Trọc Thư Trà giữa lòng phố thị

Lần đầu đến Trọc Thư Trà, tôi khá bất ngờ vì Hoàng Diệu vốn là con đường đông đúc và nhộn nhịp nằm ở quận trung tâm TP Đà Nẵng, thế nhưng vẫn có một quán trà nằm trong ngõ nhỏ. Đặt chân vào tiệm, cứ như thể bạn bước vào một thế giới khác vậy, chậm rãi, thảnh thơi.

Tôi thích không gian Trọc Thư Trà bởi vì nó gói gọn tất cả những gì có trong từ "bình yên". Ngoài sân, từng bộ bàn gỗ hay chiếc ghế tre được bài trí theo lối cổ xưa khiến ta như một thoáng quay về ấu thơ.

Trọc Thư Trà giữa lòng phố thị- Ảnh 1.

Không gian bên trong tiệm Trọc Thư Trà

Bước vào khu vực bên trong, đó là một thế giới ấm cúng và lãng mạn. Bạn sẽ thấy được vô số bức thư pháp được treo trên tường và cả những tấm giấy ghi chú mà đôi ba vị khách cũ để lại - như thể để lại một dấu ấn. Người khách sau đến, nhấm nháp ngụm trà, vị đắng khoan thai nơi đầu lưỡi, chát chát, đọc vài ba tờ giấy nhắn. Là tỏ tình không dám nói, là lời nhắn gửi cho một ai kia, thêm cả đôi ba câu triết lý nhân sinh, thấy cuộc đời đáng yêu quá đỗi.

Trọc Thư Trà có nhiều loại trà, đi một, hai lần chưa chắc đã nếm thử hết được. Chỉ là mỗi khi nhìn thực đơn, ta như lạc vào các loại trà khác nhau, nào là ô long, hồng trà, trà ướp sen Huế, bạch trà thảo mộc hay thiết quan âm. Và nếu muốn thưởng thức trà đúng vị, đừng quên hỏi thăm nhân viên nhé, bạn sẽ chọn được loại trà vừa hợp với mình đấy.

Thường người ta muốn tìm nơi vắng vẻ, hoặc là chạy ra ngoại ô, ven thành thị; hoặc là về quê. Nhưng người Đà Nẵng, đâu cần đi xa như vậy, họ chỉ cần ghé qua chốn này, để tự tay pha cho mình tách trà nóng, để hàn huyên hay là để lòng mình thả trôi đi bao muộn phiền lo lắng.


Bài và ảnh: Hải Dương