xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nữ bệnh nhân “ngực khủng” dí dỏm kể lại sự phiền toái trước khi “xủ véo”

N. Dung

(NLĐO)- Bất ngờ và xúc động khi nhận được sự chăm sóc tận tâm, nhiệt tình của các bác sĩ, nữ bệnh nhân thoát cảnh mang “ngực khủng nhất miền Bắc”, suýt gù lưng do phì đại tuyến vú đã viết lá thư dí dỏm, hài hước nhưng cũng rất chân thành gửi bác sĩ.

Nữ bệnh nhân “ngực khủng” dí dỏm kể lại sự phiền toái trước khi “xủ véo” - Ảnh 1.

Bức thư dí dỏm của nữ bệnh nhân ngực khủng cảm ơn các bác sĩ

"Tôi là bệnh nhân đến từ Yên Bái, vừa được các các sĩ Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt Bệnh viện E Trung ương (Hà Nội) phẫu thuật thành công thu nhỏ ngực do phì đại tuyến vú. Đến hôm nay, có thể nói ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Tôi đang được các bác sĩ điều trị sau phẫu thuật tại khoa. Những ngày ở viện đã để lại trong tôi những tình cảm tốt đẹp, sự biết ơn sâu sắc đến các bác sĩ, đặc biệt là GS-TS Lê Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện E, Ths-BS Nguyễn Đình Minh, Trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt...".

Trong bức thư khá dài, nữ bệnh nhân đã dí dỏm viết lại câu chuyện có thật của một người đi "xủ véo". Chị chia sẻ trước phẫu thuật, mọi người vẫn gọi chị là "ngực khủng". Bản thân chị cũng cảm thấy nặng nề khi sau khi sinh con thứ 2 phải mang "hai quả bưởi da xanh lúc nào cũng nặng trĩu như quả hồ lô lộn ngược trước ngực", hàng chục năm nay bộ ngực vốn căng tròn, đầy sức sống lại giống như "hai của nợ treo trước ngực", gây biết bao khó khăn, phiền toái trong cuộc sống. "Thị cao ráo, trắng trẻo nhưng quanh đi quẩn lại duy nhất một kiểu thời trang đơn điệu, áo phông rộng, vải phải dày, cổ phải kín. Người tốt yêu quý thì hiểu và thông cảm, người không ưa thì mỉa mai... Khổ nhất là mùa hè, rời khỏi phòng điều hoà là như bị tra tấn. Ngực to, thị không chơi thể thao được nên năm nào trong bản kiểm điểm cũng có một dòng nhược điểm là "không nhiệt tình tham gia phong trào thể thao của cơ quan" bởi nghĩ cái cảnh "hai quả bưởi tầm 3 kg văng bùm bụp trước ngực là thị đã rùng mình sợ hãi"- nữ bệnh nhân dí dỏm kể lại quãng thời gian phải mang "vòng 1" khủng. Không những thế, chị từng được người chồng vui tính phong danh hiệu "chị ti to nhất miền Bắc" và ví bộ ngực của vợ là "hai quả liệu hồn không ai địch được".

Nữ bệnh nhân “ngực khủng” dí dỏm kể lại sự phiền toái trước khi “xủ véo” - Ảnh 2.

Nữ bệnh nhân kể lại nỗi khổ khi "vòng 1" quá khủng

"Vì quá mệt mỏi khi phải "gánh" bộ ngực khủng, nên khi gặp bác sĩ khám bệnh thị đã nằng nặc đòi cắt phẳng lỳ "vòng 1" nhưng được sự tư vấn tận tình của các bác sĩ thị đã tin tưởng giao phó cho bác sĩ "muốn xử sao thì xử""- nữ bệnh viết.

Trong lá thư, nữ bệnh nhân đã bày tỏ cảm xúc sau cuộc phẫu thuật thành công thu nhỏ ngực do căn bệnh phì đại tuyến vú: "Giờ đây, điều thị cảm thấy tuyệt vời nhất là bộ ngực khủng không còn là "hai quả liệu hồn", thay vào đó là biểu tượng đầy sức sống và gợi cảm của người phụ nữ trẻ…". Chị cũng xúc động bày tỏ sự biết ơn những y, bác sĩ Bệnh viện E đã phẫu thuật thành công, giải thoát cho chị khỏi bộ ngực "khủng", cũng như sự chăm sóc tận tình sau ca phẫu thuật: "y đức của họ thể hiện ngay trong chính thái độ ứng xử dịu dàng, chia sẻ với bệnh nhân, là chuyên môn nghiệp vụ vững vàng; là sự đam mê tâm huyết, yêu nghề tột độ, là sự cẩn thận quan tâm đến từng chi tiết trong suốt quá trình từ thăm khám, phẫu thuật, điều trị sau mổ…".

Nữ bệnh nhân “ngực khủng” dí dỏm kể lại sự phiền toái trước khi “xủ véo” - Ảnh 3.

Bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh phì đại tuyến vú sau phẫu thuật - Ảnh: bác sĩ cung cấp

Trước khi được phẫu thuật điều trị phì đại tuyến vú tại Bệnh viện E, nữ bệnh nhân 38 tuổi ở Yên Bái đã vô cùng mệt mỏi và gặp nhiều rắc rối trong sinh hoạt do bộ ngực quá cỡ, với kích thước lớn hơn gấp 5-6 lần so với người bình thường… Sau khi thăm khám đo thể tích ngực cho bệnh nhân, các bác sĩ xác định bệnh nhân nữ này bị phì đại tuyến vú khổng lồ, mỗi bên vú nặng hơn 1,4 kg và 1,5 kg với độ sa trễ tương đối lớn. Nữ bệnh nhân này cho biết, trước đây, ngực của chị có kích thước không lớn. Nhưng sau mỗi lần mang thai, sinh con, ngực của chị lại to lên gấp đôi.

GS-TS Lê Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện E Trung ương, sau khi đọc lá thư đầy xúc động, đã chia sẻ: "Những lá thư tri ân của người bệnh gửi cho người thầy thuốc chính là món quà vô giá. Đối với người thầy thuốc, đó chính là sự ghi nhận của người bệnh và cộng đồng xã hội về công việc thầm lặng mà cao cả của người thầy thuốc".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo