Chương trình "Thắp sáng niềm tin" do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist tổ chức và tài trợ mang dấu ấn vô cùng đặc biệt khi bước sang tuổi 15.
Lan tỏa niềm tin
Với chủ đề "15 năm thắp sáng niềm tin (2004-2018)", chương trình được tổ chức quy mô tại Vũng Tàu đúng ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10 cho 550 em học sinh khuyết tật từ 9 mái ấm, trường khiếm thị tại TP HCM và khu vực Đông Nam Bộ. Đây là hoạt động vì cộng đồng thường niên lớn nhất của Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist với các chương trình du lịch biển, trao học bổng, tặng sách nói du lịch, thiết bị học tập và đồ dùng sinh hoạt cho các em học sinh cũng như hỗ trợ vật chất cho các trường khiếm thị.
Chương trình “Thắp sáng niềm tin” đã đem đến niềm tin và hạnh phúc cho các em khiếm thị trong 15 năm quaẢnh: Saigontourist
Theo ông Nguyễn Hữu Y Yên, Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, đánh dấu cột mốc đặc biệt 15 năm, chương trình "Thắp sáng niềm tin" năm 2018 tiếp tục đón nhận sự đóng góp của toàn thể CB-CNV các khối phòng ban và chi nhánh trong hệ thống Lữ hành Saigontourist trên toàn quốc, sự bảo trợ của Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist). Chương trình đặc biệt ghi nhận sự đồng hành liên tục nhiều năm của Thư viện sách nói dành cho người mù, tài trợ từ các đơn vị đối tác của Saigontourist cùng các nhà hảo tâm. Từ những bước đi thăm dò ở các năm đầu, chương trình ngày một phát triển về quy mô, cách thức tổ chức, biến sự kiện thường niên "Thắp sáng niềm tin" thực sự trở thành ngày hội được trông đợi không chỉ riêng với các em học sinh khiếm thị mà cả nhân viên toàn hệ thống Lữ hành Saigontourist. Từ TP HCM, chương trình đã mở rộng ra các tỉnh còn lại của khu vực Đông Nam Bộ như Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu... Tính đến năm 2018, 15 chương trình "Thắp sáng niềm tin" đã phục vụ 7.000 lượt học sinh khiếm thị tại các tỉnh, thành cùng sự đồng hành, phục vụ của hơn 1.800 lượt tình nguyện viên, hướng dẫn viên Lữ hành Saigontourist.
Nụ cười viên mãn
Đón các em tận từng trường khi trời còn mờ hơi sương, các anh chị tình nguyện viên tận tình dìu dắt các em lên xe và dặn dò từng chi tiết nhỏ nhặt nhất trước khi đến biển Vũng Tàu. Thiên nhiên như hòa cùng các em trong niềm vui bất tận của một ngày dã ngoại vui nhộn khi nắng thật nhẹ, biển thật êm. Nguyên khu vực bãi biển thênh thang được Lữ hành Saigontourist dành cho các em, một sân chơi trọn vẹn và nghĩa tình.
Các em khiếm thị tham gia trò chơi tại bãi biển Vũng Tàu ngày 13-10 Ảnh: Saigontourist
Không chỉ hòa mình trong làn nước biển dịu mát, thỏa sức nghịch cát, tắm biển, các em còn tham gia các trò chơi vận động được ban tổ chức bố trí ngay trên bãi biển dưới sự hướng dẫn của các anh chị tình nguyện viên. Một sân khấu "dã chiến" được dựng thật giản dị trên bãi biển cho các em thoải mái, tự tin thể hiện mình trong từng lời ca, tiếng hát. Cả một đội hậu cần Saigontourist phục vụ các em ngay trên biển với nào bánh, nào sữa…, có cả bác sĩ theo cùng để chăm sóc sức khỏe cho các em.
Kết thúc thời gian tắm biển, các em được đưa sang nhà hàng sang trọng dùng tiệc trưa và tham gia nhiều hoạt động trong nhà như sinh hoạt văn nghệ, chơi game show với nhiều phần quà hấp dẫn và cơ hội giao lưu, mở rộng vòng tay bạn bè đến từ nhiều trung tâm khác.
Cũng như các bạn cùng hoàn cảnh, em Danh Thị Bích Vân (mái ấm Nhật Hồng) đã nói lên tâm sự của mình: Là một người đến biển nhưng chưa bao giờ nhìn thấy màu xanh của biển. Tuy nhiên, em vẫn cảm nhận được vị mặn của nước biển và tiếng sóng vỗ ầm ầm từ xa… Em luôn hy vọng với niềm tin mãnh liệt sẽ viết tiếp ước mơ, hoài bão của cuộc đời mình. Nếu được nói một lời, em xin cảm ơn tất cả đã sẻ chia với chúng em và luôn khắc sâu những tình cảm mà các ân nhân đã dành cho chúng em. Em hứa sẽ cống hiến cho đời và đền đáp những ân tình mà các anh chị Saigontourist đã dành cho chúng em.
Từ nhiều nguồn đóng góp như nhiều nhánh sông cùng đổ về biển, "Thắp sáng niềm tin" năm 2018 đã trao tặng 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình cũng dành tặng balô đi học, các dụng cụ hỗ trợ học tập và sinh hoạt hằng ngày cho các em tham gia chương trình lần này. Ngoài ra "Thắp sáng niềm tin" còn có nhiều quà tặng thiết thực gửi đến các trường, mái ấm như các loại nhạc cụ và thiết bị âm thanh, máy lọc nước, bếp gas, bàn máy may, máy xay sinh tố, tivi, máy vi tính…
Nước mắt hạnh phúc
Nói chuyện cùng các em khiếm thị, ông Võ Anh Tài, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) - người khởi xướng chương trình "Thắp sáng niềm tin", xúc động khi nhắc về chị Nguyễn Hướng Dương (nguyên Giám đốc Thư viện sách nói dành cho người mù): Từ những ngày đầu tiên và tiếp nối liên tục 14 năm, Hướng Dương luôn đồng hành cùng các em khiếm thị, cùng các bạn Saigontourist… Nay Hướng Dương không còn nữa nhưng với tất cả trái tim và nụ cười yêu thương, anh chị em Saigontourist sẽ vẫn cùng Hướng Dương tiếp bước trên những chặng đường Thắp sáng niềm tin: cho đời, cho mình!
Nghẹn ngào, ông Tài đọc những câu thơ ông dành tặng Hướng Dương:
"Hướng Dương hoa của mặt trời
Hướng Dương, em của một đời yêu thương,
Em đi nhẹ nỗi vấn vương
Yên lòng, thanh thản về phương mặt trời".
Thật cảm động biết bao khi đồng phục năm nay được thiết kế trên nền vàng, có in hình hoa hướng dương như tưởng niệm người đã từng đồng hành với chương trình suốt 14 năm qua.
Cũng từ năm nay, Thư viện sách nói dành cho người mù được đổi tên thành Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.
Tại sự kiện đặc biệt thắp nến mừng sinh nhật "Thắp sáng niềm tin" lần thứ 15, mỗi thành viên tham gia chương trình cùng nhau tạo nên ngọn lửa lớn đủ để "thắp sáng niềm tin" cho các em học sinh khiếm thị thân yêu tiếp tục vững bước trên hành trình hướng về tương lai.
15 năm qua, chương trình "Thắp sáng niềm tin" đã làm nên điều kỳ diệu khi mang lại niềm vui, giọt nước mắt hạnh phúc, cơ hội hòa nhập cuộc sống, học hành, kết nối vòng tay bạn bè dành cho hàng ngàn lượt học sinh khiếm thị. Chương trình cũng góp phần làm thay đổi nhận thức của cộng đồng về cách thức mang lại hạnh phúc cho những em thuộc thành phần dễ bị tổn thương trong xã hội bằng cách đưa bàn tay yêu thương, mở ra con tim nồng ấm dẫn dắt các em bước ra ánh sáng của sự tự tin và niềm tin vào những điều tốt đẹp của cuộc sống.
Rất nhiều em đã rơi nước mắt nhưng không phải là những giọt nước mắt buồn tủi mà là giọt lệ xúc động, hạnh phúc!
Bạn Charlotte Majercik - sinh viên Mỹ đang học ở Việt Nam - đã thốt lên kinh ngạc khi chứng kiến các tình nguyện viên của Saigontourist chăm sóc các em khuyết tật: Tôi chưa từng thấy chương trình nào như vậy ở Mỹ. Ở đất nước tôi cũng có rất nhiều người có điều kiện thường xuyên hỗ trợ giúp đỡ từ thiện nhưng đa số họ chỉ đến trao tiền. Còn ở đây, tôi thấy các bạn tình nguyện viên dành trọn cả ngày nghỉ của mình cho các em khuyết tật, tận tình dắt tay từng bước, đếm từng bậc thang để các em lên xuống, thay quần áo bơi cho các em, dắt từng em đi vệ sinh… Tôi từng đi biển nhiều lần nhưng không thể tả nỗi cảm xúc khi nhìn thấy các em khuyết tật vui chơi, tắm biển như thế này. Khi tận mắt chứng kiến các em khuyết tật biểu diễn những màn văn nghệ, sử dụng được nhiều loại nhạc cụ, tôi không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả khi các em tham gia các trò chơi cũng thật hào hứng, phấn khởi chẳng khác người bình thường. Đây là một chương trình tuyệt vời, giúp tôi hiểu được sâu sắc về người Việt Nam, tuy còn khó khăn nhưng tấm lòng luôn rộng mở và đầy nhân ái!
Cô Hà Thanh Vân - Hiệu trưởng Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu:
Trường chúng tôi nhận sự quan tâm của nhiều tổ chức nhưng phần lớn các mạnh thường quân chỉ cho cái họ có chứ chưa phải những gì nhà trường hoặc các em cần. Nhưng riêng Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist thì luôn hỏi chúng tôi là các em thích gì, mong điều gì hoặc nhà trường còn thiếu gì để họ đáp ứng. Ngay những chiếc áo đồng phục các em được tặng để mặc hôm nay cũng được Saigontourist đo ni cẩn thận từng em vì thế thật đẹp, thật vừa vặn.
Với trường chúng tôi, không dễ dàng để tìm đủ kinh phí cho chuyến đi này nên "Thắp sáng niềm tin" đã giúp chúng tôi chăm lo đời sống tinh thần cho các em một cách toàn diện. Năm nào cũng thế, các em luôn háo hức, chờ đợi chuyến đi biển với chương trình "Thắp sáng niềm tin", xem như một phần thưởng quý giá với các em.
Viết bình luận