xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ác mộng Anfield, Man United thua trắng Liverpool 4 bàn

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Không có màn trả đũa xứng tầm từ đội khách Man United khi một lần nữa chiến thắng lại thuộc về Liverpool ở trận đá bù vòng 30 Ngoại hạng Anh với tỉ số cũng kinh hoàng không kém trận lượt đi.

Chẳng có trận thư hùng đúng nghĩa giữa hai đội bóng hùng mạnh bậc nhất nước Anh ở trận lượt về tại sân Anfield khi thực lực đôi bên đang rẽ theo hai hướng khác nhau. Cả Liverpool và Man United đều khát điểm nhưng nếu đội chủ sân Anfield cần chiến thắng để tiếp tục cuộc đua vô địch với Man City thì "Quỷ đỏ" lại quyết tâm không thua để đua top 4.

Ác mộng Anfield, Man United thua trắng Liverpool 4 bàn - Ảnh 1.

Liverpool gây sức ép khủng khiếp từ đầu trận

Phong độ quá khác biệt một lần nữa khẳng định sự vượt trội của "Lữ đoàn đỏ" trong khi Man United thập phần lo lắng do thiếu vắng hàng loạt trụ cột như Luke Shaw, Raphael Varane, Cristiano Ronaldo. Ngay cả Paul Pogba cũng phải tập tễnh rời sân vì chấn thương khi bóng lăn trên sân mới được 10 phút.

Ác mộng Anfield, Man United thua trắng Liverpool 4 bàn - Ảnh 2.

Paul Pogba chấn thương, phải rời sân rất sớm

Trong thế trận lấn lướt hoàn toàn, Liverpool sớm tạo khác biệt ngay phút thứ 5. Khởi đầu từ Jordan Henderson gần giữa sân, bóng luân chuyển chỉ ba đường chuyền trước khi Mohamed Salah có pha căng ngang vừa tầm bên biên phải để Luis Diaz băng lên sút tung lưới thủ thành De Gea.

Ác mộng Anfield, Man United thua trắng Liverpool 4 bàn - Ảnh 3.

Luis Diaz mở tỉ số từ phút thứ 5 cho chủ nhà

Tỉ số được nâng lên thành 2-0 cho Liverpool ở phút 22 khi trung vệ Joel Matip phối hợp đập nhả với Luis Diaz trước khi bóng đến chân Sadio Mane. Một cú tỉa bóng cực kỳ tinh tế của tiền đạo người Senegal đã trao cơ hội cho Mohamed Salah thoát xuống kết thúc hết sức gọn gàng.

Ác mộng Anfield, Man United thua trắng Liverpool 4 bàn - Ảnh 4.

Mohamed Salah nhân đôi cách biệt

Dẫn trước quá nhanh và quá dễ dàng, Liverpool sau đó chủ động giảm nhịp độ để dưỡng sức cầu thủ. Mặc dù vậy, Man United không cách nào tận dụng được thời cơ này để triển khai tấn công sau khi mất Paul Pogba còn hai tiền vệ Bruno Fernandes lẫn Nemanja Matic phải lùi sâu về hỗ trợ phòng ngự thay vì làm bóng cho hàng công. Ngay cả bộ ba Marcus Rashford, Anthony Elanga và Jesse Lingard trận này cũng chơi rất kém ở vai trò mũi nhọn.

Ác mộng Anfield, Man United thua trắng Liverpool 4 bàn - Ảnh 5.

Jadon Sancho giúp lối chơi của Man Unioted khởi sắc trong hiệp 2

Kể cả khi đã giảm bớt sức tấn công nhưng khi cơ hội đến, Liverpool vẫn không bỏ qua và có thêm hai pha lập công trong hiệp 2, một từ Sadio Mane và một do Salah thực hiện để ấn định chiến thắng 4-0 cho đội chủ sân Anfield. 

Đại thắng Man United với tổng tỉ số 9-0 sau hai lượt đi về mùa này, Liverpool tạm thời leo lên ngôi đầu Ngoại hạng Anh với 76 điểm, hơn đội xếp thứ hai Man City 2 điểm và đã đá nhiều hơn một trận.

Ác mộng Anfield, Man United thua trắng Liverpool 4 bàn - Ảnh 6.

... nhưng Sadio Mane

Ác mộng Anfield, Man United thua trắng Liverpool 4 bàn - Ảnh 7.

và Salah đã nhấn chìm hy vọng của đội khách Man United

Trong khi đó, trận thua thảm hại này khiến thầy trò Ralf Rangnick thêm thất thế trong cuộc đua Top 4. Họ dậm chân tại chỗ ở vị trí thứ sáu với 54 điểm, kém đội xếp thứ tư Tottenham 3 điểm và bằng điểm đội hạng 5 Arsenal nhưng đá nhiều hơn các đối thủ cạnh tranh lần lượt một và hai trận.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo