xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ghen tuông gây đau thương

Bài và ảnh: Di Lâm

Phút nóng giận vì ghen tuông khiến họ ra tòa với thân phận bị cáo, trong đó có người phải trả giá bằng nửa quãng đời còn lại...

Tập tễnh chống nạng bước ra khỏi phòng xử án, người đàn ông vội vàng đi về phía xe máy ba bánh dựng trong sân tòa. Phán quyết từ tòa phúc thẩm như giúp ông nhẹ nhõm hơn sau chuỗi ngày dài lo sợ.

"Nếu tôi ngồi tù, các con sẽ ra sao?"

Một phút nóng giận vì tận mắt chứng kiến cảnh vợ bên người đàn ông lạ, bị cáo N.V.T (SN 1976, ngụ TP HCM) phải ra tòa vì tội "Cố ý gây thương tích".

Bị dị tật bẩm sinh, cuộc sống của ông T. gắn liền với đôi nạng. Trưởng thành, không muốn là gánh nặng của gia đình, ông rời quê lên TP HCM sinh sống bằng việc bán hàng dạo, kiếm sống qua ngày. Rồi ông lập gia đình với bà N.T.K.T, có với nhau 3 đứa con (nhỏ nhất 3 tuổi, lớn nhất 10 tuổi).

Lam lũ cả ngày để lo cho gia đình, ông T. đã sốc khi phát hiện vợ ngoại tình. Suốt quãng thời gian khủng khiếp ấy, ông nhiều lần theo dõi, chứng kiến vợ cùng tình nhân ra vào khách sạn. Nghĩ tới 3 con nhỏ, ông nhẫn nhịn, thậm chí van xin vợ quay về nhưng người vợ vẫn bỏ ngoài tai. Trong lúc phẫn uất, ông T. đâm trọng thương tình địch.

Ghen tuông gây đau thương - Ảnh 1.

Bị cáo B.T.P tại phiên tòa

Ở tòa sơ thẩm, bị cáo T. bị tuyên phạt 2 năm tù giam về tội "Cố ý gây thương tích". Bị cáo kháng cáo, xin hưởng án treo.

Tại tòa phúc thẩm, bị cáo T. tha thiết xin HĐXX giảm án để có thể kiếm tiền nuôi 3 con nhỏ bởi từ khi vụ án xảy ra, vợ ông đã bỏ đi biệt tăm. "Tôi biết đã gây ra tội thì phải bị pháp luật trừng phạt. Nhưng nếu tôi ngồi tù, các con tôi sẽ sống ra sao?" - ông T. nghẹn ngào trong lúc HĐXX nghị án.

Chấp nhận một phần kháng cáo, TAND TP HCM sửa bản án sơ thẩm theo hướng chuyển hình phạt từ 2 năm tù giam thành 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đối với bị cáo N.V.T. Theo chủ tọa phiên tòa, bị cáo có nhân thân tốt, ăn năn, hối hận sau khi gây án. Đặc biệt, 3 con của bị cáo còn quá nhỏ, HĐXX tạo điều kiện để bị cáo nuôi dạy các con.

Nghe tòa tuyên án, ông T. thở phào nhẹ nhõm rồi hối hả về nhà với các con.

"Tôi hối hận lắm!"

Mới đây, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã phạt bị cáo B.T.P (SN 1973) 20 năm tù về tội "Giết người", 3 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là 23 năm tù.

Năm 2011, ông P. kết hôn với người vợ trẻ hơn ông 19 tuổi, tên L.T.N.L. Vợ chồng ông mở quán cơm bình dân ở tỉnh Bình Dương. Cuộc sống êm ấm được vài năm thì đến năm 2017, một thanh niên có ngoại hình sáng láng thường xuyên đến quán ăn cơm. Trở thành khách quen, người này ngày càng tỏ cử chỉ thân thiết với bà chủ quán. Nghi ngờ vợ có mối quan hệ bất chính, ông P. cài định vị theo dõi vào xe máy của vợ.

Sáng 18-10-2018, ông P. mở định vị thì thấy xe máy đang ở địa phận huyện Củ Chi, TP HCM. Nghi ngờ vợ hẹn hò với nhân tình, ông đem theo dao, đèn pin phóng điện và rủ một người bạn đi cùng để quay phim lúc bắt ghen làm bằng chứng. Giáp mặt đối phương, ông P. nổi cơn ghen lồng lộn, cầm dao đâm vào ngực khiến nạn nhân tử vong sau đó. Gây án xong, ông P. còn lấy hết tài sản rồi bỏ đi.

Đại diện VKSND TP HCM nhận định hành vi của bị cáo là côn đồ, xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của nạn nhân, cần nghiêm trị. Tuy nhiên, trong vụ án này có một phần lỗi của bị hại; bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, nhận lỗi suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử.

"Bây giờ có hối hận thì mọi chuyện đã quá muộn màng. Bị cáo xin gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại. Bị cáo có lỗi với những người thân thiết, quan tâm đến bị cáo và làm liên lụy đến cả bạn. Trong lúc tức giận vì ghen tuông, bị cáo đã không thể nghĩ hậu quả lại quá nghiêm trọng đến vậy" - ông P. trần tình trước HĐXX.

Suốt thời gian nghị án, ông P. không một lần dám nhìn ra phía sau, nơi có đại diện bị hại đang ngồi, bởi như ông bày tỏ: "Tôi hối hận lắm. Tôi chưa bao giờ dám làm gì vi phạm pháp luật, cũng không dám làm hại ai. Vậy mà chỉ vì ghen tuông, tôi đã thành kẻ giết người, gây đau thương, mất mát cho gia đình người khác".

Trong vụ án của B.T.P, người bạn đi cùng với bị cáo P. được xác định có vai trò đồng phạm, bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “Giết người”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo