xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chuyện lạ của kẻ sợ những mùa trăng!

Theo QUÝ HIỀN (Công an Đà Nẵng)

Hoàng cho biết từ khi đi biển để trốn, đối tượng sợ nhất là mùa trăng, bởi buộc phải vào bờ.

Chiều 2-5, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (CSTNTP) Công an tỉnh Bình Định phối hợp Công an tỉnh Phú Yên bắt giữ Nguyễn Hữu Hoàng (46 tuổi, trú Huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên), đối tượng bị truy nã về hành vi "Cố ý gây thương tích". Thời điểm bị bắt, Hoàng đang trốn tại một nhà trọ ở xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước, Bình Định.

Chuyện lạ của kẻ sợ những mùa trăng! - Ảnh 1.

Nguyễn Hữu Hoàng

Qua công tác xác minh, tốn không ít thời gian lần tìm manh mối đối tượng, đầu tháng 4-2018, Phòng CSTNTP Công an tỉnh Phú Yên xác định Nguyễn Hữu Hoàng đang trốn tại Bình Định, tuy nhiên chưa biết địa điểm cụ thể nên đề nghị Phòng CSTNTP Công an tỉnh Bình Định phối hợp bắt giữ. Sau khi xác minh, biết được chắc chắn thuyền đánh cá mà Hoàng đi bạn cũng như hoạt động của y khi về lại đất liền, các TS Phòng CSTNTP lên kế hoạch bắt giữ.

Thông thường, khi vào mùa trăng, thuyền đánh cá cập bến thì Hoàng mới vào bờ nên các TS tổ chức mật phục tại 2 điểm là nhà trọ Hoàng thuê và tại bến thuyền. Trong các ngày nghỉ lễ vừa qua, các tổ TS vẫn thay nhau mật phục, tuy nhiên Hoàng không xuất hiện. 

Mãi đến chiều 2-5, Hoàng về nhà trọ thì bị tổ công tác mật phục tại đây bắt giữ. Bị bắt, Hoàng cho biết từ khi đi biển để trốn, đối tượng sợ nhất là mùa trăng, bởi buộc phải vào bờ.Cách đây 5 năm, do mâu thuẫn từ trước, trong một lần say rượu, Hoàng cầm dao sang nhà hàng xóm là anh Nguyễn Văn Phương (40 tuổi) chém nhiều nhát khiến anh Phương bị thương nặng, được chuyển đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết. Sau khi gây án, Hoàng tìm mọi cách trốn tránh sự truy bắt của cơ quan CA. Hơn 3 năm lang bạt nhiều nơi từ Đắk Lắk đến TPHCM, Hoàng vô cùng cảnh giác, mỗi lần thuê trọ, chủ trọ nào hỏi giấy tờ là nhanh chân bỏ đi. 

Năm 2016, do có người quen giới thiệu, Hoàng đi biển cho một tàu đánh cá ngừ đại dương ở xã Hoài Hương, Huỵen Hoài Nhơn (Bình Định). Hầu hết thời gian Hoàng lênh đênh trên biển nên thuận lợi cho việc trốn tránh pháp luật, khi về đất liền thì y vào tận xã Phước Lộc, Huyện Tuy Phước (cách Hoài Nhơn gần 70km) thuê nhà trọ nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công nan.

Phòng CSTNTP Công an tỉnh Bình Định đã bàn giao Nguyễn Hữu Hoàng cho Công an tỉnh Phú Yên di lý về Phú Yên để xử lý theo pháp luật.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo