xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cú điện thoại trong đêm và vết trượt đầu của thiếu nữ

Theo Báo Công Lý

Sau cú điện thoại lúc nửa đêm của thiếu nữ là hàng loạt những hệ lụy buồn xảy đến

Tâm lý hiếu thắng, bồng bột của tuổi trẻ đã khiến thiếu nữ tên Hiền không ngờ rằng sau cuộc điện thoại cho bạn trai, một chuỗi dài bi kịch đã xảy ra không chỉ với bản thân mình mà còn cho 3 người con trai khác phải rơi vào cảnh tù tội và thương tật suốt đời.

Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc được cột gọn ra sau, trông như cô bé đang ở tuổi cắp sách đến trường, nên  Hiền xuất hiện trước vành móng ngựa với tội danh giết người khiến nhiều người bất ngờ.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Thị Hiền (20 tuổi, trú tại xã Cẩm Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bị truy tố về tội danh giết người với vai trò đồng phạm giúp sức tích cực.

Cụ thể, vào khoảng 22h ngày 6-6-2016, tại quán ăn Waiting (Tổ 9, TT. Cẩm Xuyên), khi Hiền vào quán để ăn thì bị Nguyễn Đình Anh (18 tuổi, trú tại thôn 10, xã Cẩm Quan, Cẩm Xuyên) cùng bạn là Nguyễn Văn Tuấn (28 tuổi, ở huyện Vũ Quang) chọc ghẹo. Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại với nhau. Để trả đũa, Hiền gọi bạn trai là Phan Xuân Hiệp (28 tuổi) đến giải quyết.

“Lúc đó, bị cáo bị hai thanh niên kia trêu ghẹo nên rất ấm ức, bị cáo thấy mình không được tôn trọng, bị xúc phạm nên đã gọi điện cho bạn trai đến để giải quyết”, Hiền lí nhí khai tại Tòa.

Cú điện thoại trong đêm và vết trượt đầu của thiếu nữ - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thị Hiền tại phiên sơ thẩm

Phan Xuân Hiệp – bạn trai Hiền, sau khi nhận được điện thoại đã lập tức đến quán. Với suy nghĩ bênh vực và không để cho bạn gái mình phải chịu “ấm ức” nên khi Hiền chỉ chỗ hai thanh niên vừa trêu chọc mình, Hiệp đã xông đến đánh, tát vào mặt của Anh và Tuấn. Với bản chất côn đồ, Hiệp tiếp tục cầm mũ bảo hiểm và kéo truy sát khiến Đình Anh bị đâm thủng phổi, tổn hại sức khỏe 12%; Tuấn chấn thương sọ não, tổn hại 100% sức khỏe, phải sống đời thực vật.

“Lúc đó bị cáo gọi điện cho anh Hiệp vì anh ấy rất bản lĩnh, lại được nhiều người trong vùng “nể”, bị cáo muốn cho hai thanh niên kia biết mình là ai, lần sau gặp thì tránh đi, đừng có chọc ghẹo bị cáo…”. Những câu trả lời hết sức ngô nghê như thế của bị cáo Hiền khiến cho người tham dự phiên tòa thấy vừa đáng thương vừa đáng giận.

Hiền quen biết Hiệp từ lâu, thỉnh thoảng gặp việc gì khó khăn vẫn nhờ giúp đỡ. Hiệp từng phạm tội cướp tài sản, song đã được xóa án tích. Lúc gặp chuyện ở quán, Hiền bốc máy điện thoại gọi ngay cho Hiệp không một chút chần chừ.

Quá trình Hiệp gây án, khi Tuấn gục bất tỉnh, Hiền còn đá vào người anh này và nói dằn mặt "biết ai đây không mà đánh trả". Tòa xác định, hành vi này của Hiền là cố tình kích động để sự việc trở nên trầm trọng, đáng lẽ cô phải giúp đỡ, đưa các nạn nhân đi cấp cứu. "Bị cáo lúc đó suy nghĩ quá nông cạn, bực tức vì bị họ trêu chọc nên hành động đi quá giới hạn", Hiền nói.

Về phần Hiệp, sau khi người dân đưa hai nạn nhân đi cấp cứu, Hiệp đến ăn đêm tại một quán ven đường, tại đây Hiệp lấy được một con dao rồi đi đến Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên với ý định tìm các nạn nhân đánh tiếp. Tuy nhiên khi đến bệnh viện, Hiệp bị bảo vệ và một số người dân can ngăn nên chỉ đe dọa các nạn nhân rồi bỏ đi.

Tại phiên tòa, Hiền thừa nhận phút nông nổi, bốc đồng của tuổi trẻ đã khiến cô sai lầm nối tiếp sai lầm, để lại bi kịch, nỗi đau cho bố mẹ và người thân. Thấy bị hại Tuấn trong tình trạng sống thực vật, cô càng ân hận.

Tại phiên xử, hai gia đình bị hại cho biết dù biết hành vi của Hiền và Hiệp đáng lên án, song họ cũng chung nỗi đau "con dại cái mang". Sự việc đã xảy ra không thể cứu vãn, chỉ mong Hiền và Hiệp biết suy nghĩ thấu đáo để không trượt dài thêm nữa. Họ xin giảm án cho hai bị cáo.

Cú điện thoại trong đêm và vết trượt đầu của thiếu nữ - Ảnh 2.

Bị cáo Phan Xuân Hiệp tại phiên tòa.

Tại phiên sơ thẩm, HĐXX nhận định, hành vi của Phan Xuân Hiệp hết sức nguy hiểm, vì chút mâu thuẫn mà nổi máu côn đồ, hung hãn, coi rẻ mạng sống người khác, xem thường pháp luật khiến cho dư luận hết sức bất bình. Việc các nạn nhân sống sót là do được đưa đi cấp cứu kịp thời chứ không nằm trong suy nghĩ của Hiệp.

Còn Hiền, mặc dù là con gái, tuổi đời còn trẻ nhưng hành xử mang tính côn đồ, để giải quyết mâu thuẫn cá nhân đã gọi người đến đánh nhau, khi các nạn nhân bị đánh gục không những không can ngăn mà còn giúp sức, lấy chân đá vào người Tuấn khi nạn nhân đã bất tỉnh nên xác định là đồng phạm với vai trò giúp sức tích cực.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Xuân Hiệp 14 năm tù giam và Nguyễn Thị Hiền 3 năm 6 tháng tù về tội Giết người, đồng thời phải bồi thường cho các nạn nhân hơn 400 triệu đồng.

Phiên tòa kết thúc đã để lại nhiều suy ngẫm cho người dự khán. Đây không chỉ là bài học đắt giá cho riêng các bị cáo mà còn là hồi chuông thức tỉnh những thanh niên mới lớn có tâm lý hiếu thắng đang tự đánh mất tương lai trước ngưỡng cửa cuộc đời.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo