xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Út "trọc" nói lời sau cùng: Bị cáo đã nói tất cả sự thật!

Ng. Hưởng

(NLĐO)- Nói lời sau cùng chiều 31-7 trước khi tòa tuyên án, Đinh Ngọc Hệ (tức Út "trọc") mong HĐXX xem xét vì "bị cáo đã nói bằng tất cả sự thật những việc xảy ra, bị cáo đều xin ý kiến của cấp trên".

Chiều 31-7, tại Tòa án Quân sự Thủ đô (Hà Nội), Tòa Quân sự Quân khu 7 tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu thượng tá Đinh Ngọc Hệ (tức Út "trọc", 47 tuổi, cựu phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư Thái Sơn, Bộ Quốc phòng - Tổng Công ty Thái Sơn) và các đồng phạm liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Thái Sơn.

Sau khi kết thúc phần tranh luận, trước khi vào phần nghị án, Hội đồng xét xử (HĐXX) cho các bị cáo trong vụ án nói lời sau cùng.

Nói lời sau cùng, Út trọc: Bị cáo đã nói tất cả sự thật! - Ảnh 1.

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ tại phiên tòa - Ảnh: TTX

Được nói lời cuối cùng đầu tiên, bị cáo Đinh Ngọc Hệ (Út "trọc") cho biết tại phiên tòa bị cáo đã nói hết tất cả, mong HĐXX và VKS xem xét. Út "trọc" nói mẹ bị cáo mới mất, cậu đã hy sinh, 2 anh đi kháng chiến chống Mỹ cùng với việc vợ mới sinh con 3 tháng. "Bị cáo đã nói bằng tất cả sự thật những việc xảy ra, bị cáo đều xin ý kiến của cấp trên. Còn vụ xăng dầu thì bị cáo không biết gì hết"- cựu thượng tá nói lời sau cùng.

Bị cáo Trần Văn Lâm, cựu tổng giám đốc điều hành Tổng Công ty Thái Sơn, cho biết tất cả những gì bị cáo nói ở phiên tòa hoàn toàn là chân thực. "Bị cáo xin HĐXX xem xét hoàn cảnh phạm tội, bị cáo làm công ăn lương dù những việc không mong muốn cũng phải thực hiện. Ở quê bố mẹ bị cáo đã lớn tuổi, các con đều nhỏ tuổi"- bị cáo Lâm khóc nghẹn nói.

Đại tá Bùi Văn Tiệp, cựu sư đoàn trưởng Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không - Không quân (đã nghỉ hưu), cho biết việc làm của bị cáo không cố tình mà chỉ vô tình. Mong quý tòa xem xét để bị cáo trở về chăm sóc mẹ già, con nhỏ.

Trần Xuân Sơn, cựu giám đốc Chi nhánh tại Bình Dương (Tổng Công ty Thái Sơn), cho biết bị cáo con còn nhỏ, vợ thì mới mất. Bị cáo xin sự khoan hồng của HĐXX, VKS để sớm quay về với gia đình.

Phùng Danh Thắm, cựu chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc, Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng, với cương vị là tổng giám đốc, bị cáo xin nhận trách nhiệm của mình. "Là người đứng đầu, bị cáo vô cùng buồn khi để quân nhân Đinh Ngọc Hệ vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, đề nghị miễn tội cho tôi bởi vì tôi không chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý Hệ"- ông Thắm nói.

Trước đó, sáng ngày 31-7, đại diện VKS Quân sự đã đề nghị mức án như sau: Bị cáo Đinh Ngọc Hệ bị đề nghị 10-12 năm tù tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; 2-3 năm tù về tội "Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức", tổng hình phạt là 12-15 năm tù.

Trần Văn Lâm bị đề nghị 5-7 năm tù; bị cáo Trần Xuân Sơn bị đề nghị 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù cho hưởng án treo; Bùi Văn Tiệp bị đề nghị 2 đến 3 năm tù cho hưởng án treo cùng về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". 

Riêng bị cáo Phùng Danh Thắm bị đề nghị cải tạo không giam giữ 1 năm 6 tháng đến 2 năm về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo