Dương Dĩnh đến Nhật Bản vào hôm đất nước này hứng chịu trận động đất mạnh 8, 9 độ richter và kéo theo đó là sóng thần cao hơn 10 mét. Hàng ngàn người ở các vùng ven biển đã bị sóng thần “nuốt chửng”. Một thảm họa kinh hoàng với thương vong nặng nề.
Người đẹp trở về Hồng Kông an toàn
Khi trận động đất xảy ra, người đẹp Dương Dĩnh vẫn ở Tokyo và luôn nghĩ trong đầu là mình sẽ chết. Những trải nghiệm kinh hoàng kéo dài với nỗi sợ hãi cùng cực luôn ám ảnh tâm trí cô.
3 giờ chiều ngày 12 – 3, Dương Dĩnh về lại Hồng Kông từ Tokyo, quản lý Kim của cô đã vô cùng lo lắng cho đến khi thấy Angelababy bước ra khỏi cổng sân bay. Gương mặt cô vẫn còn sự hoảng hốt và cho biết đây là lần đầu tiên cô trải qua trận động đất nghiêm trọng như vậy, nó thật đáng sợ và thảm khốc.
Trận động đất kinh hoàng đến mức cô cứ nghĩ sẽ chết
“Vào lúc đó, tất cả mọi người đều chạy xuống đường đến các khu vực công cộng, các trạm điện thoại, internet để liên lạc với mọi người. May mắn, cô vẫn có thể kết nối với trang mạng cá nhân để thông báo tình hình”, Dương Dĩnh chia sẻ.
Đến đêm, mọi thứ dần ổn, cô về khách sạn nghỉ ngơi nhưng dư chấn xảy ra suốt đêm làm mọi người không ai ngủ được. Cô theo dõi truyền hình về thiên tai và biết rằng nhiều người đã chết, sóng thần nuốt tất cả mọi thứ, rất đáng sợ. Bây giờ cô đã an toàn và tự hứa sẽ trân trọng cuộc sống hơn.
Người đẹp tự nhủ sẽ sống tốt hơn
Trân trọng những gì mình có
Dương Dĩnh là một trong những hot girl được các bạn trẻ Trung Quốc yêu mến. Mặc dù mới thử sức mình trong lĩnh vực người mẫu, ca hát và đóng phim nhưng với gương mặt đẹp, cô sớm giành ưu thế và được các nhà quảng cáo ưa chuộng mời làm người mẫu. Dương Dĩnh từng có tin đồn tình cảm với ông vua nhạc pop Đài Loan Châu Kiệt Luân. Vừa qua, cô lại bị đồn đám cưới bí mật với Huỳnh Hiểu Minh.
Cô là gương mặt người mẫu quảng cáo sáng giá