xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Truy tố người đàn ông đã có vợ, vô tình làm chết nhân tình

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Đổ xăng ra sàn nhà doạ tự tử, trong lúc hút thuốc, Nguyễn Tuấn Anh (Hà Nội) đã vô tình làm lửa bén vào xăng gây hỏa hoạn khiến nhân tình chết cháy.

Ngày 11-6 thông tin cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Tuấn Anh (SN 1975, trú ở phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) tội "Vô ý làm chết người".

Theo cáo trạng truy tố, năm 2019, thông qua mạng xã hội Nguyễn Tuấn Anh quen biết chị Nguyễn Thị N. (SN 1978, trú ở quận Thanh Xuân, TP Hà Nội). Cả Tuấn Anh và chị N. đều đã có gia đình nhưng vẫn nảy sinh tình cảm với nhau. Sau đó, Tuấn Anh thuê phòng trọ ở quận Hoàng Mai để thỉnh thoảng cùng nhân tình về đó ăn ở, sinh hoạt vào thời gian buổi trưa.

Tối 20-11-2020, trong lúc đang ăn tối tại phòng trọ cùng nhau, chị N. yêu cầu Tuấn Anh bỏ vợ để chung sống với mình nhưng Tuấn Anh không đồng ý. Tại đây, 2 người lời qua tiếng lại, chị N. vùng dậy định lao đầu vào tường dọa tự tử nhưng Tuấn Anh kéo lại.

Sau khi chị N. rửa bát xong, hai người tiếp tục cãi vã. Tuấn Anh bực tức nói bạn gái đi mua xăng về đốt hết, thích chết thì cả hai cùng chết. Khoảng 0 giờ 33 phút ngày 21-11-2020, Tuấn Anh rời khỏi phòng trọ, mang theo vỏ can nhựa loại 5 lít đi mua đầy xăng.

Khoảng 20 phút sau, Tuấn Anh xách can xăng về phòng trọ để dọa tử tự. Vừa bước vào phòng, thấy chị N. cầm dao nhọn, nói sẽ tự vẫn. Đáp lại, Tuấn Anh nói: "Thích chết thì chết cả hai". Vừa nói, Tuấn Anh vừa vặn nắp bình xăng, trượt tay làm rơi bình xăng xuống bàn, xăng bắn vào quần áo Tuấn Anh, chảy xuống sàn nhà, thấm vào tấm thảm lót sàn. Thấy vậy, chị N. nằm ra tấm thảm lót sàn đang bị thấm xăng.

Tuấn Anh cũng vào nằm cạnh tình nhân thì chị N. ngồi dậy, không nói gì. Tiếp đó, Tuấn Anh cũng ngồi dậy, bỏ ra ngoài hút thuốc lá. Sau đó, khi anh ta đứng trước cửa phòng trọ, bật lửa châm thuốc lá hút thì lửa bén xăng dính ở quần và sau lưng của Tuấn Anh làm bùng cháy.

Lúc này, Tuấn Anh hoảng loạn chạy ra hướng cổng khu nhà trọ, cởi quần áo dập lửa.

Sực nhớ tới nhân tình, Tuấn Anh đạp cửa xông vào thì thấy chị N. đang đứng dựa vào tường, quần áo bốc cháy. Tuấn Anh đưa chị N. ra ngoài sơ cứu, hô hấp nhân tạo. Nạn nhân sau đó tử vong vào ngày 22-11-2020 tại bệnh viện do thương tích quá nặng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo