xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gặp lại thầy giáo liều mình cứu 11 người ở làng Xà Nu thoát khỏi lũ dữ

Trần Thường

(NLĐO) – Ít ai biết rằng, trong đợt mưa lũ gây sạt lở kinh hoàng cướp đi mạng sống của hàng chục người dân miền núi ở tỉnh Quảng Nam cuối năm ngoái, có một thầy giáo trẻ bất chấp nguy hiểm cứu được hơn chục mạng người thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Những ngày đầu năm mới, trên các nóc làng nơi núi rừng Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) sương mù che phủ. Trên những con đường, khoảng đồi vẫn còn đó dấu vết của những trận sạt lở núi kinh hoàng vào cuối tháng 10 năm ngoái. 

Chỉ khác một điều, tại những khoảng đất trống đó nay đã bắt đầu xuất hiện những mầm non, cỏ cây hoa lá đua nhau đâm chồi nảy lộc báo hiệu một mùa xuân mới đầy hy vọng.

Gặp lại thầy giáo liều mình cứu 11 người ở làng Xà Nu thoát khỏi lũ dữ - Ảnh 1.

Ông Lưu Văn Thương, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam (phải) trao tặng bằng khen cho thầy Nguyễn Thương Tình vì có hành động dũng cảm cứu người

Ngôi làng Xà Nu (xã Trà Ka, huyện Bắc Trà My) nằm chênh vênh bên triền núi. Sau tai họa sạt lở, người dân đã bắt đầu công cuộc tái thiết cuộc sống với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương.

Tại ngôi làng này, thầy Nguyễn Thương Tình - giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Giáp (huyện Bắc Trà My) cũng vừa dựng lại ngôi nhà tạm để che mưa che nắng sau khi bị nước lũ cuốn trôi trong lúc đi cứu người.

Đã gần 3 tháng trôi qua nhưng ký ức về buổi chiều kinh hoàng hôm đó vẫn còn in đậm trong tâm trí của thầy giáo Tình. Thầy Tình kể, chiều 28-10-2020, thời điểm xảy ra hàng loạt vụ sạt lở gây chết hàng chục người ở huyện Nam Trà My và Phước Sơn của tỉnh Quảng Nam làm chấn động dư luận - nhiều quả đồi phía sau làng Xà Nu nơi thầy sinh sống cũng bị sạt lở nghiêm trọng, gây nên tình trạng lũ quét dữ dội. Những dòng nước đặc quánh cuồn cuộn như thác đổ tràn về làng rất nhanh.

Clip: Thầy Tình kể về thời khắc cứu người trong lũ dữ

Lúc này, nhiều người dân ở làng Xà Nu vẫn ở trong nhà tránh trú vì nghĩ làng mình nằm trên cao, chưa bao giờ xảy ra lũ lụt nên vẫn an toàn. Thấy tình thế nguy cấp khi nước cuồn cuộn đổ về, thầy Tình chạy đến từng nhà người dân kêu gọi mọi người nhanh chóng đi lánh nạn.

Sau khi đến nhiều nhà gọi mọi người cùng chạy lên nơi cao ráo, thầy Tình phát hiện còn nhiều nhà ở vùng trũng vẫn chưa có mặt. Thế là theo bản năng, anh chạy xuống khu vực nhà dân phía cuối thôn. Lúc này, nước đã dâng cao gần 2 m. Trong căn nhà gỗ xiêu vẹo nước đã ngập gần đến nóc, mấy mẹ con bà Nguyễn Thị Lan kêu cứu gần như tuyệt vọng.

Không đắn đo suy nghĩ, thầy Tình cởi bỏ áo quần, vội lao mình ra giữa dòng nước xiết bơi đến nhà bà Lan, lần lượt dắt dìu 4 mẹ con ra khỏi dòng nước lũ.

Gặp lại thầy giáo liều mình cứu 11 người ở làng Xà Nu thoát khỏi lũ dữ - Ảnh 3.

Thầy Tình nói rằng nếu có chọn lại, thầy cũng sẽ bất chấp nguy hiểm để cứu người, mặc cho nhà cửa, tài sản bị cuốn trôi

Đưa được người phụ nữ và 4 đứa con đến nơi an toàn, thầy Tình gần như kiệt sức nhưng khi hay tin ở căn nhà của anh Hồ Văn Phước ở cạnh đó cũng có 6 người đang đối diện với cái chết, thầy Tình lại tiếp tục lao mình ra giữa dòng nước chảy xiết để đi cứu người. Trên bờ, vợ thầy Tình đang mang thai 8 tháng khóc đến khản giọng vì lo lắng cho sự an nguy của chồng. May mắn, thầy Tình đã cứu được 6 người trong gia đình anh Phước đến nơi an toàn.

"Lúc đó mình nhìn những đứa con nít đang la khóc thảm thiết trong nhà, nếu mình không cứu thì cảm thấy không đúng với cái tâm mình. Mình đã gạt bỏ lời vợ, không nghe lời khuyên của vợ và mọi người để đi cứu người. Khi cứu được mọi người rồi, mình cũng nghĩ lại nếu mà lỡ có chuyện gì để lại vợ đang mang bầu như vậy cũng không biết làm sao nữa" – thầy Tình cười hiền.

Clip: Người dân làng Xà Nu kể lại thời điểm thầy Tình cứu sống nhiều người dân trong làng thoát khỏi tử thần

Bà Nguyễn Thị Lan nói rằng rất biết ơn thầy Tình đã cứu mạng cả gia đình bà. "Nếu không có thầy Tình, tôi và cả gia đình bị cuốn trôi rồi, chết hết rồi" – bà Lan khẳng định.

Điều không may mắn là sau khi đi cứu người, căn nhà và nhiều tài sản của vợ chồng thầy Tình đã bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn. Dù mất mát lớn như vậy, nhưng thầy Tình bảo, nếu cho chọn lại, anh vẫn quyết định lao ra dòng lũ dữ để cứu dân bất chấp hiểm nguy. Thầy Tình khiêm tốn nói rằng anh cảm thấy rất vui vì góp công sức đưa người dân đến nơi an toàn.

Tết này, thầy Tình đón niềm vui đặc biệt khi vợ vừa hạ sinh cô công chúa được hơn 1,5 tháng. Vợ thầy Tình nói rằng sau này con lớn lên, chị sẽ kể cho cô con gái nghe để con chị biết rằng con có một người cha hết sức dũng cảm, giàu lòng nhân ái. Lúc đó, chắc hẳn cô bé sẽ tự hào về người cha của mình lắm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo