xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người đàn ông xăm trổ và những hài nhi bị ruồng bỏ

Theo Hàn Vi (PLVN)

Với dáng vẻ bên ngoài mang những hình xăm thì không một ai có thể hình dung người đàn ông ấy sẽ làm những việc tâm đức đến vậy

Gặp gỡ người đàn ông đang gây xôn xao cộng đồng bằng hành động thu gom, mai táng cho các hài nhi bị nạo phá thai và cứu những đứa trẻ bị ép sinh non, không chỉ tôi mà tất cả mọi người đều nhìn anh bằng ánh mắt thán phục và quá đỗi ngạc nhiên.

Anh Trần Quốc Công (SN 1987) hiện sống và làm việc tại Hà Nội, công việc chính của anh là kinh doanh tự do. Thế nhưng, với dáng vẻ bên ngoài mang những hình xăm thì không một ai có thể hình dung anh sẽ làm những việc tâm đức đến vậy.

Anh Công chia sẻ: “Mình đã bắt đầu công việc thu, nhặt những hài nhi bị bỏ rơi do nạo phá thai cách đây 2 năm. Ngày đầu chỉ xuất phát từ tâm ý muốn cho những đứa trẻ được siêu thoát, được an táng đàng hoàng. Mình cũng chỉ muốn làm điều gì đó để cộng đồng có cái nhìn khác đi và để tạo phúc cho các con mình sau này. Ngày đầu chỉ có mình và một hai người bạn làm nhưng sau cũng khá nhiều bạn trẻ tham gia và mình lập thành nhóm hoạt động từ thiện”. 

Người đàn ông xăm trổ và những hài nhi bị ruồng bỏ - Ảnh 1.

Ảnh từ internet.

Những chi phí để làm công việc này anh Công tự bỏ ra và cùng với một người em của anh thay nhau làm. Có nhiều người cho rằng anh điên, gã khùng cho đến ngày 2-5-2018 clip anh chạy xe để cứu một sinh linh bé bỏng vừa bị chính mẹ của bé bỏ rơi thì cả cộng đồng hết lời khen ngợi, thán phục hành động của anh.

Nói về việc chạy xe cứu những bé sơ sinh này anh Công cho biết: “Mình cùng vài bạn tình nguyện viên trong nhóm, thay nhau làm, việc kiếm tìm những bé bị bỏ và còn sống thì mình không tiện chia sẻ. Nhưng để làm được việc này có rất nhiều người chung tay không chỉ một mình mình. Sau khi tìm được các bé bị bỏ rơi nguyên do từ những bà mẹ nạo phá tại các phòng khám, mình xem con còn thở được không, dù chỉ là hơi thở yếu ớt mình cũng cố gắng đưa con đến bệnh viện. Hiện tại, mình cứu sống được 3 bé, Hương Ly, Hạo Nam, Thiện Nhân... các con đều mang họ Trần của mình”.

Công việc thầm lặng của anh Trần Quốc Công khiến bao người thấy tim mình nghẹn lại. Phải can đảm và là một người có trái tim nhân hậu như anh Công mới có thể làm được việc này, tôi nghĩ vậy khi được trực tiếp nhìn anh tỉ mỉ gỡ từng bọc nilon bao bọc những hài nhi không còn lành lặn lẫn trong máu và tắm cho các bé.

Hỏi anh về gia đình có phản ứng ra sao khi biết anh làm việc này, anh Công trầm lặng một hồi, rồi tâm sự: “May mắn với tôi, là sự quan tâm, chăm sóc, chia sẻ từ vợ và các con tôi. Ngày đầu vợ tôi  buồn, vì mỗi lần tắm, chuẩn bị khâm niệm, an táng cho các bé hơi lạnh tử thi nên tôi  không thể về nhà. Trong lúc đó, vợ chờ chồng, con mong cha, có ai lại muốn chồng mình đi sớm khuya như vậy đâu. Cái hơi lạnh tử thi dù đốt vía cũng không hết nổi, nên mỗi lần như vậy tôi lại chờ đến sáng hôm sau mới về nhà. Sau trách móc, tôi biết vợ mình vẫn luôn ủng hộ và yêu mình”.

Con số về những hài nhi được anh Công an táng là quá nhiều để có thể thống kê. Nếu chúng ta tìm hiểu về những con số về việc nạo phá thai sẽ phải rùng mình, theo báo cáo của Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em, Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam có 250.000-300.000 ca nạo phá thai (như năm 2016 là trên 260.000 ca), tuy nhiên đây chỉ là con số được báo cáo, còn thực tế chưa thể thống kê được. Tổ chức Y tế thế giới xếp Việt Nam vào danh sách những nước có tỉ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới và là nước có tỉ lệ nạo phá thai cao nhất châu Á.

Qua thông tin về những con số kể trên và đặc biệt là câu chuyện về hành động cao đẹp của anh Trần Quốc Công, chúng ta sẽ có những điều đáng để ngẫm. Đây cũng chính là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho giới trẻ cần phải ý thức hơn về việc quan hệ tình dục, việc tuyên truyền về sức khoẻ sinh sản cũng cần được nâng cao hơn nữa. “Hy vọng những gì mình làm để mọi người nhìn khác đi và ngẫm lại những điều đã làm. Mình tin từ bây giờ trở đi sẽ có nhiều người không muốn bỏ đi giọt máu của mình nữa”. Mong là hy vọng của người đàn ông xăm trổ có tấm lòng thánh thiện sẽ thành hiện thực.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo