xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cái giá của yêu thương mù quáng

Bài và ảnh: TRIỆU HÂN

Hai người phụ nữ cùng ra tòa vì ma túy. Họ quên đi bổn phận, tự đẩy mình vào cảnh phạm pháp vì sự mù quáng

Phòng xử phiên tòa mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy sáng đó vắng lặng. Hàng ghế người thân và bị cáo chỉ vỏn vẹn 3 phụ nữ. Ở hàng ghế bị cáo là một cô gái trẻ, có đôi mắt sâu buồn, gương mặt khả ái. Kế bên là một phụ nữ ở tuổi ngũ tuần với mái tóc bạc màu sương gió. Phía sau, chỗ hàng ghế người thân là một gương mặt phờ phạc, thất thần của một phụ nữ. Bà bất lực nhìn cả hai bị cáo như trước đây bà đã từng cam chịu tình cảnh éo le của gia đình.

Đứa cháu nông nổi

P.N.K.N (SN 1996) sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, lại đông anh chị em. Ba mẹ N. phải làm lụng chăn nuôi, buôn bán vất vả mới đủ tiền nuôi 6 đứa con nheo nhóc. Tuy gia cảnh túng thiếu nhưng từ nhỏ N. không phải đụng tay vào việc gì, vẫn được đi học đến hết lớp 12. Ba mẹ của N. chưa kịp hưởng niềm vui tuổi xế chiều thì bỗng một ngày cô con gái út đưa bạn trai về nhà ra mắt và nằng nặc đòi cưới. Biết chàng rể tương lai thất học, nghiện game, chỉ mê chơi, cả nhà phản đối, nhất là mẹ của N., bà lo mai này con gái mình sẽ khổ. Nhưng tình yêu cuồng nhiệt của tuổi trẻ đã làm N. đạp bỏ mọi rào cản, khuyên răn của gia đình. Đám cưới chỉ có ba của N. gắng gượng đến nhà hàng dự ngày vui của con gái. Không lâu sau, hạnh phúc của cặp đôi này vỡ tan vì thói ăn chơi lêu lổng của chồng N. Vợ chồng ly thân, chồng N. bỏ đi để lại 2 con nhỏ cho một mình N. chăm sóc. Một nách 2 con mới 3 tuổi và 1 tuổi, N. như kẻ lạc giữa dòng. Không nghề nghiệp, không có tiền sinh hoạt, rồi thì tiền tã, sữa cho con...

Cái giá của yêu thương mù quáng - Ảnh 1.

P.N.K.N bị dẫn giải sau phiên tòa

Túng thiếu, N. vay người phụ nữ tên Loan (không rõ lai lịch) 25 triệu đồng. Do không có tiền trả nợ, Loan bảo N. đi bán ma túy cho Loan để trừ nợ. Khất nợ mãi nhưng rồi lãi mẹ đẻ lãi con đến mỗi tháng phải trả 7 triệu đồng, lại bị hăm dọa, túng quẫn N. làm liều. Cái giá phải trả cho cuộc hôn nhân mù quáng cũng bắt đầu từ đây.

Theo cáo trạng, tháng 8-2018, N. từng bị Công an quận Phú Nhuận bắt, khởi tố vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy; sau đó được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra. Như con thiêu thân không biết điểm dừng, N. tiếp tục sa lầy. Ngày 3-10-2018, P.N.K.N đang trên đường đi bán 2 gói ma túy cho người tên Hiếu (không rõ lai lịch) tại khu phố 7, phường Thạnh Xuân, quận 12 (TP HCM) thì bị công an bắt quả tang. Trước khi đi, N. mượn xe máy của dì ruột là bà N.N.T (SN 1970) nói đi khám bệnh cho con, dặn dì ở nhà trông con giúp và giữ giùm gói ni-lông để dưới sàn nhà, cạnh tấm nệm trong phòng.

Khi thấy lực lượng chức năng vào dãy nhà trọ, bà T. mở bịch ni-lông ra xem thì biết ma túy. Thương cháu, sợ công an phát hiện N. sẽ đi tù, đang lúc luống cuống, người phụ nữ này liền lấy gói ma túy cất vào trong áo, giấu trước bụng mình rồi ẵm cháu phía trước để che lại. Nhưng màn kịch vụng của bà đâu thể qua mắt công an.

Người dì mù quáng

Nhìn đứa em gái duy nhất đứng bên trên ngập ngừng trả lời HĐXX, người chị bên dưới lắc đầu. Sự hy sinh dài của số phận đứa em là món nợ tình mà người chị đang mắc. Nhà có 2 chị em, từ lúc còn trẻ, thấy chị mình là N.N.B (mẹ N.) tần tảo, quần quật suốt ngày nhưng vẫn không nuôi nổi 6 đứa con, T. quên đi tuổi xuân, một thân một mình qua Đài Loan làm việc, gửi tiền về cho chị nuôi các cháu. Đến lúc các cháu trưởng thành, bà T. mới về lại quê hương, lập gia đình muộn rồi đi làm tạp vụ. Dù vậy, số phận chưa bao giờ bớt khắt khe với người phụ nữ này. Không lâu sau, chồng mất, bà T. một mình nuôi con gái chỉ mới lên 7.

Khi được nói lời sau cùng trước khi nghị án, bà N.N.B loạng choạng đứng dậy, khẽ khàng nói cho em: "Kính mong tòa giảm nhẹ hình phạt cho em tôi, cả đời cơ cực, chồng mất sớm, về già lại phải làm lao công nuôi con. Từ lúc nó bị bắt, con nó khóc đòi mẹ về, không chịu ăn uống tôi thấy đau xót lắm. Em tôi khờ dại chỉ vì thương cháu nên mới che giấu, xin tòa khoan hồng cho em tôi".

Nghe mẹ nói, N. nấc nghẹn, tiếp lời van xin: "Bị cáo vô cùng hối hận về việc làm của mình, vì lợi ích cá nhân mà làm liên lụy đến dì của mình. Bị cáo chỉ mong tòa giảm nhẹ hình phạt cho dì".

Cơn mưa nước mắt một lần nữa trút xuống phiên tòa khi chủ tọa tuyên N. 20 năm tù vì tội "Buôn bán trái phép chất ma túy", T. 8 năm tù vì tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Ai cũng cám cảnh cho thiếu phụ mới 23 tuổi rồi sẽ trôi qua thời xuân sắc cùng với nỗi giằng xé vì lương tâm và trách nhiệm; cho một người đàn bà tóc nhuốm bạc giờ đánh mất cảnh an yên của người sắp vào tuổi xế chiều. Tòa tan, bà B. vẫn chưa vội về, dù 5 đứa cháu và 1 đứa con nuôi bị bại não đang chờ bà. Bà im lặng, tay bấu chặt chiếc ghế để đứng lên. Mang trong người chứng bệnh đau khớp hơn 20 năm, cộng thêm căn bệnh u xơ tử cung chưa được điều trị khiến đôi chân bà teo nhỏ, đi lại khó khăn. Bà thiểu não: "Mỗi lần gặp ở trại nó đều xin tôi: Mẹ ơi làm ơn chăm sóc con con giùm, chứ đừng bỏ cháu tội nghiệp nha mẹ. Thật sự tôi không biết mình có thể cầm cự nuôi mấy đứa nhỏ được bao lâu nữa…".

Suốt phiên tòa không thể đếm hết bao nhiêu lần N. len lén đưa mắt nhìn mẹ nhưng chỉ nhận được gương mặt lạnh ngắt, bà B. không nhìn lấy con một lần vì uất giận. Sau khi tòa tuyên án, người phụ nữ này nhắn nhủ em cố gắng cải tạo tốt rồi bà vội vã ra về vì ở nhà không ai chăm sóc mấy đứa cháu. Trong căn phòng xử, N. thương mẹ òa khóc trong sự dỗ dành của người dì tội nghiệp. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo