xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Năm mới trong bệnh viện dã chiến đa tầng ở TP HCM

Bài, ảnh, clip: Nguyễn Thuận

(NLĐO) - Bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Bệnh viện dã chiến đa tầng Tân Bình (TP HCM) đón Tết dương lịch 2022 một cách đặc biệt, trong tình yêu thương chăm sóc của nhân viên y tế và tình nguyện viên.

Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới là dịp để gia đình sum họp nhưng nhiều bệnh nhân Covid-19 phải đón Tết dương lịch 2022 trong bệnh viện, không người thân.

Cảm thông với những bệnh nhân này, đội ngũ nhân viên y tế và tình nguyện viên của Bệnh viện dã chiến đa tầng điều trị Covid-19 Tân Bình đã động viên, tổ chức nhiều hoạt động, mang niềm vui tiếng cười giúp họ vơi đi phần nào sự cô đơn.

Tình nguyện viên là nam nữ tu sĩ biểu diễn văn nghệ chúc mừng năm mới, mang đến niềm vui đến bệnh nhân đang điều trị Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến đa tầng Tân Bình

Năm mới trong bệnh viện dã chiến đa tầng ở TP HCM - Ảnh 2.

Đón mừng năm mới 2022, các tình nguyện viên đã tổ chức chương trình văn nghệ, trò chơi, chuẩn bị những phần quà cho bệnh nhân, để họ có một ngày đầu năm vui trẻ, ấm áp

Truyền nước xong cho một bệnh nhân, chị Phạm Thị Duyên - điều dưỡng Khoa Cán bộ cao cấp, Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM), đang tham gia chống dịch tại Bệnh viện dã chiến đa tầng điều trị Covid-19 quận Tân Bình - mang một nhánh hoa mai, hoa đào hòa vào đội tình nguyện viên đi phát quà cho bệnh nhân.

Đến từng giường bệnh tầng 1 và 2 (bệnh nhân nhẹ và vừa), chị Duyên hỏi thăm, động viên họ cố gắng điều trị để sớm được về nhà.

Cách đó vài vách ngăn là nơi điều trị của bệnh nhân tầng 3 (nặng, nguy kịch). Chị Duyên bước vào phòng quan sát kỹ từng chỉ số trên máy đo sinh hiệu của mỗi giường bệnh. Với những bệnh nhân đang hôn mê, chị cũng nhẹ nhàng chúc họ sớm phục hồi và xuất viện.

Năm mới trong bệnh viện dã chiến đa tầng ở TP HCM - Ảnh 3.

Điều dưỡng Phạm Thị Duyên thăm và chúc mừng bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến sẽ được xuất viện trong ngày 1-1-2022

Năm mới trong bệnh viện dã chiến đa tầng ở TP HCM - Ảnh 4.

Tình nguyện viên và điều dưỡng điều chỉnh lại dây ống thở CPAP (áp lực dương) cho một bệnh nhân nặng

Năm mới trong bệnh viện dã chiến đa tầng ở TP HCM - Ảnh 5.

Tình nguyện viên mang những phần quà ý nghĩa trao tặng bệnh nhân Covid-19, giúp họ có thêm niềm vui trong dịp năm mới

Chị Duyên cho biết bệnh nhân nặng hầu hết lớn tuổi, phải thở máy, thở HFNC (ôxy lưu lượng cao), CPAP (áp lực dương), không có người nhà chăm sóc. Họ hiu quạnh và cô độc. Trước hoàn cảnh đó, bất kỳ ai cũng thấy xót xa.

Do đó, chị Duyên cùng đồng nghiệp ngoài việc dốc sức điều trị, chăm sóc bệnh nhân còn trò chuyện, động viên họ, đặc biệt là trong những ngày lễ tết, để bệnh nhân cảm thấy được an ủi, vơi đi nỗi buồn.

Năm mới trong bệnh viện dã chiến đa tầng ở TP HCM - Ảnh 6.

Nhân viên y tế hỗ trợ bệnh nhân nặng có dấu hiệu tụt huyết áp

Giữa tháng 8-2021, chị Duyên nén nỗi đau mất con khi thai ở tuần thứ 12, xung phong vào bệnh viện dã chiến. Ngay khi được sự đồng ý của lãnh đạo bệnh viện, chị gửi con trai 7 tuổi về cho bà ngoại chăm sóc, lên đường chống dịch. Làm việc vài tuần, không may chị mắc Covid-19. Khỏi bệnh, dù được lãnh đạo bệnh viện tạo điều kiện về nhà nhưng chị quyết tâm xin ở lại, kề vai sát cánh cùng đồng đội.

Mỗi khi hết ca trực, chị Duyên tranh thủ gọi điện thoại video để gặp con. Chồng chị là thủy thủ, phải đi biển quốc tế dài ngày, hơn nửa năm chưa về nhà. Không gặp cha mẹ vài tháng, cậu con trai nhớ và khóc rất nhiều. Thương con, mỗi lần gọi điện, chị đều an ủi, hứa tuần sau sẽ về. Rồi đến tuần sau, chị lại hứa tuần sau nữa..., cứ như vậy kéo dài tận 3 tháng. Con chị phụng phịu: "Một tuần có 7 ngày, sao tuần sau lâu thế hả mẹ?".

Năm mới trong bệnh viện dã chiến đa tầng ở TP HCM - Ảnh 7.

Ngoài những phần quà, nhân viên y tế và tình nguyện viên còn quan tâm, trò chuyện, động viên bệnh nhân đang điều trị tại đây

"Năm mới ai cũng muốn về với gia đình. Nhưng bệnh nhân còn cần, chúng tôi còn ở lại bệnh viện. Niềm hạnh phúc lớn của tôi và đồng nghiệp là mỗi ngày có nhiều bệnh nhân xuất viện, khỏe mạnh, trở lại cuộc sống bình thường" - chị Duyên bày tỏ.

Năm mới trong bệnh viện dã chiến đa tầng ở TP HCM - Ảnh 8.

Nhân viên y tế và tình nguyện viên trang trí hoa đào, hoa mai để mang không khí năm mới vào bệnh viện dã chiến

Năm mới trong bệnh viện dã chiến đa tầng ở TP HCM - Ảnh 9.

Trên bộ đồ bảo hộ, nhân viên y tế vẽ thêm những hình ảnh mang đậm chất xuân...

Năm mới trong bệnh viện dã chiến đa tầng ở TP HCM - Ảnh 10.

...và tự làm các dụng cụ biểu diễn văn nghệ để mang đến miền vui, tiếng cười cho bệnh nhân

Tính đến ngày 31-12-2021, Bệnh viện dã chiến đa tầng điều trị Covid-19 Tân Bình đã điều trị 7.016 ca F0, trong đó 6.030 bệnh nhân đã xuất viện. Bệnh viện đang điều trị cho 387 bệnh nhân với tổng số nhân viên y tế là 260 người.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo