hazard, người mà Mourinho thất vọng nhất mùa trước khi còn dẫn dắt Chelsea, đã giúp đội chủ nhà ghi thêm hai bàn thắng nữa nhờ công của Hazard và Kante.

Kante ấn định tỉ số 4-0 ở phút 70

Thảm bại 0-4 trên sân Stamford Bridge, không chỉ HLV Mourinho gây thất vọng mà những ngôi sao được CĐV "Quỷ đỏ" chờ đợi như Ibrahimovic hay Pogba đều để lại nỗi buồn u ám cho đội nhà. Kém nhóm đầu bảng đến 6 điểm sau 9 vòng đấu có thể chưa phải là quá xa nhưng chứng kiến cách dùng người khó hiểu của Mourinho, lối chơi bạc nhược của "quỷ đỏ", xem ra cơ hội tranh chấp ngôi vô địch của Man United vẫn chỉ là lý thuyết suông.

Sau trận, Mata thú nhận đây là thất bại đau buồn với anh và đồng đội. HLV Mourinho cho rằng M.U chơi tốt... nếu không mắc sai lầm cá nhân. Bàn thua sớm, theo nhà cầm quân Bồ Đào Nha, đã giúp Chelsea có được thế trận phòng ngự phản công mong muốn trong lúc M.U có cơ hội rút ngắn tỉ số 1-2 nhưng không tận dụng được.

Anh Dũng - Ảnh: Reuters

Tin liên quan

Viết bình luận

An Giang có Áo vàng chặng khai mạc Cúp truyền hình - Tôn Đông Á 2023
5 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Với cú nước rút dũng mãnh, Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời) đã thắng chặng mở màn Cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TP HCM - Tôn Đông Á 2023, diễn ra vào sáng nay 2-4 tại Hà Nội.
Kỳ thủ đội tuyển cờ tướng TP HCM "tố" vali bị rạch, phá khóa khi đi máy bay?
9 giờ trước 548 1k
(NLĐO) – Di chuyển bằng đường hàng không ra Bắc Giang tham dự Giải Vô địch cờ tướng đồng đội quốc gia 2023, nhiều thành viên đội tuyển TP HCM phát hiện vali hành lý bị rọc, phá khóa khi xuống sân bay Nội Bài.
Barcelona tăng tốc về đích sớm La Liga
10 giờ trước 548 1k
(NLĐO) – Sân nhà Martinez Valero không thể là điểm tựa cho Elche đủ sức chống đỡ những cơn cuồng phong được tạo ra từ các chân sút Barcelona đang thống trị La Liga mùa này.
"Nữ hoàng" đường chạy Nguyễn Thị Oanh
11 giờ trước 548 1k
Không chỉ gặt hái vô số thành tích trên đường chạy của rất nhiều cự ly trong 5 năm qua, Nguyễn Thị Oanh còn liên tiếp được vinh danh ở các giải thưởng thể thao tầm cỡ quốc gia, xứng đáng với danh xưng "nữ hoàng" mới của điền kinh Việt Nam
Tuyển nữ Việt Nam chốt danh sách đi vòng loại bóng đá nữ Olympic 2024

Tuyển nữ Việt Nam chốt danh sách đi vòng loại bóng đá nữ Olympic 2024

(NLĐO) - Sau trận đấu giao hữu cuối cùng tại Hà Nội, HLV Mai Đức Chung đã chốt danh sách 22 cầu thủ của tuyển nữ Việt Nam cho vòng loại thứ nhất Olympic nữ 2024.