xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Một nữ sinh bị cưỡng hiếp suốt ba năm

Theo Trần Kháng (Báo Phụ Nữ)

“Ông ấy bất ngờ xuất hiện ép tôi vào tường và khống chế giữ lấy tay tôi. Tôi phản kháng nhưng không được, định la hét lên thì bị ông ta bịt miệng” - nạn nhân bị cưỡng hiếp kể lại trong đơn tố cáo ông Trần Văn Hải trú tại xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.

Đơn tố cáo của nữ sinh

Đơn tố cáo của nữ sinh

3 năm, 10 lần bị cưỡng hiếp và đe dọa tinh thần

Chiều 25-8, trao đổi với phóng viên báo Phụ Nữ, ông Trần Văn Bắc, Phó trưởng Công an (CA) xã Hiền Giang (huyện Thường Tín, TP Hà Nội) xác nhận, ngày 20-8-2014, CA xã Hiền Giang đã nhận được đơn của Nguyễn Thị H. (SN 1995, ngụ xã Hiền Giang) tố cáo ông Trần Văn Hải (SN 1970, ngụ cùng thôn, cùng xã) về hành vi cưỡng hiếpđánh đập mình trong suốt ba năm (12/2011 - 2014).

Ngày 22-8-2014, CA xã Hiền Giang đã mời ông Hải lên làm việc. Ông Hải đã khai nhận vào năm 2012, ông có cưỡng hiếp H. ở góc vườn bỏ hoang (khi đó H. đang học lớp 10).

Trong đơn tố cáo, H. kể: Cuối năm 2011, khi H. đang học lớp 10 thì có thai ngoài ý muốn với bạn trai. Trong lúc H. chưa biết xử lý thế nào, ông Hải biết chuyện và tỏ ý muốn giúp. Tin tưởng, nghĩ rằng ông Hải là anh trai của mẹ kế nên H. và ông Hải cùng đến bệnh viện để khám, xử lý thai.

Sau đó, ông Hải đã sử dụng giấy tờ của bệnh viện để gây sức ép với H. Ông Hải đe dọa: “Nếu không đáp ứng nhu cầu của tao thì tao sẽ phô-tô và dán khắp nơi cho cả làng và ngoài trường học mày biết, xem mày sống thế nào”. Khoảng nửa tháng sau, ông Hải đã cưỡng hiếp H.

Vì sự việc trên, cô ruột của H. đã trực tiếp răn đe ông Hải nhưng khoảng ba tháng sau, ông Hải lại tiếp tục chặn đường và có hành vi xâm hại H. “Vào cuối năm lớp 11 (năm 2012), tôi đang trên đường từ nhà bà ngoại về, ông Hải đã chặn đường đánh đập tôi khi tôi kháng cự lại. Có người đi qua, tôi định la lên thì bị ông Hải bịt miệng và tiếp tục tát, túm tóc rồi lôi tôi vào vườn gần đó để giở hành vi cưỡng bức” - H. viết trong đơn tố cáo.

Ngay cả khi H. có người yêu, ông Hải vẫn tiếp tục quấy rối và đánh đập H. Thậm chí ông này còn nhắn tin cho người yêu của H. để nhục mạ cô. “Từ cuối năm 2012 đến cuối năm 2013 ông Hải đã hiếp dâm, đánh đập, cưỡng bức tôi khoảng 10 lần” - H. cho biết.

Cam chịu vì sợ

Về xã Hiền Giang tìm H., chúng tôi gặp một cô gái bé nhỏ mang khuôn mặt buồn bã, xanh xao. H. mới tốt nghiệp THPT năm 2013 và hiện đang đi làm gần nhà. Năm H. lên tám, mẹ qua đời vì bệnh ung thư, để lại ba bố con em côi cút. Không lâu, bố H. cũng đi bước nữa, ông Hải là anh trai của mẹ kế em H.

Trò chuyện với chúng tôi, cậu ruột của nạn nhân cho biết, trong suốt thời gian bị đe dọa và cưỡng hiếp H. luôn phải nhịn nhục vì sợ ông Hải. “Nhiều lần tôi thấy mặt mũi cháu bị sưng nhưng hỏi thì nó chỉ bảo là ngã. Tôi cũng không để ý nữa…” - cậu của H. nói. H. kể đã nhiều lần uất ức, có ý định tự tử khi thường xuyên bị ông Hải uy hiếp về thể xác và tinh thần. H. trình bày: “Khi bị cưỡng bức và đánh đập, tôi muốn nói chuyện này với gia đình và cơ quan chức năng, nhưng ông H. dọa sẽ tung tin việc tôi đã từng có thai và đừng trách ông ta ác nếu sự việc vỡ lở. Tôi rất sợ nên đành chịu…”.

Hiện vụ việc đang được CA huyện Thường Tín, TP Hà Nội điều tra làm rõ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo