xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàn gắn tình yêu bằng... lựu đạn!

Theo Thế Nhân (Báo Tây Ninh)

Sự nhớ lại việc bạn gái có ý định chia tay với mình nên lấy quả lựu đạn bỏ vào túi quần, đi đến nhà trọ tìm người yêu để hàn gắn.

TAND tỉnh Tây Ninh vừa mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử bị cáo Lê Thành Sự (SN 1987, ngụ Khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh).

Trước đó, Sự bị TAND thành phố Tây Ninh xử phạt 24 tháng tù về tội “Đe dọa giết người”. Sau phiên tòa sơ thẩm, Sự kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.


Lê Thành Sự tại phiên tòa phúc thẩm.

Lê Thành Sự tại phiên tòa phúc thẩm.

Theo hồ sơ vụ án, trong lúc đi làm phụ hồ tại chung cư Bình Hòa (xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh), Sự nhìn thấy 2 thanh niên đi xe môtô đến cất giấu đồ vật trong đám cỏ. Sau khi hai người kia đi khỏi, Sự đến xem thì thấy một túi nylon màu đen, bên trong có quả lựu đạn còn nguyên chốt an toàn, Sự lấy đem về nhà cất giấu.

Khuya ngày 13-5-2015, sau khi uống rượu về nhà, Sự nhớ lại việc bạn gái có ý định chia tay với mình nên lấy quả lựu đạn bỏ vào túi quần, đi đến nhà trọ ở khu phố Hiệp Nghĩa, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh để tìm chị G.

Khi đến nhà trọ, do người yêu không chịu gặp, Sự bèn rút chốt lựu đạn, bóp chặt kíp nổ để đòi người yêu ra gặp mặt nói chuyện, nếu không sẽ “cho lựu đạn nổ chết chung hết”, khiến những người ở trọ hoảng sợ bỏ chạy.

Trước sự liều lĩnh của Sự, chị G. đã mở cửa phòng trọ, đi ra kêu Sự về, sẽ nói chuyện sau, thì Sự mới đồng ý rồi đi tìm người quen nhờ gắn chốt an toàn của quả lựu đạn. Sự gửi lại quả lựu đạn ở nhà người này, còn mình thì bỏ trốn, đến ngày 18.5.2015 ra đầu thú.

Tại bản kết luận số 748/KL-PTM ngày 17-8-2015 của Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh, quả lựu đạn mà Sự cất giữ là vũ khí quân dụng nhưng chỉ phục vụ cho công tác huấn luyện, hiện không còn khả năng cháy, nổ gây sát thương.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Sự khai, do uống rượu quá nhiều và vì quá thương chị G. nên Sự mới mang lựu đạn đi tìm người yêu để hàn gắn… tình cảm. Tuy nhiên lý lẽ này đã không được Hội đồng xét xử chấp nhận.

Sau khi xem xét toàn bộ vụ án, Hội đồng xét xử đã chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Lê Thành Sự, giảm một phần hình phạt tù và tuyên phạt Lê Thành Sự 1 năm 6 tháng tù về tội “Đe dọa giết người”, giảm 6 tháng tù so với bản án sơ thẩm.

Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo xin được hưởng án treo của Sự.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo