xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đừng để nỗi đau theo nữ sinh xuống mồ!

Bài: Hồng Ánh; đồ họa: Nguyên Lâm

(NLĐO) - Trong vụ tai nạn giao thông đau lòng cướp đi sinh mạng nữ sinh ở Ninh Thuận còn nhiều điều uẩn khúc gây bức xúc cần được làm sáng tỏ.

Đừng để nỗi đau theo nữ sinh xuống mồ! - Ảnh 1.

Những ngày qua, dư luận xôn xao về cái chết do tai nạn giao thông của em Hồ Hoàng Anh - nữ sinh lớp 12 trường chuyên Lê Quý Đôn ở TP Pham Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) hôm 28-6 vừa qua.

Ai cũng thấu cảm nỗi đau xé lòng của bậc sinh thành trước sự ra đi đột ngột của cô con gái dễ thương, ngoan hiền và học giỏi. Tuy nhiên, chỉ là sự thấu cảm thôi vẫn chưa gây xôn xao trong dư luận, nếu không xuất hiện đơn khiếu nại của người cha gửi đến lãnh đạo và các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận mà trong ấy ẩn chứa nhiều điều khó hiểu.

Trong đơn, cha của nữ sinh tử nạn - ông Hồ Hoàng Hùng (62 tuổi, ngụ phường Tấn Tài, TP Phan Rang – Tháp Chàm), cho biết chiều 13-7, Cơ quan điều tra Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm thông báo đến gia đình kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của con gái ông. Phiếu xét nghiệm do bác sĩ Quảng Đại Hồng chỉ định và 2 bác sĩ Nguyễn Hà và Trần Trương Giang Mai ký dưới góc phải có đóng dấu treo Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận. Kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của con gái ông lên đến 0,79mg/100ml máu, không chỉ làm ông ngỡ ngàng, bức xúc mà những người đọc được đơn này cũng không biết chuyện gì đã và đang xảy ra.

Một Trưởng phòng Cảnh sát giao thông cho biết nồng độ cồn như thế là nằm ở khung đầu trong 3 khung xử phạt về hành vi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển xe (Khung 1 chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu).

Nồng độ cồn tuy không cao, nhưng liệu có thể tồn tại trong máu của 1 nữ sinh học giỏi, ngoan, hiền, chăm chỉ, lễ phép, luôn vui vẻ, lạc quan, dễ thương, tràn đầy nhiệt huyết và… "chưa bao giờ biết sử dụng rượu bia" như xác nhận của cô giáo chủ nhiệm Phạm Nguyễn Hoàng Minh và Hiệu trưởng Trần Văn Trung của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (?!).

Lạ hơn nữa là nồng độ cồn ấy đo được sau khi em Hồ Hoàng Anh gặp nạn vào lúc khoảng 8 giờ sáng trên đường nhận giấy báo thi trở về.

Trừ những người nghiện, liệu có ai đi uống rượu bia trước 8 giờ sáng, đừng nói đây là 1 nữ sinh! Trong khi đó, xác nhận của nhóm bạn thân em Hồ Hoàng Anh, tối trước nhóm bạn có học nhóm tại 1 quán cà phê, không em nào sử dụng nước uống có cồn, riêng Hoàng Anh chỉ sử dụng nước lọc mang theo. Một nhóm khác cùng nhận giấy báo thi với Hoàng Anh cũng xác nhận "Bạn Hoàng Anh lúc ấy hoàn toàn tỉnh táo, hòa nhã, không có bất kỳ dấu hiệu, biểu hiện sử dụng rượu bia".

Vậy kết quả nồng độ cồn 0,79mg/100ml máu như trong phiếu xét nghiệm do Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận thực hiện lấy ở đâu ra?

Gia đình nạn nhân cũng đang khiếu nại về việc lấy mẫu máu xét nghiệm nồng độ cồn đối với 1 vị thành niên bị tai nạn nhưng lại không có sự chứng kiến của gia đình, làm chứng của cơ quan chức năng, cũng như vì sao không kiểm tra nồng độ cồn tại hiện trường của tài xế xe con Hoàng Văn Minh trong vụ tai nạn.

Clip từ camera an ninh còn ghi lại được hình ảnh rất phản cảm là ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, tài xế Hoàng Văn Minh bước xuống xe, tay vẫn đang cầm điện thoại để nói chuyện. Điều này càng làm gia đình nạn nhân thêm bức xúc và đặt vấn đề phải chăng vì vừa lái xe, vừa nghe điện thoại như vậy, tài xế đã gây tai nạn?

Hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang Cơ quan điều tra khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân để tiếp tục điều tra.

Cần điều tra làm rõ, làm sáng tỏ mọi việc. Ai là người gây tai nạn? Quy trình lấy mẫu xét nghiệm có đúng? Trách nhiệm như thế nào? Và, dù là ai đi chăng nữa, nếu sai và cố tình làm sai cũng phải chịu sự trừng trị của pháp luật.

Dư luận đang chờ. Uẩn khúc cần phải làm rõ, đừng để theo nạn nhân xuống mồ!

Khoảng 7 giờ 30 ngày 28-6, em Hồ Hoàng Anh điều khiển xe máy lưu thông trên đường 16 tháng 4, TP Phan Rang - Tháp Chàm hướng từ phường Mỹ Bình về Quảng trường 16 Tháng 4.

Khi đến trước cổng một ngân hàng thì xảy ra tai nạn giữa xe của em Anh và ô tô đi cùng chiều.

Vụ tai nạn đã hất văng em Hoàng Anh và xe máy xa khoảng 4m, rồi va vào trụ điện đường làm em nằm bất động, sau đó tử vong khi đưa đến bệnh viện.

Qua xác minh của cơ quan chức năng, ô tô trong vụ tai nạn làm em Anh tử vong mang do ông Hoàng Văn Minh (SN 1986) điều khiển.

Ông Minh là quân nhân đóng quân tại sân bay Thành Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm đã chuyển vụ việc sang Cơ quan điều tra khu vực 3 - Quân chủng Phòng không - Không quân để tiếp tục điều tra, làm rõ. Đến nay, cơ quan điều tra cũng đã dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông đồng thời, phát thông báo tìm nhân chứng cung cấp thông tin để điều tra vụ tai nạn trên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo