Đạo diễn người Úc, Julia Leigh, với bộ phim mang tên Sleeping Beauty (được xây dựng từ câu chuyện cổ tích nổi tiếng Công chúa ngủ trong rừng) là câu chuyện về Lucy, cô gái dành phần lớn thời gian của mình ngủ trên giường. Cô bị vướng vào các tệ nạn như: mại dâm, ma túy. Tuy nhiên, sau mỗi giấc ngủ, Lucy lại không còn nhớ gì chuyện xảy ra của ngày hôm trước.
Đạo diễn Hagar Ben Asher
Khác với những hình ảnh người đẹp ngủ khác, Lucy gần như khỏa thân và ngủ bất động trên giường mặc sức cho các chàng trai luôn mơ tưởng về cô. Sleeping Beauty phiên bản người lớn này có nhiều cảnh quay táo bạo nên không mấy ăn khách ở thị trường Úc, tuy nhiên, với nhiều cảnh quay nghệ thuật do nhà quay phim kỳ cựu và nổi tiếng Geoffrey Simpson đảm nhiệm, bộ phim là một dấu son đặc biệt tại Cannes năm nay. Kinh phí sản xuất của bộ phim chỉ có 10 triệu USD.
Đạo diễn Valerie Donzelli
Bộ phim We Need to Talk about Kevin của nữ đạo diễn kỳ cựu Lynne Ramsay và phim Polisse của đạo diễn kiêm diễn viên người Pháp Maowenn (lần đầu tiên tham gia tranh tài tại Cannes) cũng được xem là những ứng viên sáng giá của giải Cành cọ vàng. Tuy nhiên, theo dự đoán của giới chuyên môn, đối thủ khó cạnh tranh tại Cannes năm nay là bộ phim The Night Watchmen (El Velador) của nữ đạo diễn Mexico Natalia Almada.
Ngoài ra, các đạo diễn Alice Rohrwacher đến từ Ý với bộ phim Corpo Celeste, Rebecca Daly với bộ phim The Other Side of Sleep đến từ Ireland, Valerie Mrejen với bộ phim Iris in Bloom đến từ Pháp, Liza Johnson với bộ phim Return đến từ Mỹ và Urszula Antoniak với bộ phim Code Blue đến từ Hà Lan… cũng tạo nhiều ấn tượng. Chưa thể khẳng định những bộ phim này có giành được chiến thắng như dự đoán hay không nhưng với giới truyền thông phương Tây, thế giới điện ảnh đang có sự chuyển đổi mang tính nữ quyền đáng trân trọng.