xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lòng bao dung chiến thắng sự tàn ác

Bài và ảnh: QUỐC CHIẾN

Người đàn ông trăng hoa phạm phải trọng tội nhưng được người thân bị hại tha thứ để có cơ hội làm lại cuộc đời

Một ngày đầu tháng 12, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Sơn (35 tuổi; ngụ quận Bình Tân, TP HCM) về tội "Giết người". Đứa con trai học lớp 7 của Sơn đến gặp cha nhưng không đủ tuổi dự tòa, đành rời đi bằng đôi mắt đỏ hoe khiến những người chứng kiến xót xa.

Phiên tòa hôm đó vỏn vẹn chừng 10 người tham dự gồm mẹ của bị hại và người thân của bị cáo. Nhưng hôm nay họ đến tòa với mục đích duy nhất là xin cho bị cáo Sơn được giảm án.

Yêu nay, sát hại mai

Sơn là con đầu trong một gia đình đông con. Không được may mắn như những đứa trẻ khác, Sơn phải sớm bươn chải cùng cha mẹ kiếm tiền chăm lo cho các em. Cũng nhờ thế mà Sơn học được tính cần cù chịu khó, chăm chỉ làm ăn nên công việc ngày càng ổn định. Năm 22 tuổi, Sơn kết hôn rồi cùng vợ chung sống hạnh phúc tại quận Bình Tân. Gia đình nhỏ luôn đầy ắp tiếng cười khi con trai đầu lòng ra đời.

Để chăm lo tốt cho gia đình, Sơn quyết định mở một cửa hàng buôn bán hải sản trong chợ đầu mối Bình Điền (huyện Bình Chánh). Nhờ cần cù, công việc của Sơn ngày càng phát triển, mua được đất, xây được nhà, có của ăn của để. Nào ngờ, bi kịch của gia đình Sơn cũng bắt đầu từ đây. Trong thời gian buôn bán, Sơn dần quen biết chị Phan Thị Hồng Vân - chủ một quán nhậu thường xuyên mua hải sản của Sơn. Thấy Sơn đẹp mã lại có tiền, người mẹ đơn thân nảy sinh tình cảm, thuận tình đưa đẩy. Người đàn ông say đắm trong men tình, lao như con thiêu thân vào cuộc tình mới, bỏ vợ con rồi đến chung sống với chị Vân tại một phòng trọ trên đường Nguyễn Ngọc Nhựt (quận Tân Phú, TP HCM).

Lòng bao dung chiến thắng sự tàn ác - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Sơn tại phiên tòa

Biết chồng ngoại tình, vợ Sơn vẫn một mực chung thủy, chấp nhận xem Vân như là vợ hai của chồng. Chị chẳng dám nửa lời oán than, chỉ mong còn giữ được chút tình nghĩa vợ chồng. Biết lỗi, Sơn vẫn thường ghé về thăm và chu cấp tiền bạc cho vợ con. Những tưởng bi kịch sẽ tạm khép lại với gia đình Sơn, nào ngờ…

Chung sống được với nhau 2 năm, tình cảm giữa đôi nhân tình bắt đầu rạn nứt khi chị Vân tìm được người mới tốt hơn. Năm 2016, chị Vân đòi chia tay nhưng Sơn không đồng ý, tìm cách níu kéo tình cảm. Quyết dứt áo ra đi, chị Vân tìm cách lánh mặt Sơn. Ngày 31-10-2016, Sơn biết chị Vân đi du lịch với bạn trai mới nên nảy sinh ý định giết người tình rồi tự sát. Sơn mua xăng mang về phòng trọ của chị Vân cất giấu để thực hiện kế hoạch. Chiều tối cùng ngày, chị Vân về tới phòng và xảy ra cãi cọ với Sơn. Sơn lấy can xăng đổ lên người chị Vân, lạnh lùng châm lửa đốt rồi ôm chặt người tình. Sau đó, cả hai được phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng chị Vân đã tử vong, riêng Sơn cũng bị phỏng nặng.

3 người đàn bà khóc cho 1 người đàn ông

Tại phiên tòa phúc thẩm, Sơn một lần nữa thừa nhận hành vi phạm tội và cầu xin sự tha thứ: "Chỉ vì sự ghen tuông mù quáng mà bị cáo đã gây ra cái chết đối với Vân. Bị cáo thực sự rất hối hận. Bị cáo xin lỗi gia đình mình và cầu xin người nhà của Vân tha thứ. Bị cáo cũng xin tòa giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về nuôi cha mẹ già, chăm lo cho vợ con và con trai riêng của Vân".

Đón nhận lời xin lỗi từ bị cáo Sơn, mẹ bị hại quệt nhẹ giọt nước mắt. Trong thâm tâm, bà biết con gái mình đã phá vỡ hạnh phúc của gia đình người khác và cũng là nguyên nhân khiến bị cáo Sơn phải ngồi tù. Bởi vậy, bà tha thiết xin giảm án cho hung thủ đã sát hại đứa con duy nhất của mình: "Tôi hiểu nỗi đau mất người thân, mất con nên tôi không muốn ai phải chịu đựng thêm nỗi đau đó nữa. Con gái tôi ra đi cũng để lại một đứa con nhỏ, sống cảnh không còn cha mẹ. Mong Sơn có cơ hội trở về để chăm lo cho gia đình và cháu tôi".

Nhận được sự tha thứ từ gia đình bị hại, Sơn đưa bàn tay nhăn nheo những vết cháy lên ôm lấy mặt. Người đàn ông cúi đầu sâu hơn như thể gánh nặng lương tâm đang đè lên. Rồi người đàn ông lại ngấn nước mắt khi nhìn thấy cảnh mẹ và vợ nương tựa vào nhau. Người mẹ mắt thâm quầng, đầu tóc rối bù nức nở khóc thành tiếng. Người vợ gầy gò trong bộ trang phục nhàu nhĩ, bấu chặt đôi bàn tay vào nhau, lặng thầm tuôn nước mắt. Ngày Sơn vào tù đến nay, họ đã tiều tụy đi quá nhiều.

"Nhà cửa, ruộng vườn đã bán hết để lấy tiền bồi thường. Chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức bù đắp cho gia đình bị hại để họ vơi bớt nỗi đau. Bởi như thế, lỗi lầm của Sơn phần nào được chuộc, lương tâm của chúng tôi cũng phần nào nhẹ nhõm. Chỉ mong Sơn có cơ hội trở về để bù đắp cho vợ con, họ đã chịu quá nhiều đau khổ" - mẹ của Sơn xúc động. Giờ nghị án, bà đứng tần ngần, chắp tay cầu nguyện mà lòng đầy lo âu. Người mẹ tự trấn an mình bằng cách luôn miệng hỏi hết người này đến người khác: "Con trai tôi sẽ được giảm án phải không?". Trong khi những người khác cúi đầu ái ngại, mẹ bị hại lặng lẽ đến gần, đặt tay lên vai mẹ bị cáo động viên. Những giọt nước mắt không hẹn mà rơi một lượt.

Còn vợ Sơn không chịu nổi không khí căng thẳng, vội vàng chạy ra cổng tòa với con trai. Với chị, Sơn vẫn là người chồng mà chị yêu thương hết mực: "Chồng tôi cái gì cũng tốt, cũng giỏi, chỉ ngoại trừ tính trăng hoa. Những ngày có vợ bé, ổng vẫn đối xử tốt với mẹ con tôi, vẫn trông nom yêu thương, chu cấp tiền bạc, trách nhiệm đầy đủ. Bởi vậy, tôi không bỏ ổng được, khi ổng tù tội như vậy càng không thể. Tôi bán hết tài sản để lo cho chồng nhưng tôi không tiếc. Mất chồng là mất tất cả, còn chồng thì mọi thứ có thể làm ra. Ổng có đi tù bao nhiêu năm thì tôi vẫn sẽ đợi". 

Thoát án chung thân

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX cho rằng Sơn có nhiều tình tiết giảm nhẹ: gia đình bị cáo đã bồi thường thiệt hại và cấp dưỡng cho con của nạn nhân tổng cộng gần 500 triệu đồng, được người nhà bị hại xin giảm án, bị cáo ăn năn và từng có thời gian phục vụ trong quân ngũ... Từ đó, HĐXX quyết định giảm án từ chung thân xuống còn 20 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Sơn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo