xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Arsenal thua vì “tội đồ” Giroud, Chelsea thắng tưng bừng ở London

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Nhận hai thẻ vàng trong vòng 13 phút, Olivier Giroud trở thành “gánh nặng” thực sự của Arsenal ở thất bại 1-2 trên sân của Dinamo Zagreb ở vòng bảng Champions League vào rạng sáng 17-9. Người hâm mộ thành London như chia nửa buồn vui khi Chelsea đại thắng Maccabi Tel-Aviv với tỉ số 4-0

Được ông thầy đồng hương Arsene Wenger tiếp tục trọng dụng xếp đá chính, chân sút đang đối mặt với nhiều hoài nghi về phong độ Olivier Giroud thực tế đã có khởi đầu khá ấn tượng tại Zagreb. Thế trận tấn công áp đảo mà “Pháo thủ” tạo ra trên phần sân đội chủ nhà trong khoảng 20 phút đầu tiên có phần đóng góp không nhỏ của Giroud, trong đó có pha đánh đầu cực mạnh khiến thủ môn Eduardo phải rất vất vả để đón đỡ. Ngay sau đó, Giroud tiếp tục đón lõng pha căng ngang của Alex Oxlade-Chamberlain, dứt điểm quyết đoán nhưng Eduardo kịp tung người cản phá.

 

Giroud không thắng nổi những pha đối mặt với thủ môn Eduardo
Giroud không thắng nổi những pha đối mặt với thủ môn Eduardo

 

Diễn biến đang rất thuận lợi thì Arsenal bất ngờ phải nhận “gáo nước lạnh” từ tình huống đốt lưới nhà ở phút 24. Cú sút của Josip Pivaric buộc thủ thành David Opsnina xô bóng ra nhưng lại chạm người Chamberlain đang hỗ trợ phòng ngự. Bóng dội ngược trở lại khung thành trong sự ngỡ ngàng của cả đội bóng Arsenal.

 

... trước khi nhận thẻ đỏ rời sân cuối hiệp một
... trước khi nhận thẻ đỏ rời sân cuối hiệp một

 

Tình hình trở nên xấu hơn với Arsenal khi đến phút 40, Giroud nhận tiếp thẻ vàng thứ nhì sau pha va chạm không đáng có với Ivo Pinto của đội chủ nhà. Bị dẫn bàn trong thế thua người, Arsenal dù nỗ lực thi đấu nhưng đến phút 58 vẫn phải nhận thêm bàn thua sau khi Junior Fernandez đánh đầu tung lưới thủ thành David Ospina.

 

Một trận đấu hết sức khó khăn cho Arsenal
Một trận đấu hết sức khó khăn cho Arsenal

 

Theo Walcott rút ngắn tỉ số còn 1-2 cho Arsenal phút 79 nhưng đó là tất cả những gì đội bóng nước Anh làm được trước Dinamo Zagreb, đối thủ đã thua đến 13/15 trận vòng bảng Champions League trước đó.

 

Bàn gỡ của Theo Walcott không mang lại nhiều ý nghĩa ở thất bại tại Zagreb
Bàn gỡ của Theo Walcott không mang lại nhiều ý nghĩa ở thất bại tại Zagreb

Trên sân nhà Stamford Bridge, mọi bất ổn dường như đã ở lại sau lưng thầy trò HLV Jose Mourinho khi Chelsea giành chiến thắng 4 sao trước đối thủ đến từ Israel Maccabi Tel-Aviv. Ông thầy người Bồ giữ đúng lời hứa, “cất” hàng loạt vị trí trụ cột ở trận đấu này như muốn tạo thêm luồng sinh khí mới cho một Chelsea rệu rã về mặt tinh thần.

 

Willian bị thủ môn Rajkovic phạm lỗi
Willian bị thủ môn Rajkovic phạm lỗi

 

Mới phút thứ 6, cả sân bóng London như vỡ tung khi thủ môn đội khách Predrag Rajkovic phạm lỗi với Willian trong vòng cấm nhưng chỉ phải nhận thẻ vàng. Không những thế, trên chấm 11 mét, Eden Hazard lại sút bóng vọt xà, bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số trận đấu cho Chelsea. May mắn là chỉ 9 phút sau, chính Willian chuộc lỗi giúp cho đồng đội khi thực hiện cú sút phạt không thể cản phá, đưa bóng nằm gọn trong khung thành Maccabi.

Phút 23, Willian dường như dính chấn thương và HLV Mourinho phải thay anh bằng chân sút Diego Costa. Đấy là những thời khắc khó khăn cho Chelsea khi hàng thủ do Asmir Begovic chỉ huy liên tục phải đối mặt với liên tiếp hai pha hãm thành mà may mắn là Ben Haim rồi Zahavi bay người đánh đầu không trúng đích.

 

Oscar (8) vui mừng sau bàn thắng thứ hai trên chấm 11 mét
Oscar (8) vui mừng sau bàn thắng thứ hai trên chấm 11 mét

 

Không được kỳ vọng nhiều do sa sút nhanh trong thời gian gần đây nhưng Diego Costa cho thấy anh vẫn còn giá trị sử dụng ở mức cao. Phút 45+2, anh đột phá vào vòng cấm địa Maccabi, buộc Ben Haim phải phạm lỗi. Trên chấm phạt đền, Oscar không khó để có bàn thắng nhân đôi cách biệt cho Chelsea ngay trước giờ nghỉ.

 

Diego Costa đóng góp công sức vào hai bàn thắng sau khi vào sân từ ghế dự bị
Diego Costa đóng góp công sức vào hai bàn thắng sau khi vào sân từ ghế dự bị

 

Thế trận tiếp tục nghiêng về phía đội chủ nhà ở hiệp hai và đến phút 58, từ đường chuyền của Fabregas, Costa tung người thực hiện cú vôlê đưa bóng vào góc cao khung thành thủ môn Rajkovic. Phút 78, Rajkovic chỉ đẩy được cú sút đầu tiên của Loic Remy nhưng không cản nổi pha đá bồi cận thành của Fabregas. 4-0 cho Chelsea và đây cũng là tỉ số chung cuộc của trận đấu.

Cũng ở bảng G, Porto để cho chủ nhà Dynamo Kiev cầm hòa 2-2 tại Ukraine.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo