xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sau 2 tháng xuất viện, cuộc sống của bé Bình An và mẹ ung thư vú giai đoạn cuối ra sao?

Hải Anh

(NLĐO) - Bé Đỗ Bình An, con trai của sản phụ 28 tuổi bị ung thư vú giai đoạn cuối, đã được 4 kg, sức khỏe ổn định, trong khi căn bệnh hiểm nghèo của người mẹ đang được khống chế, chị lên cân và làn da hồng hào trở lại.

Hơn 2 tháng được xuất viện về nhà bé Đỗ Bình An, con sản phụ ung thư vú giai đoạn cuối Nguyễn Thị LIên (28 tuổi ở Hà Nam), đã được 4 kg, tăng được 1,6 kg so với thời điểm xuất viện vào ngày 15-7 vừa qua. 

Sau 2 tháng xuất viện, cuộc sống của bé Bình An và mẹ ung thư vú giai đoạn cuối ra sao? - Ảnh 1.

Bé Bình An, con trai sản phụ ung thư vú giai đoạn cuối phát triển tốt sau khi xuất viện

Được sống trong vòng tay yêu thương của những người thân, bé Bình An phát triển tốt cả về sức khỏe và tâm lý. "Dù không được bú sữa mẹ nhưng Bình An ăn sữa ngoài rất tốt. Con cũng dần quen với việc ở bên những người thân khác để mẹ đi chữa bệnh dài ngày nhưng mỗi khi mẹ trở về con lại không chịu theo ai, chỉ bám mẹ. Con đã 4 tháng tuổi, tuy chưa đạt chuẩn số cân so với số tháng của con nhưng thấy con phát triển như vậy là gia đình tôi mừng lắm rồi"- Anh Đỗ Văn Hùng, bố bé Bình An, chia sẻ.

Bé Bình An khi sinh 31 tuần, nặng 1,5 kg, được đưa từ Bệnh viện K đến Trung tâm sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong tình trạng không tự thở được, có hiện tượng phù. Trẻ đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng mẹ sang con, xuất huyết, đặc biệt là xuất huyết não, phổi, dễ viêm ruột hoại tử. Bình An được được chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh - Bệnh viện Phụ sản Trung ương. 

Sau 55 ngày điều trị, bé lên được 2,4 kg, nhanh nhẹn, khoẻ khoắn và được xuất viện ngày 14-7-2019.

Sau 2 tháng xuất viện, cuộc sống của bé Bình An và mẹ ung thư vú giai đoạn cuối ra sao? - Ảnh 2.

Gia đình bé Bình An ngày xuất viện 15-7-2019 vừa qua

Trước đó, chị Nguyễn Thị Liên phát hiện ung thư vú giai đoạn cuối khi mới mang thai ở tháng thứ 4. Chị quyết tâm chiến đấu, giữ thai bằng mọi giá để con chào đời an toàn. 

Ngay sau khi thực hiện ca mổ đẻ, khi nghe tiếng con khóc, chị Liên chỉ thều thào hỏi được bác sĩ "con được mấy cân" rồi mẹ con mỗi người một ngả. Chị đã trải qua hành trình cấp cứu gần 1 tháng trời, có những lúc hôn mê tưởng như mãi mãi không tỉnh lại. Khi vừa tỉnh lại, hay thức dậy mỗi ngày, người đầu tiên chị Liên nghĩ đến là con. 

Mỗi ngày, các y, bác sĩ đều chia sẻ hình ảnh của người con bé bỏng để chị Liên thêm động lực chiến đấu với bệnh tật hiểm nghèo.

Sau 2 tháng xuất viện, cuộc sống của bé Bình An và mẹ ung thư vú giai đoạn cuối ra sao? - Ảnh 3.

Bác sĩ chia sẻ thông tin và hình ảnh mỗi khi người mẹ tỉnh dậy

4 tháng sau khi sinh con, được điều trị tích cực và được xuất viện trở về nhà cùng con, từ đó đến nay cứ đều đặn cứ mỗi tuần, chị Liên lại trở lại Bệnh viện K để truyền hoá chất và khám. 

Bác sĩ đánh giá tiến triển sức khoẻ của chị tích cực. Căn bệnh ung thư vú giai đoạn cuối đang được khống chế. Đến nay, chị Liên đạt cân nặng 49 kg, làn da đã hồng hào trở lại, những cơn đau ít hành hạ chị hơn, ánh mắt chị đã linh hoạt hơn rất nhiều so với những ngày chị bước một chân qua "cửa tử". "Con thì phát triển khỏe mạnh, vợ sức khỏe hồi phục tốt, đây là sự thật nhưng tôi vẫn không thể tin nổi" - Anh Hùng xúc động.

Chiều 22-5-2019, bé trai Đỗ Bình An, 31 tuần thai đã chào đời bằng phương pháp sinh mổ với sự hỗ trợ của gần 20 bác sĩ đầu ngành 3 bệnh viện; K, Việt Đức và Phụ sản Trung ương. Ca mổ hy hữu do sản phụ phải ngồi mổ bởi ung thư vú di căn vào phổi, nếu nằm chị không thể thở được. Sản phụ cũng không thể gây mê vì không biết chị có thể tỉnh lại hay không. Sau ca mổ bắt con cũng là lúc bệnh của chị Liên đã ở giai đoạn cuối, khối u đã di căn vào phổi, gan và nhiều cơ quan, chị không đủ sức khỏe để có thể tiến hành tiếp bất kỳ ca mổ nào.

binhan-1560563256989

Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa 2 mẹ con sau gần 1 tháng chị Liên sẵn sàng đánh đổi sự sống của mình để con chào đời

Ngoài chăm sóc, nâng đỡ thể trạng để chị khỏe lên để bước vào phác đồ điều trị ung thư, các bác sĩ còn “kê đơn” cho chị liều thuốc tinh thần rất đặc biệt. Đó là những hình ảnh, clip ngắn của con trai chị được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương chuyển sang. Điều kỳ diệu đã đến khi ngày 13-6, chị Liên được các bác sĩ hai bệnh viện tạo điều kiện cho hai mẹ con gặp con sau gần 1 tháng con chào đời. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong 30 phút đã thoả ước nguyện của người mẹ ung thư. Sau cuộc gặp gỡ, tiến triển sức khỏe của cả hai mẹ con đều tốt hơn.

Kỳ tích tiếp theo đã xảy ra khi hai mẹ con đều khỏe mạnh xuất viện. PGS-TS Nguyễn Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, người trực tiếp thực hiện ca mổ lấy thai hi hữu, nhận xét: "Nếu mọi việc diễn biến như chữ "Bình An" mà chị Liên đặt tên cho con - đây phải là ca đặc biệt thông báo trên toàn cầu, với một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, di căn phổi, em bé được lấy ra khi tuần thai quá sớm".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo