xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mất hàm, cô gái suốt 3 năm chỉ biết... húp cháo

Nguyễn Thạnh

(NLĐO)-Một cô gái Tây Nguyên đã phải bỏ dở ước mơ làm cô giáo do bị mất hàm, sống đời khổ hạnh, vừa được các bác sĩ phẫu thuật thay đổi cuộc đời

Ngày 13-7, Bệnh viện Thẩm mỹ Hàn Quốc JW vừa phẫu thuật ghép xương thành công cho chị H Nanh Niê (26 tuổi, ngụ Đắk Lắk) bị mất hàm dưới khiến gần 3 năm qua chỉ biết húp cháo. Trước đó, chị Niê nhập viện trong tình trạng gầy gò, gương mặt biến dạng, trông quá già so với lứa tuổi của chị. Các bác sĩ đã chờ bệnh nhân nâng tổng trạng lên từ 36 kg đến 40 kg trong vòng 1 tháng, sau đó hội chẩn cùng các chuyên khoa hàm mặt, ung bướu..., dựng mô hình 3D để đặt nẹp cố định hàm ghép xương. Sau gần 6 giờ thực hiện, ca phẫu thuật ban đầu thành công, bệnh nhân còn phải đợi phục hình răng trong vòng 3 đến 6 tháng tới.

Bất hạnh ập đến khiến ước mơ thành cô giáo của cô gái trẻ bị dở dang.
Bất hạnh ập đến khiến ước mơ thành cô giáo của cô gái trẻ bị dở dang.

Theo TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ Hàn Quốc JW, việc phẫu thuật ghép xương cho trường hợp này là một quyết định khó bởi nguy cơ thất bại không thấp và mất cả tháng chuẩn bị cho ca mổ. “Bệnh nhân đã cầu cứu làm chúng tôi xúc động. Mong sao sức khỏe, ngoại hình cô gái người Tây Nguyên này sớm phục hồi để tiếp tục thực hiện ước mơ đang còn dở dang”, bác sĩ Dung nói.


Cô gái đã được các bác sĩ phẫu thuật ghép xương miễn phí.

Cô gái đã được các bác sĩ phẫu thuật ghép xương miễn phí.

Chị H Nanh Niê bị u xương hàm (dạng u men giáp biên, đa phần lành tính), đã được phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn xương hàm dưới tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương cách đây 3 năm và kể từ đó, cuộc sống sinh hoạt của chị hết sức khó khăn. Ngoài chuyệnăn uống khó nhọc (chỉ húp được cháo, uống nước, không nhai được), chị gần như mất hết tự tin trong giao tiếp, giấc mơ trở thành cô giáo thôn bản cũng tan vỡ từ đó. “Nhớ lại năm đầu tiên sau khi bị cắt mất hàm, tinh thần suy sụp hoàn toàn, dù tốt nghiệp cao đẳng sư phạm nhưng mọi dự định của em đều tiêu tan. Điều em sợ nhất là không dám đối mặt với mọi người xung quanh và có lúc đã nghĩ quẩn.”- H Nanh Niê chia sẻ.

Được biết, chi phí cho ca ghép xương khoảng 300 triệu đồng được Bệnh viện Thẩm mỹ Hàn Quốc JW tài trợ hoàn toàn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo