xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những tấm gương quả cảm

Bài và ảnh: THANH NGA

Dù cuộc sống còn bộn bề lo toan nhưng họ luôn sống tích cực, sẵn lòng giúp đỡ người khác dù có thể gặp phải rủi ro

Hơn 10 năm gắn bó với HTX Tân Tiến, anh Phạm Văn Anh, lái xe chở hàng, luôn được đồng nghiệp quý mến, nể phục bởi tinh thần trọng nghĩa, sẵn sàng đấu tranh vì quyền lợi của xã viên HTX cũng như giúp đỡ nạn nhân của các đối tượng trộm cướp. Anh vừa được LĐLĐ quận 8, TP HCM biểu dương là tấm gương "Người tốt - Việc tốt" năm 2020.

Thấy chuyện bất bình chẳng tha

Trò chuyện với chúng tôi, anh Phạm Văn Anh cho biết dù chợ Bình Điền có các chốt bảo vệ song vẫn thường xuyên xảy ra các vụ cướp giật tài sản của người dân. Nhiều lần chứng kiến người dân bị cướp tài sản, anh rất bất bình và quyết ra tay hỗ trợ.

Một sáng tháng 4-2020, khi vừa tan ca, anh phát hiện một đối tượng dùng súng điện gí vào người một tiểu thương để giật túi xách. Thấy nạn nhân lảo đảo rồi hô lên thất thanh, theo phản xạ, anh lập tức đuổi theo đối tượng. Truy đuổi tên này đến gần cổng chợ, anh thấy một đối tượng khác đang ngồi trên xe máy chờ sẵn.

Không chút chần chừ, anh bất ngờ tấn công, khóa tay đối tượng ngồi trên xe để cả hai không thể tẩu thoát. Thấy đồng bọn bị anh và người dân vây bắt, đối tượng còn lại đã vứt giỏ xách thoát thân nhưng bị anh đuổi đến tận mé sông, tên này nhảy xuống nước nhưng không thể bơi xa, cuối cùng bị bắt giao cho công an.

Những tấm gương quả cảm - Ảnh 1.

Anh Huỳnh Công Minh được Công đoàn các doanh nghiệp công ích và dịch vụ thương mại TP HCM biểu dương

"Biết là nguy hiểm khi phải đối diện với 2 tên cướp có trang bị súng điện nhưng tôi không sợ. Bản thân tôi có sức khỏe tốt, lại được bà con hỗ trợ nên rất tự tin khi truy đuổi kẻ xấu. Tôi rất vui khi lấy lại được tài sản cho người bị hại" - anh kể. Đây là vụ thứ ba anh trực tiếp hỗ trợ bắt cướp.

Tham gia bắt cướp, tôi chỉ mong muốn bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Chứng kiến hành vi của kẻ xấu mà không dám ra tay trợ giúp là thiếu trách nhiệm với cộng đồng” - anh Huỳnh Công Minh khẳng định.

Dù cuộc sống còn bộn bề lo toan nhưng anh Nguyễn Thanh Quân, đoàn viên Nghiệp đoàn Xe ôm quận 2 (TP HCM), vẫn sống rất tình nghĩa, sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Gần 20 năm kiếm sống bằng công việc chạy xe ôm, anh Quân đã nhiều lần tham gia bắt cướp, lấy lại tài sản cho người dân. Quân kể có lần đang đợi khách trên đường Trần Não (quận 2) thì anh nghe có người tri hô "cướp, cướp!", cùng lúc đó, nhìn thấy đối tượng chạy xe máy giật túi xách của người đi đường. Ngay lập tức, anh Quân và một số đoàn viên lao ra hỗ trợ, khống chế tên cướp, lấy lại tài sản trả lại cho nạn nhân.

Nhờ tinh thần dũng cảm, anh Quân đã nhiều lần được Công an phường Bình An biểu dương. Khi được hỏi liệu anh có lo sợ hiểm nguy khi tham gia bắt cướp hay không, Quân trả lời rất dứt khoát: "Một khi đã quyết định giúp đỡ người khác, bản thân tôi không sợ".

Vợ không có việc làm ổn định, do vậy nguồn thu nhập từ việc chạy xe ôm của anh Quân chỉ đủ trả tiền nhà trọ, tiền ăn và lo cho 2 con ăn học. Chiếc xe máy kiếm sống hằng ngày của anh mua lại từ tiệm bán đồng nát. Ghi nhận tinh thần dấn thân vì cộng đồng của anh, mới đây, LĐLĐ quận 2 đã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ Quân một chiếc xe máy mới cùng một suất học bổng cho con trai anh. Trân trọng món quà mà tổ chức Công đoàn trao tặng, anh đã dán lên đó hàng chữ PCTP (phòng chống tội phạm) và luôn bảo quản chiếc xe rất kỹ.

Sống có trách nhiệm

Tại Công ty TNHH MTV KCN Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh, TP HCM), anh Huỳnh Công Minh, Tiểu đội trưởng Đội Bảo vệ tuần tra về an toàn trật tự và phòng cháy chữa cháy, chính là một tấm gương về tinh thần trách nhiệm, lăn xả vì nhiệm vụ, sẵn lòng giúp đỡ người khác khi gặp tình huống hiểm nguy.

Dù được đào tạo về chuyên ngành thiết kế đồ họa quảng cáo nhưng anh Minh sớm nhận ra công việc này không phù hợp với bản thân nên rẽ hướng. Năm 2007, anh xin vào làm nhân viên bảo vệ tuần tra của Công ty TNHH MTV KCN Vĩnh Lộc và gắn bó với công việc dù vất vả nhưng nhiều niềm vui này cho đến nay. Anh kể khu vực quanh KCN Vĩnh Lộc khá phức tạp, nhất là giai đoạn cận Tết và khi công nhân (CN) vừa lãnh lương, có nhu cầu rút tiền để trang trải chi phí sinh hoạt.

Đây cũng là thời điểm các loại tội phạm hoạt động nhiều hơn. 13 năm làm việc tại đây, anh chứng kiến nhiều vụ CN và người dân bị cướp giật điện thoại, túi xách... trong đó có ít nhất 10 vụ anh đã tham gia truy bắt đối tượng trộm cướp, lấy lại tài sản cho người dân. Cách đây không lâu, trong một lần tuần tra đêm cùng đồng nghiệp, anh nghe tiếng hô cướp xe của người dân ở khu vực giáp ranh KCN. Bị phát hiện, đối tượng đã chạy vòng vào KCN.

Anh Minh và đồng nghiệp đã kiên trì truy đuổi đến xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, buộc đối tượng phải bỏ xe lại. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã vào cuộc và sáng hôm sau thì đối tượng sa lưới. Nhận lại tài sản, người chạy xe ôm bị cướp rất vui, cảm ơn anh Minh và đồng nghiệp. Biết chồng tham gia bắt cướp, vợ anh rất lo nhưng cũng rất thông cảm.

Nhận xét về anh Minh, bà Lê Thị Lượng, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV KCN Vĩnh Lộc, cho biết: "Trong công việc, anh ấy rất năng nổ, nhiệt tình, đặc biệt là tích cực tham gia phòng chống tội phạm. Anh là tấm gương sáng để đồng nghiệp noi theo".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo