7 năm không phải quá dài nhưng nhiều mảnh đời khốn khó đã có được những niềm hạnh phúc khó diễn tả bằng lời.
Sưởi ấm trái tim những ngày đông lạnh
Chúng tôi đến với mái ấm Đồng Tâm vào một buổi chiều đông, cái lạnh ở miền Trung đặc trưng bởi những cơn gió lạnh thổi từng đợt. Tầm 16 giờ, các bạn nhỏ ở đây đã tan lớp và thay phiên nhau đi tắm rửa sạch sẽ. Bà Nguyễn Thị Thơm (66 tuổi), Phó Giám đốc Trung tâm, cho biết: "Trời chuyển lạnh nên các cháu phải được cho đi tắm sớm hơn mùa hè để hạn chế việc bị nhiễm lạnh rồi đau. Tắm xong rồi mới ăn cơm chiều. Ở đây ngày nào cũng vậy. Sự đều đặn này góp phần tạo nề nếp sinh hoạt tốt hơn".
Vừa là vai trò phó giám đốc trung tâm vừa gánh vác vai trò là người mẹ của tất cả các em nhỏ tại đây, bà Thơm được bọn trẻ thương mến gọi là mẹ Thơm.
Bà Thơm tâm sự: "Tôi công tác tại trung tâm từ năm 2008 đến nay. 11 năm đó, đã có biết bao nhiêu tình cảm và gắn bó. Và thật sự, với tôi và những người chăm lo cho tụi nhỏ ở đây, yêu thương là một món quà quý giá mà chúng tôi nhận được từ các cháu. Mỗi đứa vào trung tâm với những hoàn cảnh, bệnh tình khác nhau nhưng có chung một điểm là thiếu vắng tình thương của những người sinh thành, của gia đình ruột thịt. Dưới mái ấm này, các em có một ngôi nhà chung để cùng nhau vượt qua những nghịch cảnh, để cùng san sẻ yêu thương". Chân thật và giản dị, tình yêu thương của bà Thơm thể hiện qua từng cái xoa đầu, những muỗng cơm đút cho các em nhỏ ăn.
Khi bữa ăn bắt đầu, tất cả các em đều ngồi vào bàn ăn ngay ngắn, trong tư thế sẵn sàng thưởng thức bữa ăn tối ngon lành của mình. Thực đơn hôm nay là món bún có rất nhiều thịt và món tráng miệng là những trái chuối chín vàng ươm khiến các em rất thích thú và hân hoan.
Để có được bữa ăn đầy đủ dưỡng chất và lành mạnh này, các em đã được hỗ trợ thêm nguồn kinh phí từ chương trình hỗ trợ dinh dưỡng Casa Herbalife Nutrition của Quỹ Herbalife Nutrition (HNF).
Quỹ Herbalife Nutrition Foundation đã đồng hành cùng Trung tâm Bảo trợ Xã hội Đồng Tâm suốt 7 năm qua
Niềm tin tạo sức mạnh
Ở mái ấm Đồng Tâm, có rất nhiều mảnh đời khốn khó, hoàn cảnh khác nhau nhưng ở đây ai cũng luôn lạc quan và có niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp. Điển hình như câu chuyện về chuyện tình giữa anh Học và chị Thức, cả hai đều là người khiếm khuyết cơ thể với đôi bàn chân tàn tật, anh phải ngồi xe lăn còn chị cũng khó khăn khi di chuyển. Cùng cảnh ngộ, thấu hiểu lẫn nhau, họ cứ thế lặng lẽ bên nhau rồi yêu nhau lúc nào không ai biết. Thế rồi đám cưới của anh chị được tổ chức trong sự vui mừng xen lẫn nỗi lo, đám cưới mà trung tâm vừa là nhà trai vừa là nhà gái.
Tình yêu của anh chị kết tinh bằng sự ra đời của một bé trai lành lặn, khỏe mạnh, đó cũng là món quà vô giá mà thượng đế đã ban tặng cho hai mảnh đời khiếm khuyết, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho anh chị. Để giúp anh chị có một mái ấm, trung tâm đã vận động kinh phí cho anh chị xây một ngôi nhà nhỏ. Anh hiện phụ giúp các việc lặt vặt ở trung tâm để có lương hằng tháng còn chị đang ở nhà chăm con nhỏ. Mọi người đùa bảo vợ chồng "học thức" bây giờ ổn định rồi dù thật ra anh và chị đều không biết chữ.
Bên cạnh câu chuyện về anh Học, chị Thức, tại mái ấm còn có nhiều câu chuyện khác cũng đầy cảm động, trung tâm còn là nơi gửi gắm của những gia đình có con bị tự kỷ. Nhờ các trang thiết bị cơ bản được Quỹ Herbalife Nutrition Foundation (HNF) tài trợ, các cô giáo tại mái ấm Đồng Tâm có thể thiết kế những chương trình dạy và học thiết thực cho những trẻ bị tự kỷ nặng tại đây.
Không chỉ giúp các em có bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, Quỹ Herbalife Nutrition Foundation còn hỗ trợ thêm nhiều phương tiện hỗ trợ các em trong việc học
Viết bình luận