xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cô gái 19 tuổi Y Nhiêu với nỗi đau vết sẹo cuộc đời

Bài và ảnh: HOÀNG THANH

Trước tòa, cô gái mang đầy vết sẹo vì bị bà chủ tra tấn dã man vẫn xin giảm nhẹ hình phạt cho người hại mình

Ngày 2-11, biết lịch TAND TP Pleiku, tỉnh Gia Lai xử, ngay từ sớm, nhiều người từ các nơi khác đã đến dự tòa để xem xét vụ xử người phụ nữ tàn ác, ra tay hành hạ một phụ nữ khác mà không chút xót thương. Nhìn kỹ, nữ bị cáo trước bục thẩm vấn chẳng có vẻ gì là người tàn ác. Thế nhưng khi nghe những lời cô này thú nhận, nhiều người không khỏi ghê sợ…

1 tháng, chịu 13 lần tra tấn

Từ cuối năm 2014, khi mới 19 tuổi Y Nhiêu (SN 1995; trú thôn Pêng Siêl Pêng, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum) đã rời bỏ buôn làng để mưu sinh nơi phố thị. Học mới hết lớp 9, ngơ ngác giữa chốn xa lạ, Y Nhiêu cùng La Ni (SN 1998, trú TP Kon Tum) tới giúp việc cho gia đình Nguyễn Thị Hà (SN 1979, thường gọi Nga "vọc"), với mức lương 4,5 triệu đồng/tháng. Sau đó, cả hai cùng 5 cô gái khác là Y Liệt (thường gọi tên Na), Y Diên, Mi, Y Linh, Den (sống chung tại dãy nhà trọ thuộc tổ 3, phường Thống Nhất, TP Pleiku do Nga "vọc" thuê) tham gia vào đường dây mua bán dâm theo lời rủ rê của Nga "vọc". Bà chủ này thường xuyên mua ma túy đá về cùng sử dụng với 7 cô gái.

Từ đầu tháng 6-2018 đến ngày 9-7-2018, sau khi sử dụng ma túy đá, Nga "vọc" đã nhiều lần ra tay tra tấn Y Nhiêu dã man vì cho rằng Y Nhiêu đã ăn trộm tiền của mình. Đặc biệt, vào một đêm tháng 6, Y Nhiêu đang ngủ thì bị gọi đến phòng của bà chủ. Tại đây, Nga "vọc" cầm sẵn một thanh gỗ, một đầu đã đóng 5 chiếc đinh dài 5 cm đánh liên tục vào vùng bụng của Y Nhiêu gây thủng da, chảy máu. Không lâu sau đó, Y Nhiêu lại bị gọi đến. Lần này Nga "vọc" áp thanh sắt đã nung nóng vào nhiều nơi trên người Y Nhiêu. Rồi chỉ 3 ngày sau, Y Nhiêu bị khống chế, trói tay, để bà chủ gí bàn ủi nóng vào thân thể… Chưa dừng lại, Nga "vọc" tiếp tục dùng kìm sắt nhổ 2 chiếc răng cửa của Y Nhiêu...

Chỉ trong vòng khoảng 1 tháng, cô gái này đã 13 lần bị gây thương tích, tỉ lệ 72%. Dù việc cô khai bị đánh sẩy thai, bị xé quần áo làm nhục, cơ quan công an đã điều tra và kết luận không có căn cứ, không đủ cơ sở kết tội nhưng cũng là quá khủng khiếp cho cuộc đời một người làm công. Trong khi đó bị cáo Nga "vọc" khai mỗi lần đánh đều sử dụng ma túy nên không nhớ đầy đủ.

Ngoài những tình tiết giảm nhẹ như đã thỏa thuận bồi thường xong phần trách nhiệm dân sự, có nhân thân tốt, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo Nga "vọc" có tính chất côn đồ, phạm tội nhiều lần nên tuyên án 10 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích".

Cô gái 19 tuổi Y Nhiêu với nỗi đau vết sẹo cuộc đời - Ảnh 1.

Nga “vọc” khóc nhiều, hối hận về hành vi của mình đã gây ra

Nạn nhân xin tha cho kẻ thủ ác

Tại phiên tòa, bà chủ tàn ác ngày nào giờ khóc rất nhiều, tỏ ra hối hận, HĐXX hỏi gì đều thành khẩn khai báo. Nga "vọc" cho rằng bản thân không phải là người ác, do sử dụng ma túy bị ảo giác nên mới ra tay tàn độc với Y Nhiêu. Người phụ nữ này gửi lời xin lỗi muộn màng tới nạn nhân của mình, tới HĐXX và mong gia đình Y Nhiêu bỏ qua, tha thứ cho mình.

Dù nước mắt hối hận đã rơi nhưng khi nhìn thấy thân thể chằng chịt sẹo hằn trên thân thể của cô gái Y Nhiêu, nhiều người không khỏi xót xa, căm hận bà chủ này thay cho cô gái trẻ. Những tưởng nạn nhân sẽ kể hay tố bà chủ mình nhiều nhưng cô gái người nhỏ thó, tóc mới mọc đến chớm tai, đôi mắt trũng sâu không nói được gì nhiều ngoài mong giảm nhẹ cho bị cáo. "Lúc ở nhà em nghĩ mình sẽ nói nhiều lắm. Nhưng khi đứng trước tòa, thấy bà Hà (Nga "vọc" - PV) khóc lóc, hối hận em thấy tội tội nên xin giảm nhẹ hình phạt" - Y Nhiêu nói nhỏ. Thật thà, cô bộc bạch một phần lý do xin giảm nhẹ cho bà chủ nữa là gia đình cô đã nhận được 180 triệu đồng tiền bồi thường.

Nghe hỏi về việc có chấp nhận lời xin lỗi của Nga "vọc" hay không, Y Nhiêu thẳng thắn đáp rằng không cần bà chủ phải xin lỗi mình, chỉ mong rằng ở trong tù bị cáo cải tạo tốt, sau khi ra tù sống đàng hoàng, không làm hại người khác như đã làm hại mình nữa.

Người dự tòa cũng khá hài lòng với bản án. Ai cũng cho rằng bản án dành cho hung thủ là thích đáng, đúng với hành vi đã gây ra. Dù vậy, chị Bùi Kim Yến (TP Pleiku) nhận xét: "Tôi vẫn thắc mắc về việc công an sao chưa làm rõ được việc chứa chấp mại dâm, sử dụng ma túy của Nga "vọc". Cần phải làm rõ để xử phạt thêm những tội đó của bà này".

Kết thúc buổi xét xử, Y Nhiêu cùng chị dâu lặng lẽ bắt xe quay về với núi rừng Pêng Siêl Piêng. Nơi cô sẽ quên đi những sóng gió đau khổ để lại được trong vòng tay của cha mẹ, người thân, với lòng người chân chất, mộc mạc như dòng suối ngàn năm vẫn chảy êm đềm trong buôn làng.

Người thân không biết vụ án được xử

Chiều 2-11, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, anh A Nheo (anh trai Y Nhiêu) nói không hay biết gì về việc vụ án của em gái mình được đưa ra xét xử. Nếu biết, anh sẽ phải xuống tận nơi để xem chân dung Nga "vọc" như thế nào mà ra tay tra tấn em mình như vậy. Ngay sau đó, A Nheo nghỉ làm thợ hồ, trở về nhà chờ đón em gái. Tối muộn cùng ngày, Y Nhiêu cùng chị dâu mệt mỏi trở về nhà sau chặng đường dài gần 200 km bị say xe. Bà Y Chúc (mẹ Y Nhiêu) vội ôm chầm lấy con rơm rớm nước mắt. "Hôm qua công an tới nhà nói đón mình Y Nhiêu đi thôi nhưng tôi không đồng ý. Sau đó thì nó đi với chị. Cứ tưởng chỉ đi làm việc thôi, biết đi dự tòa thì tôi cũng đi để xem xét xử như thế nào" - bà Chúc mếu máo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo