xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhẹ người sau 20 năm "sống chung" với đạn

Nguyễn Thạnh

(NLĐO) - Một nam thanh niên bị đạn bắn vào người từ nhỏ và suốt hơn 20 năm phải sống trong nơm nớp lo sợ do không lấy đạn ra được.

Chiều 29-11, TS-BS TS Bùi Chí Viết, Giám đốc Bệnh viện Xuyên Á - Vĩnh Long cho hay nơi đây vừa phẫu thuật lấy ra được viên đạn "trốn" trong lồng ngực bệnh nhân N.T.L. (26 tuổi, ngụ Đồng Tháp) suốt hơn 20 năm.  

Cách nhập viện 2 ngày, cảm thấy đau vùng ngực phải, anh L. đến khám và được chỉ định nhập viện. Tại đây, ngoài có 2 vết mổ cũ ở vùng ngực phải, anh được chụp kỹ thuật cao, định vị và phát hiện có 1 dị vật kim loại nằm ở khoang gian sườn số 7 sát phổi phải.

Nhẹ người sau 20 năm sống chung với đạn - Ảnh 1.

Vị trí viên đạn "trốn" 20 năm trong người nam thanh niên

Sau 30 phút, các bác sĩ đã can thiệp lấy ra được viên đạn súng hơi kích thước 5x6mm dính vào thành màng phổi, phục hồi thành ngực cho anh.

Theo BS.CKII Hà Bửu Kiếm, Trưởng Khoa Phẫu thuật Lồng ngực - Mạch máu Bệnh viện Xuyên Á – Vĩnh Long (người trực tiếp mổ), sau lấy dị vật, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, không còn hoang man.

Lúc 5 tuổi anh L. bị súng hơi bắn vào vùng ngực, đã được 2 bệnh viện phẫu thuật nhưng chưa lấy dị vật ra được. Dù không ảnh hưởng tính mạng nhưng tâm trạng bản thân anh và gia đình không khỏi lo lắng do phải sống chung với viên đạn trong người suốt cả chục năm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo