xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vĩnh biệt người cán bộ Công đoàn năng lực, bản lĩnh, mẫn cán

A.Chi

(NLĐO) - Chiều tối ngày 11-10 -2022, thông tin ông Mai Đức Chính, nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM đột ngột qua đời khiến nhiều cán bộ Công đoàn từng có thời gian gắn bó, làm việc với ông bàng hoàng, tiếc thương.

Là người dìu dắt và gắn bó với ông Mai Đức Chính trong một khoảng thời gian dài, ông Đặng Ngọc Tùng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đã gởi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình: "Quá đột ngột và đau buồn khi biết tin em, một người bạn thân thiết, một đồng nghiệp gắn bó gần gũi thân thương, một cán bộ Công đoàn có năng lực, bản lĩnh, mẫn cán, đã vĩnh viễn ra đi. Một nén nhang anh tiễn biệt em. Đau thương chia buồn cùng em Hoa, các con và gia đình!".

Bên dưới bài viết của ông Đặng Ngọc Tùng, nhiều cán bộ Công đoàn, bạn bè, đồng nghiệp của ông Mai Đức Chính cũng chia sẻ với nỗi đau mất đi người thân của gia đình. "Mới sinh nhật anh Mai Đức Chính hôm trước, sao hôm nay nghe tin đột ngột, bàng hoàng quá, một người Lãnh đạo, một người anh gần gũi với người lao động, luôn bảo vệ cho người lao động, cho Tổ chức Công đoàn, anh ra đi để lại niềm tiếc thương cho đoàn viên và người lao động. Xin chia buồn cùng gia đình anh" - ông Nguyễn Xuân Thạch viết. Với ông Nghiêm Xuân Bảng, ông Mai Đức Chính là tấm gương sáng, mẫu mực trong hệ thống chuyên trách Công đoàn Việt Nam; vì đoàn viên và người lao động, Xin chia buồn cùng gia quyến. Vĩnh biệt anh!

Vĩnh biệt người cán bộ Công đoàn năng lực, bản lĩnh, mẫn cán - Ảnh 1.

Ông Mai Đức Chính, nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, trong một cuộc họp bàn về chính sách BHXH ẢNH: VĂN DUẨN

Trên trang FB cá nhân, ông Trần Văn Lý, nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn: "Vĩnh biệt anh Mai Đức Chính, người anh, người đồng chí, đồng nghiệp rất đỗi thân thương của đội ngũ cán bộ và công nhân lao động. Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình anh trước tổn thất lớn lao này".

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, xót xa: "Về với Công đoàn, bên cạnh người đứng đầu đáng kính, anh là lãnh đạo trực tiếp giúp đỡ, hỗ trợ, hướng dẫn. Anh bình dị, thẳng thắn và hết lòng vì người lao động. Chiều tối nay nghe tin anh đã đột ngột ra đi khi vừa bước sang tuổi 65 được 15 ngày, thực sự bàng hoàng và không tin nổi. Dù biết rằng đời là vô thường nhưng vẫn hẫng hụt, xót xa vì không còn được gặp anh thêm một lần nữa. Anh Mai Đức Chính, em sẽ mãi nhớ và biết ơn anh”.

Ông Mai Đức Chính, sinh ngày 26-9-1958, quê quán xã Nga Thạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch LĐLĐThành phố Hồ Chí Minh, đã từ trần hồi 16h00 ngày 11-10-20 22 (nhằm ngày 16.9 năm Nhâm Dần) tại thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 65 tuổi.

Lễ nhập quan lúc 22h00 ngày 11-10-2022 (ngày 16.9 năm Nhâm Dần) tại gia đình số 29 đường Trần Thị Nơi, phường 4, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ viếng bắt đầu lúc 7h ngày 12-10-2022 (nhằm ngày 17.9 năm Nhâm Dần). Lễ động quan lúc 11h ngày 14-10-2022. Linh cữu được đưa đi an táng tại Nghĩa trang Thành phố.





Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo