xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

7 năm tù và bản án lương tâm

Bài và ảnh: DUY NHÂN

Bị cáo đã bị trừng phạt bởi bản án nghiêm khắc nhất đối với tội "Dâm ô trẻ em" song bản án lương tâm thì nhiều người phải nhận bởi vô tư gây nên cái chết của bé gái

Phiên tòa hôm ấy có nhiều người đến dự, đa số là bà con chòm xóm. Vì bị cáo, bị hại nào phải đâu chỗ xa lạ, cùng là hàng xóm cả. Họ đến để xem tòa "trả lại sự công bằng cho con nhỏ".

Ông hàng xóm kêu oan!

Kết thúc phiên tòa, chủ tọa tuyên phạt bị cáo 7 năm tù về tội "Dâm ô đối với trẻ em". Lúc này, mẹ của bị hại ôm di ảnh con gái lặng lẽ rời hàng ghế dành cho bị hại, vội vã về nhà. Nghe hỏi: "Chị có hài lòng với bản án không?", chị Hữu Thị Lợi (mẹ bị hại K.) nghẹn lời: "Giờ dù có tuyên phạt ông ấy bao nhiêu năm tù cũng không mang con tôi về lại được!".

7 năm tù và bản án lương tâm - Ảnh 1.

Hữu Bê quanh co chối tội tới phút sau cùng

Phiên tòa này chỉ được mở sau gần 1 năm khi con chị, bé K. (sinh ngày 16-1-2004) tự tử và để lại thư tuyệt mệnh. "Sự thật phơi bày! Tôi đã sắp chết, không còn ở trên trái đất này nữa. Tôi chết nhắm mắt không yên khi chuyện này không được giải quyết...". Không ai dám chắc bé gái này tìm đến cái chết vì danh dự hay vì nỗi uất ức đến không còn lối thoát. Hoặc là cả hai.

Những dòng chữ ám ảnh đó là quá ngắn so với hàng loạt đơn khiếu nại, tố cáo mà gia đình đã gửi đi trước đó. Song nó có giá trị đánh thức lương tâm con người còn hơn hàng vạn lá đơn kêu cứu. Cũng chính vì những dòng chữ đó cùng cái chết thương tâm đã đánh thức được những người có trách nhiệm, quyết tâm làm sáng tỏ vụ án.

Tuy vậy, tại tòa, bị cáo Hữu Bê (58 tuổi; ngụ xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) luôn miệng bảo rằng mình chưa bao giờ xâm hại bé K. và thương nạn nhân như con cháu nhưng bị bé "gài bẫy". Trả lời chất vấn, ông này tỏ ra rất bình thản và cho rằng cáo trạng truy tố không đúng. Ông đổ lỗi rằng bé đã tự tìm đến buồng ngủ của ông nên bị mọi người nhìn thấy. "Trong các lần cáo trạng nói nạn nhân qua nhà bị cáo, rồi bị hãm hại, bị cáo chỉ thừa nhận có lần thứ ba và thứ năm là bé gái này sang nhà bị cáo. Tuy nhiên, bị cáo không làm gì bé cả. VKS truy tố tội bị cáo là không đúng, bị cáo không nhận" - bị cáo Bê chối.

Ngay cả khi các luật sư đưa ra bằng chứng không thể chối cãi, VKS luận tội và HĐXX cho nói lời sau cùng, Hữu Bê vẫn chối rằng mình không xâm hại bé K.

Người mẹ ray rứt

Trả lời HĐXX, chị Lợi khẳng định con mình tự tử là do tuyệt vọng sau khi nhận quyết định không khởi tố vụ án của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, chị không nhắc đến trách nhiệm của những người có liên quan gián tiếp dẫn đến cái chết của bé. "Tôi nghĩ các anh công an đã làm hết sức, hết trách nhiệm rồi. Chỉ vì nghiệp vụ của họ chỉ tới đó nên không phá án được thôi. Hơn nữa, các anh cũng đã nhận hình thức kỷ luật khá nặng rồi. Vì vậy, tôi không trách họ dù con tôi tự tử là do quá uất ức khi họ vội kết thúc điều tra, không khởi tố vụ án" - người mẹ này nói với mắt ngấn lệ.

Trong thâm tâm, chị Lợi chỉ tự trách mình. Chị kể chị chia tay chồng từ khi K. còn nhỏ. Sau đó, chị mang theo K. và con trai 5 tuổi đi làm công nhân ở Bình Dương. Thời gian đi làm, chị gửi 2 con vào một ngôi chùa nhờ nuôi dưỡng. Thấy bất tiện, chị đưa con gái về sống cùng ông bà ngoại ở xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, dù biết cha mẹ mình hẩm hiu, chỉ có rau cháo qua ngày. Chẳng suy tính như người lớn, "bán bà con xa mua láng giềng gần", bé K. vẫn vô tư qua nhà ông Bê chơi. Từ tháng 6 đến tháng 9-2016, người đàn ông sống xa vợ con này hay cho tiền rồi nhắn tin dụ dỗ bé để làm chuyện đồi bại. Chuyện chỉ vỡ lở khi bé kể cho mẹ nghe về những bất thường của ông hàng xóm và được dẫn đi tố giác. Rồi không vượt qua được những lời xầm xì, bàn tán của láng giềng và kết luận không điều tra vụ án từ công an, K tự tử.

Rời khỏi sân tòa trong tiếng la hét của người nhà bị cáo, chị Lợi vẫn lặng thinh không nói gì, đôi mắt ngấn lệ đầy nỗi niềm u uất. Người hại con chị đã đền tội. Những người thiếu trách nhiệm trong vụ án cũng đã bị kỷ luật...vậy chị còn băn khoăn điều gì. Nghe hỏi, chị nghẹn ngào: "Chỉ vì hoàn cảnh mà tôi phải sống xa con, không ở gần quan tâm chăm sóc con được. Nếu có tôi bên cạnh chắc nó sẽ không bị người ta xâm hại và đã không phải chết tức tưởi như vậy...".

Diễn biến vụ án

Tháng 9-2016, chị Hữu Thị Lợi có đơn gửi cơ quan chức năng về việc con mình bị người hàng xóm xâm hại. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã ra quyết định không khởi tố vụ án vì cho rằng chỉ qua lời khai của cháu K. là không đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của người bị tố cáo.

Do quá uất ức, ngày 11-2-2017, K. để lại thư tuyệt mệnh rồi uống thuốc tự tử.

Cái chết của bé K. làm xôn xao dư luận cả nước. Sau đó, Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, yêu cầu các cơ quan chức năng làm sáng tỏ vụ án.

Ngày 28-3-2017, được sự hỗ trợ nghiệp vụ của Bộ Công an, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định khởi tố vụ án "Hiếp dâm trẻ em" và "Dâm ô đối với trẻ em".

Ngày 20-11-2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố đối tượng Hữu Bê tội "Dâm ô đối với trẻ em".

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau, việc chỉ khởi tố tội "Dâm ô đối với trẻ em" là do mới đủ chứng cứ để kết luận tội danh này đối với Hữu Bê. Hiện cơ quan điều tra vẫn tiếp tục làm rõ hành vi "Hiếp dâm trẻ em" đối với bị cáo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo