xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tết ấm áp ở những ngôi nhà mới

Bài và ảnh: THANH NGA

Tình người, tình đồng nghiệp, tình nghĩa Công đoàn đã mang lại cho họ niềm hạnh phúc trọn vẹn khi được đón Tết trong những ngôi nhà mới

"Nhà được sửa trước Tết ai cũng mừng. Cuối cùng, cả nhà cũng đã có được nơi ở đàng hoàng để đón năm mới"- chị Nguyễn Thị Kim Phụng, nhân viên tạp vụ Trường Mẫu giáo Bình Minh phấn khởi khoe với mọi người khi ngôi nhà cũ được tân trang lại nhờ sự giúp sức của tổ chức Công đoàn (CĐ) quận 8 ngay những ngày giáp Tết. Niềm vui lớn ấy giúp chị quên đi bệnh tật để vui vầy cùng con cháu.

Năm mới thêm niềm vui

Đến thăm nhà mới của chị trong những ngày giáp Tết, không khí trong gia đình chộn rộn hẳn. Trong nhà, nhiều vật dụng mới được gia đình bày biện để đón Tết. "Toàn là quà Tết của bà con lối xóm, của phường, của các mạnh thường quân và CĐ quận. Hôm các em ở LĐLĐ quận có hỏi trong gia đình cần thêm những vật dụng gì, tôi có nói muốn có cái nồi cơm điện mới vì nồi cũ sử dụng đã lâu. Nói vậy đó mà ngày bàn giao nhà, các em mang qua tặng ngay một chiếc nồi cơm điện mới"-chị Phụng kể. Cả gia đình chị không ai ngờ là có ngày ngôi nhà cũ xập xệ, quanh năm ẩm thấp lại có ngày khoác lên chiếc áo mới tinh tươm như vậy.

Tết ấm áp ở những ngôi nhà mới - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Kim Phụng vui mừng khi nhận quà từ lãnh đạo LĐLĐ quận 8

Chị cho biết mùa mưa năm nào, cả nhà chị cũng nơm nớp nỗi lo ngập nước, đồ đạc trong nhà đều phải kê thật cao để phòng ngừa triều cường, mưa lớn, mọi sinh hoạt trong gia đình bị đảo lộn. Biết vậy nhưng cuộc sống còn nhiều nỗi lo toan nên việc sửa chữa lại căn nhà mà cha mẹ chị để lại hầu như bị bỏ ngỏ. Trong căn nhà chưa tới 40m2 hiện tại của chị có đến 8 người trong gia đình cùng chung sống. Trước đây, khi sức khỏe còn tốt, chị cũng cố gắng đi làm tạp vụ tại trường mẫu giáo để chia sẻ gánh nặng cho con cháu nhưng từ ngày phát hiện bệnh ung thư, chị đành bỏ dở công việc. Gánh nặng kinh tế gia đình đè hết lên đôi vai người con và một người cháu của chị. Vượt qua cú sốc về tinh thần, chị Phụng tích cực chạy chữa. "Giờ đây, khi nhà cửa đã yên ổn. Tôi chỉ mong mình được khỏe mạnh để con cháu bớt lo. Chị em tôi hay nói với nhau, cha tôi từng là một cán bộ CĐ mẩu mực, hết lòng vì người lao động, giờ gặp phải khó khăn, chúng tôi lại được tổ chức CĐ giúp đỡ. Đó là cái phúc mà cha đã để lại cho chúng tôi"-chị nói.

Sâu nặng ân tình

Câu chuyện về gia đình anh Chung Nhựt Thành và chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung (đều là công nhân (CN)) là một câu chuyện thấm đượm tình người, tình đồng nghiệp và tình nghĩa CĐ. Anh Thành là CN của Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng (huyện Bình Chánh, TP HCM). Anh bị bệnh tim và từng vay mượn khắp nơi để được phẫu thuật, hy vọng tìm được con đường sống. Những tưởng sức khỏe sẽ tốt lên nhưng tháng 6-2018, anh Thành đột ngột ra đi sau một cơn nhồi máu cơ tim. Hay tin, CĐ công ty đã đến thăm hỏi. Hôm đến viếng anh, nhìn căn chòi lá vỏn vẹn vài mét vuông không có vật dụng gì đáng giá-đó là nơi ở của cả gia đình 4 người trong gia đình anh Thành, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch CĐ công ty không thể tin vào mắt mình. Thương xót nỗi mất mát to lớn mà vợ con anh Thành phải chịu đựng, ông Hùng chụp lại hình ảnh ngôi nhà lụp xụp, khi về đến công ty, ngay lập tức, ông đã tổ chức vận động toàn thể anh chị em trong công ty để giúp đỡ. 

Tết ấm áp ở những ngôi nhà mới - Ảnh 2.

Căn chòi lá của gia đình anh Chung Nhựt Thành đã được thay thế bằng căn nhà cấp 4 kiên cố

Lời kêu gọi chân tình của ông và hoàn cảnh éo le của gia đình anh Thành đã đánh động đến trái tim của mọi người. Ai cũng sẵn lòng góp một phần nhỏ để giúp vợ con người đồng nghiệp xấu số. Nhờ khoản tiền ấy, vợ con anh Thành thoát khỏi nợ nần. Không những vậy, CĐ còn tiếp tục tìm kiếm thêm các nguồn tài trợ từ doanh nghiệp và các đoàn thể để vợ con Thành có được mái ấm vững chãi hơn khi anh không còn.  

Tết ấm áp ở những ngôi nhà mới - Ảnh 3.

Vợ (thứ 6 từ phải qua) và con gái (thứ 7 từ phải qua) anh Thành trước ngôi nhà mới xây

Chính nhờ sự chung tay ấy mà cuối cùng vợ con anh Thành đã có được mái ấm khang trang khi Tết Kỷ Hợi cận kề. Đứng trước căn nhà cấp 4 kiên cố, chị Nhung không khỏi xúc động: "Sau bao nhiêu năm, cuối cùng gia đình tôi đã thoát khỏi căn chòi lá và có được căn nhà vững chắc, không sợ mưa gió. Tuy anh Thành không còn nhưng tôi sẽ cố gắng để nuôi nấng các con khôn lớn"

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo