xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hướng nghiệp cho con

Nguyễn Ngọc Hà

Hằng năm, cứ mỗi trước mùa thi, hai từ “hướng nghiệp” lại được đề cập. Học sinh đứng trước nhiều chọn lựa. Nếu không có sự hướng dẫn từ người lớn (cha mẹ, thầy cô), chưa hẳn học sinh có được quyết định sáng suốt cho cuộc đời mình

Là giáo viên từng mở lớp luyện thi tốt nghiệp THPT và đại học, tôi chứng kiến không ít bi kịch từ việc cha mẹ đã can thiệp quá sâu vào việc lựa chọn nghề nghiệp của con cái; cũng như đặt trên vai con những khát vọng mà họ không đạt được thời trẻ bất kể sức học, năng khiếu và ý thích của con.

 
Em Phận là học sinh của tôi gần 20 năm trước. Sức học của Phận trung bình nhưng cha lại gieo vào đầu em khát vọng học bác sĩ và ông sẽ cho đi du học nước ngoài. Em đã miệt mài thi vào Trường ĐH Y Dược nhiều năm liền.
 
Lần cuối tôi gặp Phận, em đã 25 tuổi và vẫn nuôi giấc mộng y khoa tại các lò luyện thi. Em Cẩm Thu tuyên bố một câu như đinh đóng cột: “Một là làm bác sĩ, hai là đi bán vé số”.
 
Bài học về ý chí vượt lên số phận không hề đúng ở đây khi em giỏi học bài nhưng lại yếu môn toán và hóa. Em thất bại thảm hại khi hai môn hóa, toán cộng lại chỉ 2 điểm!
 
Một học sinh khác, giỏi toán, lại siêng học bài, tư cách tác phong rất tốt, luôn sẵn sàng giúp những bạn học yếu trong lớp hiểu bài, làm bài. Tôi dạy em 3 năm liền và không ngạc nhiên khi biết em thi đậu hai trường Bách khoa và Y Dược.
 
Em thích ĐH Bách khoa hơn nhưng cha mẹ lại muốn em học y. Thậm chí, mẹ em nói sẽ tự tử nếu em bỏ trường y. Hôm gặp tôi, đã là sinh viên năm thứ tư, em bày tỏ sự chán nản khi học bài quá nhiều và lại học cái nghề em không thích.
 
Sự hướng nghiệp chỉ có kết quả tốt khi cha mẹ có sự quan tâm đúng mức đến sức học và năng khiếu của con cái. Em Thanh Minh từ nhỏ đã có gia sư đến nhà kèm riêng các môn.
 
Em không hề có khả năng tự học. Cuối cùng, em không thể vào trường ĐH nào dù công hay tư. Nghĩ con mình từng học Anh văn quốc tế, cha mẹ lại lo cho em du học tự túc tại Singapore. Chẳng biết học hành bên ấy thế nào mà nhiều năm qua chưa nghe em tốt nghiệp.
 
Mỗi lần về thăm nhà chỉ thấy Minh siêng đi vào các vũ trường, chơi thâu đêm, không kèm được đứa em làm một bài Anh văn lớp 6 đầy đủ, không nói chuẩn một câu tiếng Anh !
 
Một đồng nghiệp của tôi từ nhỏ chỉ giỏi... học bài. Cha mẹ thầy đã khuyến khích thầy thi khối C, chuyên tâm 3 môn văn, sử, địa. Thầy đậu vào Trường ĐH Sư phạm TPHCM khoa địa, học thêm Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn hệ mở rộng khoa sử.
 
Hiện thầy dạy chính quy môn sử tại một trường công lập và dạy môn địa tại một trường dân lập. Hè, thầy làm thêm công việc hướng dẫn viên du lịch. Hỏi thầy có mệt nhọc trong công việc không, thầy cười tươi: “Khi ta yêu một công việc gì rồi thì cực mấy ta cũng thấy trong đó niềm vui và sức sống, chẳng có gì là cực khổ với nghề mình yêu cả”.
 
Cha mẹ luôn muốn tốt cho con và muốn con thành công. Tuy nhiên, cần nhớ một trong những hạnh phúc lớn của đời người là được làm và sống với nghề mình yêu thích.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo