17/10/2012 11:56

Dương Triệu Vũ: Chán nghe chuyện “cặp đôi” với Đàm Vĩnh Hưng!

(NLĐO) - Dương Triệu Vũ chia sẻ về những tin đồn xoay quanh chuyện anh “cặp đôi” với Đàm Vĩnh Hưng. Đồng thời, ca sĩ này cũng tiết lộ về liveshow tiền tỉ có tên “Kể từ đêm đó...” tại nhà hát TP vào ngày 20-10.

Kể chuyện đời bằng âm nhạc

*Phóng viên: Vì sao Dương Triệu Vũ muốn kể câu chuyện tình yêu có thật bằng âm nhạc trong live show đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của mình ở Việt Nam?

Dương Triệu Vũ: Bất kể ca sĩ nào khi hát một ca khúc đều muốn truyền tải những cảm xúc thật nhất để lay động trái tim khán giả. Tôi cũng vậy, nhưng đây không phải là mượn cảm xúc để chuyển tải bài hát mà những bài hát này chính là viết cho tâm sự của riêng tôi. Xuyên suốt nội dung chương trình sẽ là những thời khắc thăng trầm, khó khăn trong cuộc sống và một câu chuyện tình cảm “tan nát cõi lòng” mà tôi từng trải qua.

Dương Triệu Vũ mang hình ảnh Ma cà rồng vào live show

Để giúp cho câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn, có sức lôi cuốn hơn và tạo được một phong cách mới mẻ hơn, tôi và anh Hưng đã quyết định tìm đến hình ảnh “ma cà rồng”. Mọi người cũng biết là ma cà rồng là hình ảnh mà khán giả cũng đã từng biết và yêu quý tôi trong “Thúy Nga Paris by night” số 98. Với hình ảnh này cùng với một câu chuyện cuộc đời có thật được thể hiện qua ngôn ngữ của nghệ thuật, tôi tin chắc sẽ làm khán giả thích thú và kinh ngạc
                
*Ngay cả cái tên “Kể từ đêm đó...” cũng là một “đêm” hoàn toàn có thật?
 
- Đúng rồi! Tôi là người yêu hết mình, mối tình đầu của tôi đã trải qua bao nhiêu thử thách, khó khăn mới có thể đến với nhau nhưng rồi tình yêu đó cũng đến ngày không còn đẹp như thơ nữa. “Kể từ đêm đó” là cái đêm đau khổ nhất của cuộc đời tôi mà có lúc tôi nghĩ mình không thể vượt qua được. Vì thế tôi đã có một thời gian dài mất niềm tin vào tình yêu và con người. Sau nhiều năm sống và học tập, trưởng thành và chín chắn, tôi đã có cái nhìn dễ dãi hơn với tình yêu và con người. Tôi không muốn chia sẻ cặn kẽ vì không muốn mượn chuyện này để quảng bá trước cho chương trình.
 
 
*Ở thời điểm kinh tế khó khăn, khán giả ngồi nhà xem truyền hình nhiều hơn đến nhà hát nhưng anh vẫn mạnh dạn làm live show tiền tỉ. Triệu Vũ không quan tâm đến doanh thu bán vé và chuyện lỗ lãi?
 
- Tôi nghĩ mình đủ sức tính toán thiệt hơn để cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Hơn ai hết tôi muốn chương trình phải thật sự hoàn hảo từ nội dung cho đến tất cả các khâu liên quan. Vì thế nếu đầu tư tài chính “khủng” cũng hoàn toàn chính đáng. Vì đây là tâm huyết của mình, là sự tôn trọng khán giả, cũng như tôi tôn trọng sự nghiệp của chính mình. Có người nói tôi bắt đầu “chơi ngông” giống anh Hưng nhưng có “ngông” thật hay không còn chờ vào sự đánh giá từ khán giả sau khi xem xong chương trình. Tôi tin một chương trình thật hoàn hảo với sự chuẩn bị của tôi cũng như cả  ê kíp sẽ mang đến những bất ngờ thú vị cho khán giả.
 
Không quan tâm xì-căng-đan trong giới
 
*Nhắc tới Dương Triệu Vũ người ta thường nhắc tới Hoài Linh hay Đàm Vĩnh Hưng, anh làm thế nào để thoát cái bóng quá lớn của hai đàn anh?
 
- Lúc đầu, tôi rất áp lực khi tên mình luôn bị ghép chung với anh Hưng hay anh Linh bởi đó là 2 cái tên “khổng lồ” trong làng giải trí hiện nay. Tôi luôn có tham vọng đứng ngang hàng với hai người đó mà không bị so sánh. Cơ hội không cao lắm nhưng tôi sẽ cố gắng làm hết những gì mình có thể. Từ trước tới giờ, bài báo nào, câu hỏi nào cũng nhắc tới chuyện tôi dựa hơi hay được nâng đỡ…thật sự tôi bắt đầu thấy nhàm rồi.
                               
Ngày xưa, lúc tôi được hát ở Trung tâm Thúy Nga, có một số người nghĩ tôi được anh Linh hậu thuẫn. Nhưng họ đâu biết rằng tôi phải đích thân sang trung tâm gửi băng, thử giọng và thấy tôi có tiềm năng, còn trẻ, có thể đào tạo, họ mới đồng ý ký hợp đồng. Anh Linh không hề can thiệp gì trong việc này. Ngay cả khi về đây, anh Linh cũng không muốn tôi mang tiếng dựa hơi anh ấy. Anh ấy muốn tôi tự nỗ lực và đi lên bằng đôi chân của mình.
 
 
Riêng với anh Hưng, khi mới về nước, tôi chưa quen nên đôi khi hát chung để ảnh chỉ bảo, cố vấn thêm. Nói chung tôi có lòng tự tôn và khả năng của mình, tôi đang nỗ lực để người ta nhắc tới Dương Triệu Vũ một cách độc lập với một hình ảnh khác chứ không phải lúc nào cũng mang danh “đệ tử ruột” của Đàm Vĩnh Hưng hay  “em trai cưng” của Hoài Linh.
 
*Mọi người nói anh và Đàm Vĩnh Hưng là một “cặp đôi”, anh đối diện với tin đồn đó ra sao?
 
- “Cặp đôi” à? Còn có những tin đồn còn “ly kỳ” hơn thế nữa! Tôi nghĩ không phải riêng tôi mà bất cứ người nào ở vị trí của tôi mà ban đầu nghe những lời “phán xét” đó cũng không tránh bị tổn thương. Nhưng bây giờ tôi không quan tâm nữa vì nghe quen rồi nên bị chai. Tôi không để ý những lời đồn đại bất lợi cho mình cũng không vì những điều đó mà tôi và anh Hưng phải “diễn” như không quen biết nhau.
 
 
Tôi sống tốt thì chẳng phải sợ gì vì tôi tin vào luật nhân quả. Gặp xì-căng-đan hay những lời đồn thổi, tôi chọn cách giải quyết cũng tùy hứng lắm! Khi vui thì tôi đi chụp một bộ ảnh cưới với anh Linh và anh Hưng như một sự đáp trả đầy thách thức như trước đây đã từng làm. Bình thường, tôi không để bụng, mặc kệ họ nói và làm gì. Tôi mà quan tâm thì chắc có lúc cũng “ngộp thở” thật!
 
*Nhiều nghệ sĩ chấp nhận đánh đổi xì-căng-đan để được nổi tiếng còn anh thì thế nào?
        
- Mỗi người chọn một cách riêng để nổi tiếng và đó là quyền của họ. Riêng với tôi, tôi còn gia đình và danh dự… những điều này quan trọng đối với tôi gấp trăm lần so với sự nổi tiếng hào nhoáng. Tôi chẳng dại tạo xì-căng-đan chỉ để nổi tiếng. Tôi quan niệm cái gì nổi nhanh cũng sẽ chìm nhanh, tên tuổi và sự nổi tiếng nếu đến quá dễ dàng thì cũng dễ dàng đi mà thôi. Đó cũng là lý do mà tôi có phương châm đi từng nấc thang một để tới đích thành công bền vững.
 
Tôi rất tham lam!
 
*Vì sao anh muốn phát triển sự nghiệp ca hát ở Việt Nam thay vì ở Mỹ nơi có cát-sê cao hơn?
                                
- Đúng là đi hát ở Mỹ cát sê cao có khi gấp 2,3 lần ở Việt Nam nhưng không hiểu sao tôi vẫn thích những cơ hội có được ở Việt Nam hơn. Đây là quê hương đất mẹ, là nơi chôn nhau cắt rốn với những người con sống xa xứ như tôi lúc nào cũng khao khát trở về, khao khát sự yên bình. Tôi thích không khí ở Việt Nam, dạo phố, gặp gỡ khán giả hằng đêm, thích được nghe tiếng rao của hàng rong, thích được nói tiếng Việt, thích cảm giác là người Việt Nam thật sự.  Là một ca sĩ hải ngoại hòa nhập vào thị trường âm nhạc Việt Nam tôi đã gặp không ít khó khăn nhưng cố vượt qua tất cả. Không chỉ bằng sự cố gắng nỗ lực của riêng tôi mà còn có rất nhiều “Gia Cát Lượng” cực kỳ giỏi ở sau lưng hậu thuẫn.
 
 
*Nếu như không có được sự giúp đỡ từ anh trai Hoài Linh và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, liệu anh có về Việt Nam không?

- Câu hỏi này cũng đã có khá nhiều người thắc mắc. Nhưng trước đây tôi chưa từng nghĩ mình sẽ về Việt Nam hoạt động âm nhạc. Đơn giản như tôi từng nói, ở hải ngoại, tôi đã có một vị trí nhất định. Hưng mời tôi về Việt Nam, nhưng mãi tới 2,3 năm sau tôi mới đồng ý. Lúc đó tôi cảm thấy thời điểm rất phù hợp nên quyết định trở về, cũng có khi đó là duyên nợ với quê hương mình.

*Hai năm gầy dựng và phát triển con đường ca hát, xây dựng tên tuổi tại Việt Nam, Dương Triệu Vũ đã có những thành công nhất định, anh hài lòng với hiện tại?
 
- Tôi thừa nhận mình rất may mắn nhưng trong bất kỳ công việc gì nếu chỉ dựa vào sự may mắn thôi thì cũng thất bại nếu không có năng lực và tâm huyết. Quan trọng là thời cơ, cơ hội mang đến cho mình thì lập tức phải nắm bắt và giữ lấy. Bằng cách đó, tôi cố gắng hết sức để giành được trái tim khán giả. Tôi quan niệm “chậm mà chắc” vì tôi không thích những gì chớp nhoáng. Tôi thấy rất nhiều ca sĩ đến rồi đi chóng vánh còn tôi 10 năm ca hát vẫn còn đây, sẽ trửong thành hơn và được hát hằng ngày, được khán giá yêu mến hơn. Tôi nghĩ đó là điều bất kỳ ca sĩ nào cũng mơ ước.
 
 
Trong bài hát “Siêu nhân”, tôi từng gởi gắm mơ ước có một vị trí nhất định trong lòng khán giả yêu nhạc. Có thể, đến thời điểm này, tôi cũng có được một vị trí nho nhỏ nhưng tôi không cho phép mình dừng lại ở đó. Tôi rất tham lam. Được 5 tôi sẽ muốn 7, được 7 tôi sẽ muốn 10, được 10 thì lại muốn 15…Cứ như thế mãi nên không bao giờ hài lòng với vị trí hiện tại của mình.
      
*“Bây giờ tôi tin tình yêu luôn tồn tại trên đời, nhưng người yêu thì có thể thay đổi"- suy nghĩ này anh rút ra từ chuyện tình mình đã trải qua?
 
- Đúng vậy! Tôi đã từng bị tổn thương ghê gớm trong tình yêu. Có thể nói “kể từ đêm đó” tôi trở thành một người cay đắng, bi quan, đau khổ…hoàn toàn khác với bản chất con người tôi. Ngày xưa, tôi nghĩ trong đời mình chỉ có thể yêu một người, duy nhất một người thôi. Nhưng dường như mọi chuyện không như tôi nghĩ ban đầu. Sau đổ vỡ tôi cũng nguôi ngoai và rồi có những tình yêu khác đến. Đôi khi không cháy bỏng như tình đầu nhưng có những điểm khác bù lại. Tôi đã mất khá nhiều thời gian mới tìm lại được chính mình, đó cũng là một kỳ công. Các bạn có tin không, người yêu đầu tiên của tôi đến thời điểm hiện tại lại là một người bạn tri kỷ không thể thiếu.
 
*Quan niệm tình yêu của anh đã thay đổi kể từ những đổ vỡ đó?

- Đến thời điểm này tình yêu với tôi là sự gắn bó, đồng cảm và nơi bình yên nhất để tôi có thể sống thoải mái với chính mình. Nhưng tôi không muốn nói về tình yêu ở thời điểm này vì công việc với tôi là trên hết. Người phụ nữ tôi quan tâm nhất và hoàn hảo trong mắt tôi từ trước đến nay chính là mẹ tôi.

Mẹ tôi là người phụ nữ hoàn hảo!

Tôi trân trọng và biết ơn một tuổi thơ nhiều khốn khó. Bởi lẽ trong khốn khó thì động lực vượt qua sẽ mạnh mẽ hơn, quyết tâm làm gì cũng mãnh liệt hơn. Tôi còn nhớ như in khi còn nhỏ gia đình tôi không được giàu có, cả nhà không đủ ăn nhưng tôi vẫn luôn được ăn nhiều nhất. Có lần gia đình tôi chuyển nhà từ Đồng Nai ra Khánh Hòa, bố tôi bế tôi đặt lên đùi mình để tôi được ngủ ngon suốt đoạn đường dài. Khi đến nơi đôi chân bố tôi tê cứng lại, lúc đó tôi cảm nhận được giá trị của tình thân thiêng liêng lắm!
 
 
Tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn hay xấu hổ vì sự thua thiệt, trái lại lúc đó tôi đã nghĩ nếu mà thua kém thì chỉ là tạm thời, sẽ có lúc tôi vượt qua họ. Tôi đã nuôi quyết tâm đó và đến nay đã linh nghiệm khi tôi có được học vấn, công việc, vị trí xã hội. Hơn nữa tuy tôi không có đầy đủ điều kiện vật chất như các bạn khác nhưng về tình cảm gia đình thì tôi không bao giờ thiếu. Những thứ này là vô giá và cho tôi cảm giác không bao giờ thau thiệt ai.
 
Với tôi gia đình là chốn bình yên nhất để tôi trở về sau những ồn ào, xô bồ của cuộc sống thường nhật, lúc vinh quang hay thất bại thì gia đình cũng là nơi chia sẻ hiệu quả nhất. Ngày xưa ba mẹ chỉ muốn tôi đi học, không muốn tôi theo con đường nghệ thuật nhưng cuối cùng thì tôi cũng thực hiện được niềm đam mê của mình. Bây giờ ba mẹ rất tự hào và hãnh diện về tôi cũng như anh Hoài Linh. Có lẽ vì họ thấy con đường tôi chọn không sai lệch.



 

maiphuong
từ khóa :

Viết bình luận

Epson Việt Nam bổ nhiệm ban lãnh đạo mới

Epson Việt Nam bổ nhiệm ban lãnh đạo mới

Doanh nghiệp 16:39

Ngày 1-7-2024, Công ty TNHH Epson Việt Nam chính thức thông báo việc bổ nhiệm các nhân sự kỳ cựu vào một số vị trí chủ chốt, bao gồm: ông Yunyong Muneemongkoltorn, Tổng Giám đốc và ông Ippei Nakata, Giám đốc.

Hành khách bỏ lại chục kg xoài, cóc tại cửa ra máy bay

Hành khách bỏ lại chục kg xoài, cóc tại cửa ra máy bay

Thời sự 16:37

(NLĐO)- Mạng xã hội vừa chia sẻ hình ảnh rất nhiều quả xoài và cóc vãi đầy trên sàn cạnh cửa ra máy bay của một hãng hàng không Việt Nam ở sân bay Nội Bài

Hơn 1.000 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được thành lập tại Bình Thuận, Ninh Thuận

Hơn 1.000 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được thành lập tại Bình Thuận, Ninh Thuận

Thời sự 16:16

(NLĐO) - 1.088 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được thành lập tại hai tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận với hơn 4.200 thành viên tham gia.

Việt Nam sắp đạt mục tiêu BHYT toàn dân

Việt Nam sắp đạt mục tiêu BHYT toàn dân

Sức khỏe 16:08

(NLĐO) - Tỉ lệ phủ BHYT đạt gần 93,35% dân số, tiệm cận mục tiêu BHYT toàn dân. Chính sách BHYT trở thành nguồn tài chính đáng kể cùng ngân sách nhà nước, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân

Chi tiết lương tối thiểu vùng mới sau khi tăng từ ngày 1-7

Chi tiết lương tối thiểu vùng mới sau khi tăng từ ngày 1-7

Công đoàn - Công nhân 15:51

(NLĐO) - Từ 1-7, người lao động làm việc theo hợp đồng được áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới với mức tăng bình quân từ 200.000 đồng đến 280.000 đồng so với mức lương hiện hành

CLIP: Xe du lịch lao xuống vực, nhiều người bị thương nặng

CLIP: Xe du lịch lao xuống vực, nhiều người bị thương nặng

Thời sự 15:50

(NLĐO) – Xe du lịch chở tổng cộng 48 người bất ngờ lao xuống vực sâu khiến nhiều người bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng.

Huỳnh Như không góp mặt ở lượt về giải VĐQG 2024

Huỳnh Như không góp mặt ở lượt về giải VĐQG 2024

Thể thao 15:47

(NLĐO) - Sau nhiều thông tin đồn đoán, Huỳnh Như sẽ không tái xuất ở lượt về giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2024 trong màu áo TP HCM 1 hay Thái Nguyên T&T.