xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Méo mặt vì… nhặt được vàng

Bài và ảnh: NHƯ PHÚ

Một miếng vàng rơi trên đường, người phụ nữ cùng 2 đàn ông ùa tới nhặt. Muốn lấy trọn miếng vàng, người phụ nữ sẵn sàng để 2 người đàn ông lột nữ trang mình đang đeo…

Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vừa dựng lại hiện trường vụ dùng vàng giả lừa lấy vàng thật. Nạn nhân là chị L.T.K.V (29 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương), còn kẻ lừa đảo bị bắt ngày 12-7 là Lê Duy Khánh (48 tuổi, quê tỉnh Thừa Thiên - Huế).

“Bỗng dưng” thấy của rơi

Theo xác minh ban đầu, khoảng 4 tháng trước, chị V. đi trên một đoạn đường vắng thuộc phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một thì thấy ai đó đánh rơi một miếng vàng, giống vàng SJC. Chị V. vừa nhặt lên thì Khánh cùng một đối tượng tên Phùng ùa tới và đề nghị đem miếng vàng đi bán rồi chia đều cho 3 người.

Thấy chị V. đang đeo bộ vòng vàng trên tay, Khánh và Phùng nói đưa cho chúng để “làm tin”. Trong lúc chị V. đang suy nghĩ thì 2 đối tượng này dùng kìm bấm đứt 14 vòng vàng trên tay chị V. (số vòng này, theo chị V., trị giá 25 triệu đồng) rồi biến mất cùng với nó.

Về phía chị V., sau khi mang miếng vàng nhặt được đi bán mới biết đó là giả nên trình báo vụ việc trên cùng với đặc điểm nhận dạng Khánh cho Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một. Đến 20 giờ ngày 12-7, khi Khánh đang chạy xe máy thì bị Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa nhận diện và đưa về Công an phường Phú Lợi. Trên đường đi, Khánh đã thừa nhận việc lừa chị V. Cụ thể, Khánh cùng đồng bọn là Phùng phát hiện chị V. đeo nhiều vòng vàng nên bám theo. Đến đoạn đường vắng, Khánh bí mật thả miếng vàng giả xuống đường để dàn cảnh rồi lừa lấy vàng thật của chị V. Sau đó, Khánh và Phùng mang đến quận Thủ Đức, TP HCM bán rồi chia nhau tiêu xài. Hiện Phùng ở đâu không rõ. Ngoài ra, Khánh cho biết có mang theo hơn 46 triệu đồng, ngỏ ý trả tiền cho chị V. và “hối lộ” để Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa bỏ qua nhưng không được các “hiệp sĩ” chấp nhận.

Tối cùng ngày, tại cơ quan công an, chị V. cũng xác nhận Khánh đúng là đối tượng lừa đảo chiếm đoạt bộ vòng vàng của mình. Kiểm tra người Khánh, công an còn phát hiện 1 chiếc nhẫn, 1 dây chuyền vàng và 1 vòng vàng.

Lê Duy Khánh (bìa trái) bị các “hiệp sĩ” đưa về Công an phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Lê Duy Khánh (bìa trái) bị các “hiệp sĩ” đưa về Công an phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Kịch bản tinh vi

Thiếu tá Nguyễn Văn Tấn Tài, Trưởng Công an phường Phú Lợi, nhận định chị V. bị lừa vì tham lam và cả tin. “Ai đời vừa nhặt được vàng không biết là thật hay giả mà lại đưa tay cho kẻ khác cắt lấy 14 vòng vàng mình đang đeo” - thiếu tá Tài nói. Theo xác minh ban đầu, Khánh là đối tượng có tiền án - tiền sự, thường cấu kết với các đối tượng bất hảo tại quận Thủ Đức, TP HCM để đi lừa phụ nữ.

Thời gian qua, nạn lừa đảo bằng chiêu thức đánh rơi vàng đang rộ lên ở tỉnh Bình Dương. Anh Nguyễn Thanh Hải, Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, cho biết nhiều phụ nữ đã nhờ các “hiệp sĩ” truy bắt một băng nhóm sử dụng xe máy hiệu SH để đi lừa đảo. Kịch bản chung của băng nhóm này là cho một đối tượng ăn mặc bảnh bao, chạy xe máy hiệu SH tìm những phụ nữ đeo nhiều nữ trang đang lưu thông trên đường. Khi xác định được “con mồi”, đối tượng này bí mật bám theo, sau đó vượt mặt và giả vờ đánh rơi vàng cho người phụ nữ thấy. Ngay sau khi người phụ nữ vừa nhặt được vàng thì một đối tượng khác đóng vai người chạy xe ôm tới đòi chia phần.

Để màn kịch thêm phần đáng tin, vài phút sau, kẻ chạy xe máy hiệu SH sẽ quay lại chỗ người phụ nữ và kẻ giả người chạy xe ôm đang đứng rồi hỏi: “Anh có thấy tôi vừa đánh rơi một miếng vàng trên đường không? Nếu thấy thì anh cho tôi chuộc lại với giá 2 triệu đồng”. Sau đó, kẻ giả người chạy xe ôm sẽ nhanh nhảu lắc đầu. “Nếu có lòng tham, người phụ nữ cũng sẽ bảo không nhặt được rồi tình nguyện đưa tiền hoặc cho kẻ giả người chạy xe ôm lột nữ trang mình đang đeo để được sở hữu miếng vàng” - anh Hải nói.

Tham thì thâm!

Các vụ án dùng vàng giả đổi vàng thật ít khi bắt được thủ phạm vì người bị hại không khai báo hoặc khai lơ mơ, thậm chí cho rằng mình bị kẻ lạ “yểm bùa” đến mức điên dại nên mới mất của. Đơn cử, chị N.E (ngụ TP Thủ Dầu Một) dù bị lừa mất 2 chiếc nhẫn và bộ vòng vàng đeo tay hơn 3 năm trước nhưng đến nay vẫn nói với mọi người rằng kẻ lừa mình có tài nghệ như một pháp sư. “Ông đó chạy xe máy rồi bất ngờ vỗ vai tôi. Tôi nhìn lại thì ổng xòe bàn tay ra, bên trong có miếng vàng được gói trong tờ 2.000 đồng. Tôi nhìn miếng vàng thì lóa mắt, đờ đẫn như kẻ bị bắt hồn. Sau đó, tôi tháo 2 chiếc nhẫn và bộ vòng vàng đeo tay đưa hết cho ông ta để lấy miếng vàng. Khi mang miếng vàng đi bán, chủ tiệm vàng chửi thì tôi mới hoàn hồn” - chị E. kể. Tương tự, 3 năm trước, chị N.T.L (ngụ phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một) cũng từng đưa tay cho kẻ lạ cắt lấy 21 vòng vàng để đổi lấy cục kim cương giả. Sau khi đối tượng này bị bắt, chị L. mới ngượng ngùng thừa nhận: “Họ không yểm bùa gì cả, chẳng qua đưa đồ giả ra nhử, mình tham thì thâm”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo