xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thảm án trong một gia đình

Hoàng Phúc - Bùi Tuấn

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Nguyễn Công Hoàn đã sát hại mẹ ruột, đâm trọng thương vợ, con rồi tự kết liễu đời mình

Ngày 14-10, gia đình đã tổ chức an táng bà Lâm Thị Ninh (SN 1933; ngụ tổ dân phố 4, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) và con của bà là Nguyễn Công Hoàn (SN 1976).

Do rượu mà ra

Sau khi nhậu nhẹt với bạn vào tối 13-10, Hoàn về đến nhà thì đã quá 12 giờ đêm. Chưa thỏa mãn, Hoàn tiếp tục sai con trai là cháu Nguyễn Hoài Nam (SN 2003) mua thêm 2 lon bia để nhậu một mình. Do thấy quá khuya, vợ Hoàn là chị Lâm Thị Tý (SN 1979) khuyên chồng vào nghỉ nhưng Hoàn không nghe nên xảy ra cự cãi.

Gia đình tổ chức an táng cho bà Lâm Thị Ninh Ảnh: Hoàng Phúc
Gia đình tổ chức an táng cho bà Lâm Thị Ninh Ảnh: Hoàng Phúc

Một lúc sau, Hoàn lấy dao đâm một nhát vào bụng chị Tý. Thấy vậy, cháu Nam can ngăn cũng bị Hoàn đâm vào ngực. Nghe tiếng ồn, bà Ninh ra xem sự thể thế nào thì bị Hoàn đâm nhiều nhát, tử vong tại chỗ.

Nghe tiếng la hét từ nhà bà Ninh, nhiều người hàng xóm chạy sang thì thấy Hoàn đang vung dao tự sát. “Chúng tôi chưa kịp vào can ngăn thì Hoàn đã gục chết tại chỗ” - một người dân kể.

Vào trong nhà, nhiều người bàng hoàng khi thấy bà Ninh nằm trên vũng máu, còn mẹ con chị Tý nép vào một góc tường kêu khóc vì quá sợ hãi. Mọi người đã nhanh chóng đưa 2 nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế.

Hung thủ có dấu hiệu tâm thần

Sáng 14-10, có mặt tại tổ dân phố 4, chúng tôi được nhiều người kể lại sự việc.

Ông B., một người hàng xóm, cho biết vào chiều hôm trước, Hoàn vẫn đi làm bình thường và tỏ ra thân thiện, hiền lành như mọi ngày nhưng không ngờ đến sáng hôm sau thì gây ra vụ án mạng. “Ngày thường, Hoàn sống hòa đồng với bà con làng xóm, chỉ những lúc uống rượu thì không làm chủ được bản thân và có những hành động thái quá với vợ con hoặc quậy phá hàng xóm” - ông B. nói.

Một cụ bà sống gần nhà Hoàn tiếp lời: “Mấy lần trước, khi nhậu vào, Hoàn cũng đòi giết mẹ và vợ con, chúng tôi tưởng đùa nhưng lần này nó làm thật...”.

Sau khi xảy ra vụ án, Công an thị xã Ba Đồn đã đến hiện trường để làm rõ nguyên nhân. Theo nguồn tin của chúng tôi, Hoàn là người nghiện rượu lâu năm và có dấu hiệu bệnh tâm thần.

Chứng kiến sự việc đau lòng trên, nhiều người trong tổ dân phố 4 không khỏi thương xót cho 2 đứa nhỏ, không biết tương lai sẽ về đâu khi phải chịu một nỗi đau quá lớn. “Bước đầu xác định Nguyễn Công Hoàn có dấu hiệu bị bệnh tâm thần. Chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu hồ sơ bệnh án tâm thần của hung thủ này” - một lãnh đạo Công an thị xã Ba Đồn cho biết.

Theo luật sư Ngô Đức Thịnh, nếu Hoàn có sổ khám bệnh tâm thần mà gây những hành vi nguy hiểm cho xã hội (như trước đây đã từng dọa giết vợ, con) thì trách nhiệm thuộc về chính quyền địa phương. “Hoàn là người bệnh tâm thần nên chính quyền địa phương phải có biện pháp để đưa đến các cơ sở y tế theo dõi, tránh những hành vi gây nguy hiểm cho xã hội” - luật sư Thịnh phân tích.

Hai nạn nhân qua cơn nguy hiểm

GS-TS Bùi Đức Phú, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết đang tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của chị Lâm Thị Tý và cháu Nguyễn Hoài Nam, trước mắt chưa nguy hiểm về tính mạng. “Chị Tý bị một vết thương ở ngực quá sâu nên các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật, còn cháu Nam bị thương tại vùng bụng và ngực gây tụ máu ở phổi nên đang được theo dõi để lên phương án điều trị” - ông Phú nói. Q.Nhật

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo