xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ cha vợ chém chết con rể: Con rể đặt mua 8 cái hòm

bài-ảnh: Quốc Chiến

(NLĐO) - Sau khi điều tra bổ sung, tòa công bố tài liệu cho thấy nạn nhân đã nhiều lần gọi điện hỏi giá và đặt mua 8 chiếc hòm sau nhiều lần dọa giết cả nhà vợ.

Ngày 14-6, TAND TP HCM đã mở phiên tòa xét xử vụ án cha giết con rể rồi chở xác đến công an đầu thú đối với bị cáo Nguyễn Văn Nam (59 tuổi, ngụ phường 13, quận Gò Vấp, TP HCM) về tội "Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh".

Trước đó, ngày 15-11-2016, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Nam nhưng HĐXX đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại với lý do "có dấu hiệu phạm tội khác nghiêm trọng hơn".  

Cha vợ quỳ lạy xin con rể

Theo cáo trạng, từ năm 2008, Tôn Thanh Việt (SN 1982) và chị Nguyễn Thị Thanh Hiền là vợ chồng, có 1 con chung cùng sống tại nhà trọ ở phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP HCM.

Khoảng cuối năm 2013, do nghi vợ ngoại tình nên Việt thường xuyên chửi bới, đánh đập. Đến tháng 4-2016, vợ chồng Việt về ở nhà trọ ở gần nhà cha mẹ vợ (tại phường 13, quận Gò Vấp). Dù vậy chị Hiền vẫn bị chồng bạo hành nên chị ôm con dọn về sống cùng cha mẹ ruột.

Thấy vợ tự ý về nhà cha mẹ, Việt tìm đến nhà cha mẹ vợ là ông Nguyễn Văn Nam và bà Nguyễn Thị Phượng chửi bới và đánh đập vợ trước mặt bố mẹ vợ. Ngoài ra, Việt còn chửi bới bố mẹ vợ trước mặt hàng xóm và hăm dọa giết cả nhà. 

Vụ cha vợ chém chết con rể: Con rể đặt mua 8 cái hòm - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Nam tại phiên tòa.

Khoảng 16 giờ ngày 14-5-2016, sau khi uống rượu, Việt đến nhà cha vợ tiếp tục lớn tiếng chửi bới, thách thức và dọa giết cả nhà vợ.

Khoảng 45 phút sau, khi thấy em vợ đi làm về Việt chửi thề và đẩy ngã. Khi cô này định đứng dậy thì người anh rể vung tay định đánh.

Quá tức giận, ông Nam chạy ra phía sau lấy dao chém vào mặt con rể. Khi Việt mất đà ngã xuống, ông Nam chém thêm nhiều nhát cho đến khi nạn nhân nằm bất động. Gây án xong, ông Nam lấy xe máy chở xác con rể đến công an đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo Nam khai do nhiều lần con rể đánh đập, chửi bới khiến con gái  ông phải bỏ về nhà. Sau đó, nhiều lần Việt gọi điện xin lỗi nhờ bố mẹ vợ hàn gắn tình cảm nhưng sau khi ở cùng vợ vài ngày, Việt lại tiếp tục đánh đập khiến vợ phải bỏ về nhà. Việt lại đón đường đánh đập vợ rồi hăm dọa, chửi bới gia đình vợ.

Tình cảnh này khiến ông Nam từng phải quỳ xuống xin con rể buông tha cho gia đình mình: "Tao cầu xin mày, mày đi đi để gia đình tao được yên", nhưng được mấy hôm sau, Việt lại qua nhà bố mẹ vợ quậy phá, gây chuyện.

Con rể dọa giết, đặt mua 8 cái hòm

Tại phiên tòa sáng 14-6, HĐXX công bố kết quả điều tra bổ sung, thu thập tài liệu cho thấy trong thời gian xảy ra vụ việc, Việt gọi liên tục cho một người là chủ cơ sở mai táng hỏi giá hòm, đặt mua 8 cái hòm.

Khi HĐXX hỏi: "Tại sao mâu thuẫn gia đình xảy ra trong thời gian dài nhưng tại sao không trình báo lực lượng chức năng để giải quyết?", bị cáo Nam cho rằng đây là việc đáng xấu hổ không muốn công khai, hơn nữa bị cáo đã nhiều lần khuyên răn, van xin nhưng Việt không nghe. 

Bị cáo Nam thú nhận hành vi phạm tội và cho rằng mình không mong muốn sự việc xảy ra, đã nhiều lần nín nhịn con rể nhưng Việt vẫn đến nhà gây sự, chửi bới dọa giết cả nhà nên mới xảy ra sự việc. 

Có mặt tại phiên tòa, chị Nguyễn Thị Thanh Hiền (vợ bị hại, con gái bị cáo) xác nhận việc chồng từng chặn đánh trước cổng công ty nơi chị làm việc. Ngoài ra, Việt cũng từng chặn ông Nam khi đón cháu đi học để chửi bới và đe dọa.

Phía bị hại chỉ yêu cầu chi phí tiền mai táng, ngoài ra không đòi hỏi thêm bất cứ khoản tiền bồi thường nào, chỉ mong tòa xét xử thích đáng, đúng người, đúng tội. Tại phiên tòa, đại diện VKS giữ quyền công tố đề nghị xử phạt bị cáo Nam 24-30 tháng tù về tội "Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh".

Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy bị cáo Nam có nhiều tình tiết giảm nhẹ hình phạt như ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo , phạm tội lần đầu,... liền tuyên bị cáo Nam 2 năm 6 tháng tù về tội "Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo