xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đã xác định oan sai nhưng vẫn bị người nhà nạn nhân hành hung

Bài và ảnh: Công Tuấn

(NLĐO)- Được cơ quan điều tra xác định không liên quan đến vụ án giết người nhưng 1 trong 3 người bị oan vẫn thường xuyên bị người nhà nạn nhân chặn đường hành hung.

Sáng nay, 18-8, ông Phạm Văn Lé (SN 1963, ngụ khóm Biển Dưới, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) cho biết vừa gửi đơn lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Vĩnh Châu để yêu cầu khởi tố hành vi xúc phạm danh dự, vu khống và làm nhục người khác đối với bà Lý Thị Xiêm (SN 1939, ngụ khóm Biển Trên, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) cùng con gái, con rể của bà Xiêm.

Đơn yêu cầu khởi tố hành vin xúc phạm danh dự, hành hung người khác được ông Lé gửi đến các ngành chức năng

Đơn yêu cầu khởi tố hành vi xúc phạm danh dự, hành hung người khác được ông Lé gửi đến các ngành chức năng

Trong đơn yêu cầu, ông Lé cho biết đầu năm 2015, ông cùng vợ là Thạch Thị Xem và em ruột Phạm Văn Lến (SN 1975) được VKSND tỉnh Sóc Trăng thỏa thuận sẽ bồi thường oan sai gần nửa tỉ đồng do cơ quan điều tra của tỉnh bắt giam ông và ông Lến hơn 22 tháng, sau đó xác định cả 3 người không liên quan đến cái chết của Lâm Tài Mấu (con trai bà Xiêm).

Thế nhưng từ khi được trả tự do đến nay, anh rể của nạn nhân Mấu (Hà Thành Phát) và 2 người chị ruột của Mấu (Lâm Thị Choan, Lâm Thị Ói) đã nhiều lần chặn đường để chửi bới thô tục, nhục mạ ông trước đám đông và cho rằng ông Lé chính là hung thủ giết Mấu.

Ngoài ra, bà Xiêm cũng đã nhiều lần chặn đường để đánh ông Lé. Lần gần đây nhất xảy ra vào chiều ngày 7-8. Khi đó, ông Lé đang đứng nói chuyện với vài người quen ở khóm Biển Trên thì gặp bà Xiêm. Cũng như những lần trước đó, khi vừa thấy ông Lé, bà Xiêm lao vào đánh tới tấp.

Ông Lé hỏi vì sao thì bà Xiêm bảo: “Tao đánh cho mày mang nhục. Vậy đó, mày làm gì tao?”.

Ông Lé, ông Lến và bà Xem dù đã được minh oan nhưng vẫn không yên với người thân của ông Mấu

Ông Lé, ông Lến và bà Xem dù đã được minh oan nhưng vẫn không yên với người thân của ông Mấu

Dù nhiều lần bị bà Xiêm hành hung nhưng ông Lé vẫn đứng “chịu trận” vì lý do trước khi bị bắt giam, bản thân ông từng có thời gian công tác tại khóm.

Hơn nữa, ông Lé tâm sự rằng: “Tui cảm thông với nỗi đau mất con của bà Xiêm. Tuy nhiên, tôi không phải là hung thủ giết ông Mấu nhưng bà Xiêm và người thân cứ hành hung, làm nhục trước đám đông khiến gia đình tôi mất mặt với mọi người quá”.

Ông Lé cảm thấy mất mặt với hàng xóm vì nhiều lần bị người thân ông Mấu nhục mạ, hành hung

Ông Lé cảm thấy mất mặt với hàng xóm vì nhiều lần bị người thân ông Mấu nhục mạ, hành hung

Tiếp xúc với chúng tôi, bà Xiêm thừa nhận: “Tui chặn đường đánh thằng Lé 3- 4 lần rồi. Nó giết con tui nhưng lại được thả ra nên tui gặp nó ở đâu sẽ đánh nó ở đó”.

Lý do bà Xiêm khẳng định ông Lé giết con trai bà là vì ông Mấu là bạn nhậu thường xuyên của ông Lé và ông Lến. Có hôm, ông Mấu nhậu rồi ngủ lại luôn ở nhà ông Lến. Đêm xảy ra án mạng thì ông Mấu đã rời nhà từ lúc chiều để đi về hướng nhà ông Lé để nhậu.

“Nó (tức ông Lé) không giết con tui thì ai giết (?!). Nếu công an không tìm được hung thủ thì tui vẫn cho nó là kẻ giết người và còn đánh nó tiếp tục”, bà Xiêm khẳng định.

Bà Xiêm khẳng định đã chặn đường hành hung ông Lé 3-4 lần, vì cho rằng ông Lé là hung thủ giết con bà

Bà Xiêm khẳng định đã chặn đường hành hung ông Lé 3-4 lần, vì cho rằng ông Lé là hung thủ giết con bà

Cũng theo bà Xiêm, ông Mấu chết đi để lại 2 đứa con trai sinh đôi 13 tuổi. Mỗi lần nghe cháu nội hỏi cha thì bà càng căm tức ông Lé.

“Là mẹ của thằng Mấu nên tui phải liều mạng với thằng Lé thôi. Tui không sợ chết đâu”- bà Xiêm tỏ ra bức xúc.

Khi được hỏi vì sao không trình báo với chính quyền địa phương về những bức xúc của mình, bà Xiêm cho biết: “Ở đây ai cũng bên vực thằng Lé hết”.

Bà Xiêm cầm di ảnh của ông Mấu và bảo rằng nếu không tìm ra hung thủ thì bà sẽ tiếp tục đánh ông Lé

Bà Xiêm cầm di ảnh của ông Mấu và bảo rằng nếu không tìm ra hung thủ thì bà sẽ tiếp tục đánh ông Lé

Tiếp xúc với chúng tôi vào sáng nay, ông Sơn Anh Tuấn, cán bộ Công an phường Vĩnh Phước, cho biết địa phương đã vài lần mời người nhà của ông Mấu lên làm việc và họ đã có cam kết sẽ không xúc phạm danh dự, vu khống và hành hung ông Lé nữa.

Liên quan đến cái chết của ông Mấu và việc hoàn oan cho gia đình ông Lé, theo cáo trạng của VKSND tỉnh Sóc Trăng, khoảng 0 giờ ngày 3-8-2012, sau khi nhậu say, Lâm Tài Mấu đi cùng Trần Đức Minh tìm đến nhà ông Lé. Tại đây, ông Mấu chửi bới và đập cửa nhà ông Lé nên bị ông này dùng cây đánh. Khoảng 8 phút sau khi bất tỉnh, Mấu đã cùng Minh đi về.

Đi được một đoạn, do không thấy Mấu vì trời tối nên Minh ghé sang nhà người thân ngủ. Đến 2 giờ 45 phút cùng ngày, người dân phát hiện Mấu nằm chết ở ven lộ, cách nhà ông Lé khoảng 1,5 km.

Ngày 13-9-2012, ông Lến (bị bệnh tâm thần nhẹ) đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận có chứng kiến việc ông Lé cầm cây đánh vào đầu Mấu. Sau đó, ông Lé bị khởi tố tội “Giết người”, còn ông Lến và bà Xem bị khởi tố tội “Không tố giác tội phạm”.

img

Ông Lé và ông Lến bị bắt giam gần 2 năm và trải qua nhiều phiên tòa nhưng đều bị hoãn

Sau gần 2 năm bị bắt giam và trải qua nhiều phiên tòa nhưng đều hoãn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng và VKSND tỉnh lần lượt ra các quyết định tạm đình chỉ vụ án, hủy bỏ quyết định tạm giam; sau đó, ra quyết định đình chỉ vụ án, vì xác định 3 người trên không liên quan đến cái chết của Lâm Tài Mấu.

Vị trí phát hiện thi thể của ông Mấu ở ven lộ, cách nhà ông Lé gần 1,5km

Vị trí phát hiện thi thể của ông Mấu ở ven lộ, cách nhà ông Lé gần 1,5km

Vụ án này đang được các ngành chức năng điều tra theo hướng khác để xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Mấu. Theo đó, nguyên nhân ông Mấu bị tai nạn giao thông cũng đang được xem xét.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo