xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lụy tình

Bài và ảnh: Ý Linh

Những câu chuyện cảnh giác về việc "sập bẫy lừa đảo của trai Tây" báo chí đã viết nhiều nhưng lúc đó bị cáo vẫn không chút nghi ngờ, răm rắp làm theo đề nghị của người tình, chuyển hàng trăm triệu đồng...

8 giờ sáng, sân TAND TP HCM đông chật người. Trong căn phòng nằm cuối dãy nhà xét xử hình sự, một nhóm người mặc quần áo chỉnh tề ngồi kín 3 hàng ghế tham dự. Bị cáo là L.T.T.V (SN 1975, ngụ quận 9, TP HCM), một nữ cán bộ y tế, bị truy tố với tội danh "Tham ô tài sản", có mức hình phạt lên đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Mức án được đề nghị thấp

Ái ngại bởi vẻ ngoài tiều tụy và tình trạng sức khỏe được minh chứng qua tờ giấy chứng nhận đang điều trị tai biến mạch máu não của bị cáo, HĐXX đặc cách cho V. được ngồi xuyên suốt phiên tòa.

Theo nội dung cáo trạng, V. công tác tại Trạm Y tế phường Linh Xuân (quận Thủ Đức, TP HCM). Từ tháng 2-2015, V. được giao nhiệm vụ thu tiền tiêm ngừa vắc-xin dịch vụ của người dân. 4 tháng trong năm 2017, V. đã thu được hơn 925 triệu đồng nhưng chỉ nộp lại cho Trung tâm Y tế quận Thủ Đức 35,5 triệu đồng, tự ý chia cho nhân viên y tế của trạm 45 triệu đồng, chiếm đoạt hơn 840 triệu đồng. Sau khi sự việc bị phát giác, V. và gia đình đã khắc phục hậu quả, nộp lại số tiền đã chiếm đoạt. Đại diện VKSND TP HCM đề nghị xử phạt V. từ 7- 8 năm tù.

Lẽ thường, cán bộ tham ô, tham nhũng để làm giàu bất chính là có tội lớn, khó nhận được sự cảm thông. Thế nhưng, khi nghe mức án đề nghị thấp hơn nhiều so với mức án của khung hình phạt, những người dự khán hôm ấy đều thở phào. Một người quay sang nói với những người kế bên: "Mong HĐXX sẽ đồng thuận với đề nghị của VKS".

Lụy tình - Ảnh 1.

Bị cáo L.T.T.V tại tòa

Thiếu sáng suốt, thừa khổ đau

Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng xác định từ ngày 3-5-2017 đến ngày 2-10-2017, V. đã 13 lần chuyển tiền vào 9 số tài khoản ngân hàng của các cá nhân khác nhau. Tổng số tiền lên tới 882 triệu đồng.

Trước tòa, V. khai nhận toàn bộ số tiền trên được gửi theo chỉ dẫn của "chồng chưa cưới" là một người đàn ông ngoại quốc có tên Lewis Douglas. Người này tự xưng là nhân viên an ninh Liên Hiệp Quốc tại Malaysia. V. quen biết Lewis Douglas từ tháng 5-2016, trong một chuyến du lịch tới Phan Thiết (Bình Thuận). Sau thời gian liên lạc qua lại trên mạng xã hội, Lewis Douglas ngỏ lời yêu V.

Cũng theo lời bị cáo, Lewis Douglas hứa hẹn sẽ sang Việt Nam định cư và cưới V. làm vợ nhưng tạm thời vướng phải một số khó khăn khi xuất cảnh nên nhiều lần nhờ V. chuyển tiền qua để hoàn tất thủ tục.

Những câu chuyện cảnh giác về việc "sập bẫy lừa đảo của trai Tây" báo chí đã viết nhiều nhưng lúc đó V. vẫn không chút nghi ngờ về đề nghị của Lewis Douglas. Răm rắp làm theo người tình, V. lấy số tiền mình đang giữ từ nguồn thu ở trạm y tế chuyển vào những số tài khoản Lewis Douglas cho để rồi không lâu sau đó, Lewis Douglas cắt đứt liên lạc. Hụt hẫng, hoang mang và cả lo sợ vì số tiền lớn đã mất, V. ngã bệnh. Sau một thời gian trấn tỉnh lại, V. mới làm đơn tố cáo Lewis Douglas lừa đảo.

Trong phiên tòa hôm ấy, chúng tôi tình cờ nghe được câu chuyện về cuộc đời đầy trắc trở của V. từ 2 đồng nghiệp của bị cáo. Theo đó, chỉ vì V. quá nhẹ dạ cả tin, tin Lewis Douglas sẽ sớm sang Việt Nam và hoàn trả lại tiền nên mới bạo gan làm liều. Nỗi đau từ cuộc hôn nhân đổ vỡ trước đó chưa kịp phai, V. đã phải vướng vào vòng lao lý vì đặt niềm tin sai chỗ. Những khó khăn về vật chất, sự chênh vênh trong tình cảm đã đưa đẩy người mẹ đơn thân đang một mình nuôi 2 con nhỏ vào hố sâu lầm lỗi. Niềm tin mù quáng vào tình yêu không những khiến V. phải trả giá bằng sự nghiệp, danh dự của bản thân mà còn làm liên lụy, tổn thương đến tương lai của 2 đứa con. Sau khi V. bị bắt, đến bây giờ các con cũng không hiểu được vì sao người mẹ rất mực yêu thương, chăm sóc chu đáo cho chúng lại phải ngồi tù.

Trước khi tòa nghị án, bị cáo được nói lời sau cùng. Bị méo lệch miệng sau trận ốm thập tử nhất sinh, V. khó nhọc trình bày nguyện vọng với HĐXX. V. nói rất hối hận, chỉ vì sự dại dột của bản thân mà làm ảnh hưởng đến trạm y tế, đồng nghiệp, gia đình, đặc biệt là gây đau khổ cho 2 con thơ. V. mong muốn HĐXX chiếu cố bị cáo đã khắc phục hậu quả và phải nuôi 2 con nhỏ mà giảm nhẹ hình phạt… Ở hàng ghế bên dưới, nhiều đồng nghiệp, người thân của V. bật khóc. Giá như V. cân nhắc sự việc kỹ lưỡng, sáng suốt; giá như V. thấu được tiền không phải của mình thì trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không được tơ tưởng đến, không được sử dụng, thì đã không phải gánh chịu những hậu quả đau đớn như hôm nay.

HĐXX tuyên phạt L.T.T.V 7 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Liên quan đến việc V. tố giác Lewis Douglas lừa đảo chiếm đoạt 882 triệu đồng, cơ quan chức năng đang thụ lý, điều tra.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo