xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Từ bạn thành thù

Bài và ảnh: Thuận Thiên

Từ chỗ bạn bè, đồng nghiệp thân thiết nhưng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, họ đã sát hại nhau

Ngày 7-10, Công an TP HCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Xuân Trường (SN 1984, quê Nam Định) do dùng kéo đâm chết đồng nghiệp là anh Hồ Thanh Sơn (SN 1986, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) tại Bến xe Miền Đông (TP HCM).

“Xử” nhau đến chết

Trường và anh Sơn làm phụ xe cho một hãng xe chạy tuyến Bắc - Nam, đậu tại Bến xe Miền Đông. Trường và anh Sơn thay phiên nhau làm việc vào ban đêm, khi người này ngủ thì người kia phải trực. Tuy nhiên, do anh Sơn không thực hiện đúng lịch trực và mê ngủ nên bị chủ cho nghỉ việc.

Nghi ngờ Trường là người mách chủ khiến mình bị sa thải, anh Sơn đã có những lời nhục mạ đồng nghiệp. Tối 1-10, trong lúc Trường vừa vào quán kêu cơm thì anh Sơn xuất hiện và tiếp tục nói lời khó nghe. Bản tính cộc cằn và không kìm được cơn giận, Trường đã lấy cây kéo gần đó đâm nhiều nhát vào cổ khiến anh Sơn tử vong. Sau khi đâm chết đồng nghiệp, Trường đón xe ôm về quận 4 lẩn trốn và bị bắt sau đó.

Xa nhà và làm trong môi trường cực nhọc, lẽ ra phải đùm bọc, yêu thương nhau nhưng Dương Văn Níc (SN 1992, quê Cà Mau) và Nguyễn Văn Hiếu (SN 1979, quê Thanh Hóa) lại đối xử tàn nhẫn với bạn chung công trình.

 

Nguyễn Xuân Trường tại Công an quận Bình Thạnh, TP HCM
Nguyễn Xuân Trường tại Công an quận Bình Thạnh, TP HCM

 

Hiếu, Níc và anh Bùi Như Kha (SN 1979, quê Đồng Tháp) phụ hồ cho công trình xây dựng ở khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2) và thuê nhà trọ sống chung. Một buổi chiều đi làm về, thấy quần áo của mình bị lục tung, nghi ngờ anh Kha nên Níc đã chửi bới.

Đến chiều 30-9, khi cả phòng trọ đang nhậu thì Hiếu nhắc lại chuyện cũ khiến Níc và anh Kha xảy ra to tiếng. Bất ngờ, Níc đá vào người và mặt anh Kha khiến nạn nhân bất tỉnh. Anh Kha được bạn đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu nhưng đã tử vong. Hiếu và Níc dọn đồ bỏ trốn khỏi phòng trọ nhưng đã bị Công an quận 2 bắt giữ.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, những vụ bạn bè, đồng nghiệp dùng hung khí, xăng, hóa chất... “xử” nhau xảy ra khá nhiều. Có trường hợp mang thương tật suốt đời, có trường hợp tử vong.

Lý do hết sức vô duyên

Hàng chục năm tham gia xét xử và làm công tác quản lý, luật sư Nguyễn Thị Thu Thủy (nguyên thẩm phán, Phó Chánh Tòa Hình sự TAND TP HCM) cho biết việc bạn bè thân thiết trở mặt, đồng nghiệp đố kỵ và dẫn đến hành hung, đâm chém nhau diễn ra khá phổ biến. Lứa tuổi phạm tội ngày một trẻ và có rất nhiều nguyên nhân đưa người ta ra vành móng ngựa. Mất mát đằng sau những phút bốc đồng, những câu chọc ghẹo thiếu tế nhị thường rất lớn, đau đớn cứ theo người thân của họ suốt cuộc đời.

Theo luật sư Thủy, nhiều vụ án bạn bè giết nhau chỉ vì nợ nần, lợi dụng danh nghĩa bạn bè đi làm chuyện phi pháp hoặc đem những chuyện không tế nhị của bạn ra làm trò cười cho cả nhóm. “Khi đọc những vụ án, tôi thường giật mình vì mạng người mất đi do những lý do hết sức vô duyên. Các trường hợp hàng xóm, bạn thân giết nhau trên bàn nhậu thì nhiều vô kể. Rượu thường làm cho con người mất lý trí, khi có rượu vào thì những mâu thuẫn thường nặng nề hơn, chuyện quá khứ nào cũng đem ra kể và án mạng từ đó mà ra” - luật sư Thủy nhấn mạnh.

Ở góc độ xã hội học về tội phạm, TS Trương Văn Vỹ, giảng viên Trường ĐH KHXH-NV TP HCM, nhìn nhận: “Ngày nào đọc báo cũng thấy tin tức bạn bè đâm chém, thanh toán nhau và những vụ án như thế xảy ra từ thành thị đến nông thôn, miền xuôi đến miền núi. Các mâu thuẫn đôi khi rất giản đơn, nguyên nhân từ việc thiếu kiên nhẫn và ai cũng giành phần đúng về mình. Xã hội xưa nay đều có những bất đồng trong các mối quan hệ bạn bè, tuy nhiên trước đây chỉ cần nói với nhau vài lời hoặc giận quá cũng đánh nhau vài cái. Còn bây giờ, con người dễ dàng ra tay và hành động dã man”.

Nhiều người có trình độ nhưng cũng vì xích mích nhỏ mà sẵn sàng đâm chém nhau. Về điều này, TS Vỹ lý giải: “Con người phải được giáo dục từ nhỏ, cha mẹ là người tốt thì con cái mới thành nhân. Nhiều người đã bị tiêm nhiễm thói hư tật xấu của cha mẹ từ khi còn tấm bé nên gặp môi trường bị kích động thì họ thường ra tay mà không suy nghĩ”.

 

Giết bạn cùng quê vì ghen

Thạch Khỏe (SN 1990, quê Bạc Liêu) đã bị Công an TP HCM bắt khẩn cấp và tạm giữ do có hành vi giết bạn cùng quê là anh Danh Vách (SN 1995) vào ngày 27-9.

Tối cùng ngày, sau khi đi nhậu về, Khỏe nghe anh Vách gọi điện rủ bạn gái mình đi chơi nên cho rằng bạn đang “cắm sừng” mình. Ít phút sau, khi anh Vách đến gặp chị Y. thì Khỏe nhào tới đâm liên tiếp khiến nạn nhân tử vong.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo