xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mang nụ cười cho trẻ dị tật

Anh Thư

(NLĐO)- Từ cách xa hàng chục nghìn dặm, các chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình nước ngoài đã tìm đến Việt Nam, chung tay với các bác sĩ Việt trao tặng những em nhỏ thiếu may mắn món quà đặc biệt: một hình hài!

Trong suốt hơn một tuần lễ, từ ngày 22-11 đến ngày 29-11, hàng trăm trẻ em mang trên mình dị tật bẩm sinh đã được cha mẹ đưa đến BV Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP HCM với hy vọng tìm lại một hình hài vẹn toàn hơn. Đa phần các em đều sinh ra trong cảnh nghèo nên phải chung sống nhiều năm với dị tật, khiếm khuyết trên cơ thể.
 
Trưa 22-11, các bệnh nhi đầu tiên được khám tại buổi hội chẩn giữa hai chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình đến từ Pháp là GS-BS Philippe Violas (BV Khu Vực trường ĐH Rennes) và BS Jean Kany (BV Union – Saint Jean) cùng đoàn BS của BV Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP HCM. Một trong số đó là cô bé L.V.H.P. (16 tuổi), một học sinh cấp ba với nửa người bên phải kém phát triển và yếu liệt do sang chấn từ lúc sinh. Ngày ấy, mẹ cô bé phải trải qua một ca sinh khó vì P. nặng đến 4,5 kg và còn bị ngạt sau sinh. 

img

P. đến đây mong được phẫu thuật tay phải - hầu như mất khả năng vận động do bị liệt đám rối thần kinh cánh tay - để em có thể đánh máy hay làm vài việc đơn giản… Nhìn bàn tay bé nhỏ, không ai nghĩ đó là tay của một cô bé đã 16 tuổi.

img 
 
Ngay sáng hôm sau, hàng chục ca mổ được khởi động
 
img

Trong khi BS Violas (trái) đang chủ trì ca phẫu thuật cho một cậu bé có một chân phải co quắp, không thể bước đi bình thường…

... thì BS Kany (trái) chăm chú làm phẫu thuật chuyển cơ cho một cô bé khác bị co quắp và yếu liệt tay trái. Từ năm 1995 đến nay, qua sự “mai mối” của tổ chức phi chính phủ Children Action, ông Kani đã đến VN 14 lần để phẫu thuật cho các em nhỏ bị dị tật.
 
img
 
img
Từ những bàn tay chăm chút của người lớn, một cánh tay trẻ thơ dần tìm lại được hình dáng bình thường
 
img
Một người cha đang dỗ dành cô con gái nhỏ sắp bước vào ca phẫu thuật quan trọng

Song song với gần chục ca mổ đang được hai phẫu thuật viên người Pháp thực hiện, nhiều bệnh nhi khác cũng tập trung ở khu phòng khám của BV Chỉnh hình và phục hồi chức năng sáng 23-11 để được khám bởi chuyên gia chỉnh hình bàn tay người Ý – BS Manlio Ottonello, thuộc tổ chức phi chính phủ Heart and Hope.
 
Những đứa trẻ bị bại não, yếu liệt chi trên do sang chấn do sinh… là mối quan tâm hàng đầu của BS Ottonello. Ông cho biết, ngoài Việt Nam ông cũng từng đến phẫu thuật miễn phí cho các trẻ em ở Ấn Độ, Peru, Ecuador…, những đất nước mà điều kiện y tế chưa thực sự được đảm bảo ở vùng sâu, vùng xa và vẫn còn nhiều trẻ em phải gánh chịu dị tật từ các ca sinh nở thiếu sự chăm sóc y tế cần thiết.

img
 
img
Một ca mổ chuyển cơ phức tạp với 5 đường mổ chính nhằm phục hồi cánh tay của một em bé bị bại não dẫn đến tay bị co quắp,
mất chức năng, do BS Ottonello chủ trì. Đây là lần thứ 11 ông đến VN để trao những món quà kỳ diệu
 
img
Vài ngày sau phẫu thuật, người mẹ này bồng đứa con gái 2 tuổi của mình đến tái khám.
Cô bé bị bỏng nước sôi nặng từ khi mới mấy tháng tuổi khiến cả cánh tay phải bị co rút nặng nề.
Ca phẫu thuật hứa hẹn cho bé một cách tay phục hồi hoàn toàn
 
img
Nụ cười đã trở lại trên môi những cô bé này chỉ vài ngày sau phẫu thuật điều trị cánh tay co quắp do sang chấn lúc sinh.
Cả hai bệnh nhi đều được BS Ottonello hẹn trở lại vào nửa năm sau để tiếp tục phẫu thuật những chi khác còn tật
 
img
Một em bé khóc vì sợ khi được tái khám, khiến BS Ottonello và BS Danièle Desgrippes (tổ chức Heart and Hope)
phải dỗ dành. Nhưng bên cạnh đó, mẹ cô bé đang nở một nụ cười hạnh phúc.
Một trong những “y cụ” không thể thiếu mà đoàn BS này mang theo là… những túi kẹo để dỗ dành các em nhỏ

Nhiều bệnh nhi của BS Ottonello xúm lại chụp hình kỷ niệm cùng ông khi ông chuẩn bị bay ra Hà Nội để tiếp tục những ca mổ miễn phí khác. Ông chia sẻ: “Tôi yêu Việt Nam bằng cả trái tim mình. Tôi rất hạnh phúc vì những chuyến đi vừa qua đã giúp phẫu thuật được cho hơn 350 trẻ em bị dị tật chi trên. Và điều làm tôi vui nhất là qua những lần chung tay phẫu thuật với các đồng nghiệp Việt Nam, tôi đã chia sẻ với các bạn thêm nhiều kỹ thuật mới, phức tạp về chỉnh hình bàn tay. Từ đó, tôi biết rằng các bạn tôi sẽ tiếp tục và tiếp tục giúp thêm nhiều trẻ bất hạnh khác. Đó mới chính là chiếc chìa khóa".
 
Trong suốt câu chuyện, vị bác sĩ ngoại quốc không bao giờ gọi các bệnh nhi của mình bằng những từ thông thường như “patient” (bệnh nhân) hay “children” (trẻ em) mà luôn trìu mến “babies" (bé cưng).

img

Qua sự giúp đỡ của hai đoàn BS nước ngoài này, 30 em nhỏ mang dị tật bẩm sinh đã được phẫu thuật trực tiếp trong những ngày qua. Một số em khác còn quá nhỏ hoặc chưa đủ điều kiện sức khỏe để tiến hành phẫu thuật ngay cũng nhận được lời hẹn phẫu thuật miễn phí trong thời gian tới tại BV Chỉnh hình và phục hồi chức năng TP HCM, một số khác được tài trợ điều trị theo hướng bảo tồn bằng dụng cụ chỉnh hình hoặc vật lý trị liệu...
 
"Tôi mừng quá, trước đây cứ ngỡ con tôi phải mang tật cả đời!" - một người mẹ đã nghẹn ngào thốt lên khi lớp băng trên cánh tay con chị được tháo ra lần đầu trong ngày tái khám. Cánh tay đã được BS Ottonello tìm lại một dáng hình thẳng thớm, bình thường. Cháu bé vốn bị dị tật rất phức tạp và chị đã từng "vái tứ phương" trong nhiều năm trời nhưng vô vọng...
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo