xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trấn áp tội phạm trong… “trứng nước”!

Bài và ảnh: Minh Sơn

Thời gian qua, tỉnh Tiền Giang xuất hiện một số băng nhóm tuổi đời còn trẻ nhưng rất manh động. Tuy nhiên, Công an tỉnh Tiền Giang đã tập trung trấn áp, không để bọn chúng có cơ hội “trưởng thành”

Vừa qua, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ hình sự Trần Thanh Thuận (SN 1989; ngụ xã Trung An, TP Mỹ Tho) cùng 9 đồng bọn để làm rõ hành vi sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộnghủy hoại tài sản của người khác.

Trước đó, các trinh sát hình sự Công an TP Mỹ Tho tuần tra trên đường Nguyễn Thị Thập thì phát hiện 2 thanh niên mang theo mã tấu nên yêu cầu dừng xe. Lập tức, một thanh niên rút súng tự chế hướng về phía các trinh sát bắn nhưng không gây sát thương nên bỏ chạy. Tổ trinh sát truy đuổi các đối tượng này trên đoạn đường gần 5 km thì khống chế được.

Tại cơ quan công an, 2 thanh niên khai nhận trước đó, theo yêu cầu của Thuận, cả nhóm khoảng 15 đối tượng “choai choai” mang hung khí đi chém 3 người ở xã Trung An nhưng không được nên quay về. Trên đường về, bọn chúng gặp 2 thanh niên chạy xe máy ngược chiều nên lấy súng tự chế bắn nhiều phát để thị uy. Nghe tiếng nổ, 2 thanh niên hoảng sợ nhảy xuống sông nên bọn chúng dùng hung khí phá xe rồi bỏ đi.

Từ những lời khai nêu trên, rạng sáng hôm sau, các trinh sát đã tổ chức bắt tổng cộng 10 đối tượng, thu giữ 3 súng tự chế, nhiều viên đạn, 4 mã tấu…

Trong một vụ án khác, Công an TP Mỹ Tho cũng đã tạm giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi sử dụng súng tự chế, hung khí trái phép, gồm: Huỳnh Hữu Thọ (SN 1988), Trần Văn Chiến (SN 1985), Võ Trung Hiếu (SN 1997) và Cao Phi Long (SN 1986). Các đối tượng này nằm trong 2 băng nhóm đang chuẩn bị hung khí để giải quyết việc nợ tiền đánh bạc.

Kết quả điều tra cho thấy trước đó, Long đến một điểm kinh doanh trò chơi bắn cá bằng máy ở xã Trung An do Thọ làm chủ và thua 3,5 triệu đồng. Say máu, Long nhờ bạn là Chiến tiếp tục chơi để gỡ lại số tiền thua. Kết quả, Chiến thua thêm 4 triệu đồng nhưng không có tiền nên Long đề nghị cho trả dần nhưng Thọ không đồng ý nên hai nhóm thách thức đánh nhau.

Hai nhóm hẹn gặp ở một quán cà phê trên đường 870 B để hỗn chiến nhưng chưa kịp ra tay thì bị công an khống chế. Tang vật thu được gồm 4 khẩu súng tự chế, 96 viên bi bằng sắt, 5 cây mã tấu và nhiều hung khí khác.

Hung khí mà Công an tỉnh Tiền Giang thu được trong một vụ án
Hung khí mà Công an tỉnh Tiền Giang thu được trong một vụ án

Gần đây nhất, đêm 5-3, tổ đặc nhiệm hình sự Công an tỉnh Tiền Giang trên đường làm nhiệm vụ thì phát hiện một nhóm thanh niên mang hung khí là những con dao tự chế, chĩa dài hơn 2 m, mã tấu… “diễu phố” bằng xe máy. Khi biết bị công an bao vây, cả nhóm đã bỏ chạy vào một con hẻm ở phường 3, TP Mỹ Tho để thoát thân. Tuy nhiên, vừa đến bãi đất trống thì bị một tổ trinh sát khác bắt giữ.

Tại trụ sở công an, các đối tượng khai tên Nguyễn Thanh Phong (tự Tư Gà Điều, SN 1982), Nguyễn Ngọc Tài (SN 1986), Trương Minh Duy (SN 1982) và Huỳnh Ngọc Hưng (SN 1991), cùng ngụ TP Mỹ Tho. Nguyên nhân mang hung khí “diễu phố” là do nhà của Phong bị một băng côn đồ khác phá nên cả bọn kéo nhau đi “nói chuyện”. Khám xét khẩn cấp nhà Phong, cơ quan công an thu giữ hơn 10 hung khí tự chế.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Đoàn Văn Thanh, Trưởng Công an TP Mỹ Tho, cho biết cơ quan này đã lên kế hoạch triệt phá các băng nhóm tội phạm mới hình thành để không gây nguy hiểm cho xã hội. Trong năm 2014, các trinh sát đã chủ động ngăn chặn 20 vụ hỗn chiến, thu giữ hàng trăm dao tự chế và hung khí nguy hiểm.

Theo đại tá Thanh, các băng nhóm có “số má” hiện đã không còn hoạt động vì các trinh sát đều nắm rõ từng đối tượng với đầy đủ hồ sơ. Tuy nhiên, đang xuất hiện một số băng nhóm với những đối tượng tuổi đời còn trẻ, rất manh động, sẵn sàng mang hung khí đi thanh toán nhau.

“Đa số các đối tượng này chưa có tiền án, tiền sự nên công tác quản lý cũng gặp khó khăn. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của trinh sát hình sự là luôn nắm rõ quy luật hoạt động của những băng nhóm tội phạm trẻ nên chúng tôi đã trấn áp ngay từ đâu, không để bọn chúng có cơ hội phát triển” - đại tá Thanh nói. Đại tá Thanh cũng kêu gọi người dân mạnh dạn tố giác tội phạm và cam kết sẽ bảo vệ tuyệt đối nguồn tin.

 

Chặn xe đặc chủng, đánh cả công an

Cuối năm 2014, một tổ công tác Công an TP Mỹ Tho sử dụng xe đặc chủng kiểm tra các quán cà phê, massage và các dịch vụ khác có biểu hiện kích dục trên đường Lê Văn Phẩm và Nguyễn Thị Thập. Lúc 23 giờ, khi xe đặc chủng đến đường Lê Văn Phẩm thì bị 2 đối tượng mang xe máy ra giữa đường chặn lại. Khi tổ công tác yêu cầu các đối tượng đưa xe vào lề thì bọn chúng chống cự. Một đối tượng còn đánh và cắn làm thiếu úy Nguyễn Minh Hiền bị thương nhẹ. Sau đó, cả hai đã bị bắt giữ và khai tên Nguyễn Tuấn Vũ (SN 1992), Phạm Đức Nguyên (SN 1994), cùng ngụ TP Mỹ Tho.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo