xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Họ vì tiền chứ không vì nỗi đau đồng bào!

Lưu Vĩnh Hy

(NLĐO) - Vòng bán kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vẫn diễn ra trong thời khắc người dân miền Trung đang oằn mình chống bão lũ, vô cảm quá chứ còn gì nữa!

Đêm 4-11, cơn bão lớn số 12 (tên quốc tế là Con Voi) trực chỉ TP Nha Trang. Đây là cơn bão rất lớn quần nát hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Trên thực tế nó đã để lại hậu quả rất nghiêm trọng, đã gây ra bao tang thương, mất mát cho dân, với hơn 50 người chết và mất tích!

Cả miền Trung oằn mình trong bão lũ. Vậy mà trong đêm ấy, thời khắc ấy cuộc thi hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 vẫn diễn ra vòng bán kết trên sân khấu Crown Center, TP Nha Trang. Cuộc thi diễn ra muộn hơn dự kiến, do mất điện, phải sử dụng máy phát điện. Ở hậu trường, nhiều thí sinh phải dùng đèn pin điện thoại để trang điểm. Và trong tiếng gào thét của gió bão, những người đẹp trong trang phục dạ hội lộng lẫy, trang phục áo tắm nóng bỏng vẫn sải bước kiêu sa trên sàn diễn. Các ca sĩ vẫn gào thét giúp vui, bất chấp ngoài kia, cả TP Nha Trang, các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đang khốn khổ vì mưa bão.

Điều đáng nói là sự an toàn của khán giả đã bị xem nhẹ khi hàng ngàn người được đưa vào rạp nhờ ánh sáng của điện thoại, không có tín hiệu chỉ dẫn lối thoát nạn. Nhân viên soát vé dùng đèn pin đưa khách đi vào khán phòng 7.000 chỗ ngồi. 

Sẽ là thảm họa nếu sân khấu xảy ra sự cố!

Cuộc thi diễn ra trong hoàn cảnh như vậy bị dư luận phản ứng là điều dễ hiểu. Dư luận đặt câu hỏi vì sao cuộc thi vẫn diễn ra, bất chấp bão dữ? Và ai phải chịu trách nhiệm với sinh mạng của gần 7.000 khán giả? Cư dân mạng đồng loạt lên tiếng chỉ trích và cho rằng đây là điều không thể chấp nhận.

Lẽ ra, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch - cơ quan cấp phép và ban tổ chức phải cho tạm dừng cuộc thi để đảm bảo an toàn cho thí sinh và khán giả. Đặc biệt là để khỏi diễn ra một sự kiện vui chơi giải trí trước nỗi đau của đồng bào mình. Trong khi đó UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã phát đi công điện khẩn yêu cầu "Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo dừng các chương trình văn hóa, văn nghệ và cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017 trong các ngày mưa bão ảnh hưởng đến tỉnh".

Vì sao ban tổ chức lại xem thường, không chấp hành sự chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa? UBND tỉnh Khánh Hòa bị qua mặt một cách đơn giản như vậy sao?

Vì sao ban tổ chức vẫn để đêm bán kết cuộc thi diễn ra, khi mà các tỉnh miền Trung đang oằn mình chống bão lũ?

Vì sao ư? Nói thẳng, vì ban tổ chức lo ngại sẽ tốn kém dây chuyền, lo chi phí cuộc thi tăng cao nếu tạm dừng. Ban tổ chức đã chọn sự phản cảm và coi thường sinh mạng của gần 7.000 khán giả lẫn các thí sinh dự thi hoa hậu. Tất cả là vì tiền, nên họ bất chấp, kể cả việc vui chơi, ca hát trên nỗi đau của đồng bào mình…


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo