xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tình yêu và tội lỗi

Bài và ảnh: DI LÂM

Những giọt nước mắt hối hận, tiếc nuối không thể xóa đi một lần lầm lỡ của cô gái trẻ ngoại quốc

Đi du lịch sang Việt Nam, sau những tháng ngày tìm hiểu, khám phá, cô gái Nga có những phút giây lạc lõng, cô độc khi không có ai để cùng tâm sự, chia sẻ. Rồi một ngày lên mạng, cô làm quen với một chàng trai ngoại quốc. Nói chuyện qua lại, thấy tâm đầu ý hợp nên cô đem lòng yêu mến. Lúc này cô không quan trọng và cũng không biết anh đến từ đâu, làm việc gì… Chỉ đến khi cô bị công an Việt Nam bắt vì việc làm xuất phát từ phút nhẹ lòng cô mới biết tự mình đưa mình xuống vực thẳm.

Cuộc đời lâm vào cảnh tù tội nơi đất khách bắt nguồn từ gặp gỡ chàng trai định mệnh ấy, theo lời trần tình của Nikolaenko Galina (SN 1992, quốc tịch Nga).

Tình yêu cay đắng

Lần chat "chết người" ấy diễn ra vào tháng 12-2017. Người đàn ông xưng tên Nikolay làm quen trong một lần cô lang thang trên mạng xã hội. Tìm hiểu thì ít nhưng niềm tin trao nhau lại rất nhiều. Vào một ngày trong tháng 1-2018, Nikolay nhờ Galina nhận một kiện hàng ở bưu điện rồi đem hàng đến đặt ở một cái ghế trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP HCM), chờ người tới nhận. Chẳng chút nghi ngờ, Galina đến bưu điện nhận hàng. Ngay sau khi bước ra bưu điện, cô bị cơ quan chức năng bắt giữ vì kiểm tra trong gói hàng là ma túy ngụy trang. Không thể chối cãi, cô gái trẻ ngậm ngùi tra tay vào còng.

Tình yêu và tội lỗi - Ảnh 1.

Bị cáo Nikolaenko Galina bưng mặt trong lúc chờ tòa tuyên án

Điều không bao giờ nghĩ đến lại xảy ra. Nikolaenko Galina ra tòa, đối diện với hình phạt nghiêm khắc. Suốt thời gian diễn ra phiên xử, khuôn mặt trẻ măng đó luôn hằn nỗi bất an, sợ sệt dù trên người cô không ít hình xăm dị thường. Trước bục thẩm vấn, 2 tay bị cáo liên tục vặn xoắn lấy nhau mỗi khi trả lời câu hỏi cơ quan tố tụng đưa ra. Bị cáo luôn khẳng định bản thân không hay biết bưu phẩm mình nhận giùm bạn trai là ma túy. "Vì rất quý mến nên khi anh ấy cậy nhờ, bị cáo đồng ý ngay mà không hỏi thêm bất cứ điều gì. Bị cáo không biết bên trong có ma túy" - Galina lí nhí.

Đến tòa, người bạn thân đi chung với bị cáo đến bưu điện xác nhận chuyện này. Cô này xác nhận Galina du lịch ở Việt Nam một thời gian khá dài trước đó. Galina nhờ bạn cùng đi, làm phiên dịch khi nhận bưu phẩm. Người bạn này nhớ lại: "Galina nhờ tôi đi cùng để phiên dịch khi làm thủ tục nhận hàng. Tôi là bạn thân duy nhất của cô ấy ở TP HCM. Nhiều lần Galina tâm sự với tôi về mối tình qua mạng với thanh niên tên Nikolay".

Giọt nước mắt muộn màng

Ghi nhận lời trần tình ấy nhưng người giữ quyền công tố không thể xem đó là lý do có thể cảm thông. Theo bà, trong hoàn cảnh nào thì hành vi phạm tội đã được xác định với chứng cứ, vật chứng đầy đủ. Pháp luật Việt Nam không đồng tình, chia sẻ với nguyên nhân phạm tội bị cáo vướng vào. Đại diện VKS thẳng thừng: "Nhiều nữ bị cáo từng đứng ngay chỗ bị cáo Galina đang đứng. Họ phân trần giúp đỡ người yêu, không biết những món hàng, bưu kiện thật ra là ma túy. Chúng tôi ghi nhận bị cáo hối hận, thiếu hiểu biết về luật pháp Việt Nam. Dù thế, đây chỉ là căn cứ giảm phần nào đó hình phạt". Chưa hết, chủ tọa phiên tòa đưa ra những chứng cứ sắc bén chứng minh cơ quan chức năng không định sai tội, không bắt oan người.

Nghe chủ tọa giải thích, Galina khóc nấc từng cơn. Nói lời sau cùng, cô gái nức nở: "Bị cáo mới 26 tuổi, chưa kịp lập gia đình. Bị cáo mong quý tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo biết mình sai lầm rồi!".

Rồi một mình cô ngồi chờ trong giờ nghị án dài như cả thế kỷ. Có lẽ, HĐXX cần nhiều thời gian cân nhắc về mức hình phạt thấu tình đạt lý nhằm mở cơ hội làm lại cuộc đời cho cô gái trẻ người Nga. Mệt mỏi, bị cáo gục đầu, bất lực. Cứ chốc chốc, bị cáo quay xuống hỏi chuyện người bạn thân ngồi phía dưới. Trao đổi với luật sư bào chữa và người phiên dịch, cô gái trẻ nói rằng bản thân rất hối hận về sai lầm chết người này. Galina tha thiết mong mỏi pháp luật Việt Nam nhẹ tay, tạo cơ hội giúp cô quay về với gia đình ở Nga.

Kết thúc xét xử, HĐXX sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 18 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Nước mắt lại nhòa nhạt trên khuôn mặt xinh xắn của cô gái ngoại quốc trong tuổi đẹp nhất đời người. Tuy vậy, những giọt nước mắt bất lực ấy chẳng thể xóa đi sai lầm mà cô tự gây ra cho mình. Dự tòa xong có người tự hỏi một đời người có được bao nhiêu lần 18 năm để sống và để yêu? Nhưng không có câu trả lời nào dành cho những cô gái trẻ hành động mù quáng như cô. Chỉ có sự đau đớn và tuyệt vọng đang chờ cô phía trước… 

Đề nghị 20 năm tù

Tại tòa, đại diện VKSND TP HCM đề nghị mức hình phạt 20 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" đối với bị cáo Nikolaenko Galina.

Tuy nhiên, nhận thấy bị cáo có thái độ hối hận, thành khẩn nên HĐXX sơ thẩm quyết định giảm nhẹ một phần hình phạt.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo