xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tết ở "Khu trọ F0"

Bài và ảnh: THANH NGA

(NLĐO)- Quá trình cùng nhau chia sẻ, trải qua những thời khắc khó khăn giúp người lao động và chủ nhà trọ thêm gắn kết, đồng cảm

Tết ở Khu trọ F0 - Ảnh 1.

Các đại biểu bổ dưa khai Xuân trong chương trình Xuân yêu thương tại khu nhà trọ Xuân Hà

Những ngày cận Tết, chúng tôi có dịp trở lại khu nhà trọ Xuân Hà (địa chỉ tại số 62/1, đường An Dương Vương, phường 16, quận 8), nơi có gần 140 công nhân lao động đang lưu trú. Khi chúng tôi đến, nhiều công nhân cùng với chủ nhà trọ là bà Nguyễn Thị Xuân Hà đang bày biện, dọn dẹp bàn ghế để chuẩn bị cho bữa tiệc tất niên và chương trình văn nghệ "Xuân yêu thương" do bà cùng Liên đoàn lao động quận 8 và Hội Liên hiệp phụ nữ quận 8 phối hợp tổ chức để chăm lo cho công nhân ở lại thành phố ăn Tết.

Tết ở Khu trọ F0 - Ảnh 2.

Đại diện Báo Người Lao Động trao quà cho công nhân khó khăn không về quê tại khu nhà trọ Xuân Hà

Cách đây vài tháng, nơi đây từng là "điểm đỏ" do có đến trên 80% người lưu trú bị nhiễm Covid-19 và bị phong tỏa suốt gần 6 tháng. Thời điểm ấy, hầu hết người lao động ở khu trọ phải đối mặt với nỗi lo bệnh tật trong khi không có việc làm và thu nhập. Cuộc sống của họ rơi vào bế tắc. Thế nhưng chính lúc khó khăn ấy, họ đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ chủ nhà trọ, tổ chức Công đoàn, từ các nhà hảo tâm và từ chính sự sẻ chia từng bó rau, túi gạo… của những người trong khu trọ. Trải qua thời gian khốn khó, họ từ những người không quen biết đã thực sự trở thành một gia đình.

Tết ở Khu trọ F0 - Ảnh 3.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động và Hội Liên hiệp phụ nữ quận 8 tặng quà cho công nhân

Dù vượt qua dịch bệnh nhưng cuộc sống của người lao động ở đây vẫn còn rất nhiều vất vả nên hầu hết họ đã quyết định không về quê mà ở lại thành phố ăn Tết Cổ truyền. Khu trọ của bà Hà có 43 phòng thì có đến 35 phòng đăng ký ở lại. 

Tết ở Khu trọ F0 - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hà (bìa trái) thăm hỏi công nhân ở trọ

Để giúp anh chị em người lao động có được một cái Tết đầm ấm dù xa quê, từ trước Tết một tuần, và Hà đã tặng quà (gồm gạo, mì và một số thực phẩm) đến tận từng phòng trọ. Chị cũng lo chi phí tổ chức bữa cơm tất niên tươm tất cho mọi người vào tối 29-1 (nhằm ngày 27 Tết). Tại chương trình, các gia đình công nhân đã được quây quần bên nhau, cùng ca hát, giao lưu với nhau. Không chỉ vậy, mỗi gia đình còn được nhận những phần quà từ phía ban tổ chức và các đơn vị hỗ trợ, trong đó có Báo Người Lao động. Nhìn những túi quà có đầy ắp bánh mứt, gạo, các loại thực phẩm, nhu yếu phẩm được phân phát đến từng phòng, ai cũng phấn khởi.

Tết ở Khu trọ F0 - Ảnh 5.

Bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM đến chung vui, chúc Tết công nhân và tặng quà cho con công nhân

Làm công việc buôn bán nhỏ, rất bận rộn vào những ngày giáp Tết nhưng chị Lê Thị Thắm vẫn cố gắng sắp xếp để cùng các con tham gia bữa cơm tất niên với mọi người. Gia đình chị Thắm cũng là gia đình hiếm hoi sống tại khu trọ nhưng chưa nhiễm Covid-19. Chị cho biết, điều khiến chị cảm thấy biết ơn nhất chính là trong lúc vợ chồng chị ngừng buôn bán và không có thu nhập suốt mấy tháng trời bị phong tỏa, chủ nhà trọ không chỉ giảm tiền thuê phòng (500.000 đồng/phòng) mà còn cho chị khất lại 5 tháng tiền thuê phòng đến lúc chị đi làm trở lại. 

Tết ở Khu trọ F0 - Ảnh 6.

Người lao động và đại biểu vui vẻ, hào hứng khi xem chương trình văn nghệ

Không chỉ vậy, lúc khu trọ bùng phát dịch, chính bà Hà là người luôn lo toan thuốc men, thực phẩm, thậm chị giúp đỡ anh chị em trong khu nhà trọ bị bệnh nặng được tiếp cận các dịch vụ y tế để điều trị kịp thời. Dù không nhiễm bệnh nhưng chứng kiến tất cả những việc làm ấy khiến chị Thắm rất cảm động và thấy gắn bó với khu nhà trọ này. Tết năm nay, do kinh tế gia đình còn khó khăn, vợ chồng chị không trở về quê Quảng Ngãi ăn Tết. "Với những quần quà từ chủ nhà trọ và tổ chức Công đoàn cũng như Báo Người Lao Động, chúng tôi có thể an tâm trải qua những ngày Tết xa nhà" – chị chia sẻ.

Tết ở Khu trọ F0 - Ảnh 7.

Công nhân và con công nhân cùng ca hát trên sân khấu

Tương tự, phải tạm nghỉ việc suốt nhiều tháng do bị phong tỏa trong khi lương, thưởng cuối năm thấp nên chị Hà Thị Lệ Tâm, Công nhân Công ty TNHH Sản xuất thương mại Nhựa Chợ Lớn (quận 8) cũng chọn ở lại thành phố ăn Tết. 

Chị Tâm chia sẻ, không thể đoàn tụ cùng cha mẹ thì cũng buồn nhưng hoàn cảnh buộc phải thế. Dù ăn Tết xa nhà nhưng bù lại, chị nhận được rất nhiều sự quan tâm. Song song với bữa cơm tất niên do chủ nhà trọ phối hợp với Liên đoàn Lao động quận 8 và Hội liên hiệp phụ nữ quận tổ chức, anh chị em trong khu nhà trọ cũng bàn nhau tổ chức cùng đón giao thừa. Bà Hà cho biết: "Trải qua quãng thời gian khó khăn, đã sớm coi nhau như anh chị em trong gia đình nên chúng tôi dự định tối giao thừa, các phòng trọ sẽ họp mặt và cùng góp bánh mứt, đồ ăn, nước uống để đón giao thừa với nhau để bù lại nỗi nhớ quê, nhớ nhà"

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo