Chỉ mới phát sóng hai tập nhưng God of War đã gây sốc cho khán giả với cảnh bạo lực và tình dục. Ở tập đầu tiên, nhiều phân cảnh ghi lại hình ảnh các nhà sư bị tra tấn dã man đến người đầm đìa máu, hù dọa khán giả. Đến tập tiếp theo, khán giả choáng váng khi nhìn thấy nữ nô lệ bị quấy rối tình dục ghê rợn.
Sau những màn tra tấn tàn bạo, bắt làm việc nặng nhọc, những nữ nô lệ bị các tì nữ trung tuổi bắt lột sạch quần áo để kiểm tra thân thể. Khi đó, những cô gái này cảm thấy rất sợ hãi và kêu khóc thảm thiết. Tuy nhiên, họ lại bị quát nạt: “Cởi tất cả mọi thứ, kể cả đồ lót. Chúng ta làm việc này để đảm bảo rằng các cô có thể sẵn sàng phục vụ nếu những người trên kia yêu cầu. Các cô giờ thuộc quyền sở hữu của họ và giống như vật nuôi các cô có thể chết nhưng không thể bệnh”.
Nhiều khán giả khi xem xong cảnh trên đã choáng váng. Các diễn đàn phim lập tức trở thành nơi tranh cãi sôi nổi. Một số cư dân mạng thì cho rằng các cảnh trên quá bạo lực và gợi dục. Trong khi đó, một số khác lại cho rằng cảnh các diễn viên vừa khóc vừa van xin đầy nhân văn và xúc động.
God of war thuộc thể loại phim cổ trang, kể về cuộc đời của Kim Joon, vốn là một nô lệ trong triều đại Goryeo, đã đạp đổ chế độ thống trị suốt 60 năm của chính quyền phong kiến và vươn lên vị trí tối cao.
Phim được thực hiện dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Kim Jin Min (Time between Dog and Wolf) và do biên kịch Lee Hwan Kyung chắp bút, God of War là dự án lớn nhằm kỷ niệm 51 năm thành lập đài MBC.